Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp gói bánh chưng tại Vũng Chùa - Đảo Yến

05/02/2016 10:07
Thủy Phan
(GDVN) - Những ngày cận tết, hai con gái và các cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng nhau gói và nấu bánh chưng để đặt lên mộ Người ở Vũng Chùa - Đảo Yến.

Ngày 4/2/2016 (tức 26 âm lịch), hai con gái của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc cùng các con mình đã vào Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để gói bánh chưng, sửa soạn bàn thờ cho Người nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: “Lúc sinh thời, cứ đến ngày 26 Tết là Đại tướng lại gói bánh chưng cùng các chú bộ đội để chuẩn bị đón tết.

Từ khi Đại tướng về yên nghỉ tại Vũng Chùa, năm nào gia đình cũng chuẩn bị nguyên liệu rồi vào đây cùng lực lượng bộ đội gói bánh chưng đặt lên mộ Người”.

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp gói bánh chưng tại Vũng Chùa - Đảo Yến    ảnh 1

Ngắm cây mai cổ được rao bán giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng

(GDVN) - Cây mai cổ giống cúc, dáng đa đầu làng được chủ nhân rao giá 2 tỷ đồng đang được bán ở chợ hoa Đà Nẵng khiến ai chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ, khen ngợi.

Những nguyên liệu để gói bánh bánh chưng gồm 100kg nếp cái hoa vàng, 60kg đậu xanh, lá dong... được gia đình Đại tướng chuẩn bị từ Hà Nội mang vào. Riêng thịt lợn thì nhờ lực lượng Bộ đội biên phòng chuẩn bị.

Lực lượng Bộ đội biên phòng cùng gia đình Đại tướng mỗi người một tay đã cùng nhau gói bánh trong không khí ấm cúng.

Sau khi gói xong, bánh sẽ được luộc suốt đêm đến sáng mai (tức 27 tháng chạp), gia đình Đại tướng cùng lực lượng Bộ đội biên phòng sẽ mang ra mộ, sửa soạn bàn thờ và đặt lên mộ cúng trước khi về Hà Nội.

Ngoài ra, các con cháu của Đại tướng cũng chuẩn bị một cành đào từ Mẫu Sơn để đặt lên mộ Người, đây là loài hoa đào mà trước đây Đại tướng rất thích mỗi dịp tết đến xuân về.

“Cứ gần đến dịp Tết Nguyên Đán, chúng tôi lại rất háo hức chờ đến ngày vào đây gói bánh chưng để đặt lên mộ ông. Mỗi dịp như vậy, tôi lại nhớ những ngày còn nhỏ được cùng ông và các chú bộ đội gói bánh chưng để đón tết”, chị Trương Ngọc Anh (cháu ngoại Đại tướng) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gói bánh chưng của gia đình Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến:

Mỗi dịp Tết đến, gia đình Đại tướng lại vào Vũng Chùa - Đảo Yến gói bánh chưng. Ảnh Thủy Phan
Mỗi dịp Tết đến, gia đình Đại tướng lại vào Vũng Chùa - Đảo Yến gói bánh chưng. Ảnh Thủy Phan
Rửa lá dong chuẩn bị gói bánh chưng. Ảnh Thủy Phan
Rửa lá dong chuẩn bị gói bánh chưng. Ảnh Thủy Phan
Luộc lá dong. Ảnh Thủy Phan
Luộc lá dong. Ảnh Thủy Phan
Lực lượng Bộ đội biên phòng gói bánh chưng cùng gia đình Đại tướng. Ảnh Thủy Phan
Lực lượng Bộ đội biên phòng gói bánh chưng cùng gia đình Đại tướng. Ảnh Thủy Phan
Hai con gái Đại tướng là bà Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc đặt cành đào đưa từ Mẫu Sơn lên khu mộ của Người. Ảnh Thủy Phan
Hai con gái Đại tướng là bà Võ Hòa Bình và Võ Hạnh Phúc đặt cành đào đưa từ Mẫu Sơn lên khu mộ của Người. Ảnh Thủy Phan
Tưới nước và cắt tỉa cành đào. Ảnh Thủy Phan
Tưới nước và cắt tỉa cành đào. Ảnh Thủy Phan
Đây là loài hoa mà Đại tướng thích nhất mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh Thủy Phan
Đây là loài hoa mà Đại tướng thích nhất mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh Thủy Phan
Năm thứ 3 gia đình Đại tướng cùng Bộ đội biên phòng gói bánh chưng dâng lên Người. Ảnh Thủy Phan
Năm thứ 3 gia đình Đại tướng cùng Bộ đội biên phòng gói bánh chưng dâng lên Người. Ảnh Thủy Phan
Thủy Phan