Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Giả y tá đánh cắp trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản

28/08/2012 14:30
Theo Dân Trí
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang ráo riết truy tìm hung thủ đánh cắp bất thành một bé sơ sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn táo tợn dựng cả màn kịch hòng đoạt lấy bé sơ sinh từ tay bà và mẹ cháu bé.

Trao đổi với PV , Đại tá Trần Xuân Tuyết - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tập trung lực lượng điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng  ra tay đánh cắp hụt một bé sơ sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc táo tợn xảy ra vào khoảng 7g30 sáng 26/8 tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Chị Vũ Thị Nga (SN 1976), trú tại xã Hồng Lý - Vũ Thư - Thái Bình tá hỏa phát hiện con trai mới sinh của mình bị đánh cắp.

Đến 15g ngày 26/8, một đôi vợ chồng đi khám bệnh phát hiện ở góc thang máy tầng 3 của bệnh viện này có một túi xách du lịch, bên trong đựng một cháu bé. Điều may mắn là cháu bé đã được các bác sĩ cấp cứu và sức khỏe hồi phục bình thường.
Chị Nga xác định con trai trong bức ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Chị Nga xác định con trai trong bức ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Chị Nga bàng hoàng kể lại sự việc: vào lúc 7g30 ngày 26/8, một cô y tá vào nói với chị cho bé đi tắm.

Do mới cho con tắm hôm qua nên chị Nga giữ cháu lại. Tuy nhiên, sau đó ít phút, có một người đàn ông ở phòng bên cạnh lại ngó vào cửa hỏi ai là Vũ Thị Nga thì cho con đi tắm, vì vậy chị Nga chờ mẹ đưa cháu đi.

Khi bà ngoại bế cháu đến phòng tắm ở tầng 1, có một cô gái khoảng 20 tuổi mặc áo blu nói đưa cháu cho cô, khi bé tắm xong sẽ bế về cho gia đình. Bà ngoại cháu đã đưa cháu cho cô “y tá” này.

Một lúc lâu sau, bà ngoại xuống không thấy cháu bé đâu nữa nên hỏi cô ý tá ở phòng tắm là con của chị Nga đâu. Nữ y tá này cho biết từ sáng đến giờ không tắm cho con của sản phụ nào tên là Nga.

Lúc này gia đình chị Nga mới hốt hoảng đi tìm và báo với bệnh viện. Ít phút sau, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cùng tổ công tác đặc biệt đã có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo, điều tra. Tuy nhiên, gần 7 giờ sau thì phát hiện cháu bé được đựng trong một chiếc túi du lịch, cháu bé không có biểu hiện bị đói và có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. Riêng về đối tượng bắt cóc cháu bé, sau gần 2 ngày điều tra, lực lượng chức năng nhưng chưa tìm ra tung tích.

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cũng tiến hành họp khẩn và khẳng định, cán bộ bệnh viện không ai có đặc điểm như gia đình cháu bé và những người chứng kiến kể lại.

Đại tá Tuyết cho biết, chiều 26/8, Công an tỉnh Thái Bình đã gửi mẫu ADN của cháu bé này đến Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định xem đây có đúng là con của chị Nga hay không. Sau khi có kết quả xác định ADN, cơ quan công an sẽ lập biên bản bàn giao chính thức cháu bé cho gia đình. Tạm thời, chị Nga sẽ vẫn chăm sóc và nuôi dưỡng cháu bé này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Theo Dân Trí