Hà Nội: Đang ăn cơm, hoảng hốt khi nhà mình bốc cháy

28/03/2012 09:31
Cao Nguyên
(GDVN) - Khoảng 18h chiều 27/3 tại căn hộ 203, nhà A2, khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy, thiêu trụi nhiều đồ đạc.
Khoảng thời gian trên, một số cháu nhỏ đá bóng dưới lòng đường phát hiện có cháy phát ra từ bên ngoài căn hộ 203 nhà A2. Do ngọn lửa ngày càng lớn, người dân vội vàng hô hoán người nhà cùng vào dập lửa.
Chủ căn hộ là ông Nguyễn Văn Châu (70 tuổi). Trong khi đám cháy xảy ra, ông bà đang ăn cơm trong nhà nên không biết. Khi mọi người hô hoán và tiến hành dập lửa hai ông bà mới hoảng hốt.
Ngôi nhà bốc cháy trong khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Châu không hay biết (ảnh do độc giả cung cấp)
Ngôi nhà bốc cháy trong khi vợ chồng ông Nguyễn Văn Châu không hay biết (ảnh do độc giả cung cấp)
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường cùng dân phòng cũng mặt kịp thời mang theo bình cứu hỏa và một số dụng cụ khác dập lửa, đồng thời gọi lực lượng cứu hỏa.
Phải mất gần 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt. Đám cháy lan rộng và thiêu trụi một số đồ đạc trong nhà, rất may không có thiệt hại nào về người.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ nhà nhóm bếp than, không để ý, lửa đã bén vào một số thanh gỗ gần đó và phát cháy.
Cao Nguyên