Hà Nội: Phát hiện 2 mẹ con treo cổ tự tử tại nhà riêng

08/06/2013 13:17
Phong Vũ
(GDVN) - Khi phá cửa xông vào, người dân hốt hoảng phát hiện một cháu bé 8 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng 1, còn mẹ cháu bé thì treo cổ ở cầu thang tầng 2…

Hai mẹ con tự tử trong đêm mưa?

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 7/6 tại Xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết N. (29 tuổi) và con của chị, cháu Nguyễn Duy Qu. (8 tuổi).

Được biết hai mẹ con chị N. đã sống một mình trong căn nhà 3 tầng đã nhiều năm nay. Sát ngay nhà chị là nhà mẹ đẻ (bà T.) và anh trai ruột của chị (anh Q.). Thường ngày mẹ con chị vẫn thường sang nhà mẹ để ăn cơm chung.

Tuy nhiên, vào khoảng 19h tối hôm qua, khi trời nổi sấm chớp và chuẩn bị mưa lớn, bà T. không thấy con sang ăn cơm như thường lệ. Nhìn sang nhà chị N. thì bà T. thấy tắt điện, gọi điện thoại thì không có ai bắt máy.

Dự đoán chuyện chẳng lành, bà T. cùng với anh Q. sang nhà chị N. thì thấy cửa khóa trái. Khi anh Q. vòng ra sau nhà chị N rồi rọi đèn qua khe cửa thì hốt hoảng phát hiện cháu Qu. đang bị treo lơ lửng ở cầu thang tầng 1.

Hàng xóm bàng hoàng khi b tiết về cái chết thương tâm của mẹ con chị N. (Ảnh minh họa)
Hàng xóm bàng hoàng khi b tiết về cái chết thương tâm của mẹ con chị N. (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, anh Q. liên hô hoán và cùng một số hàng xóm phá cửa xông vào, tháo dây để cứu cháu Qu. Tuy nhiên, lúc này cháu Qu. đã tử vong.

Khi anh Q. cùng mọi người tiếp tục đi lên tầng 2 của căn nhà thì càng hoảng hốt hơn khi phát hiện chị N. cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở vị trị cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3.

Nhận được tin báo, ngay sau đó Công an huyện Từ Liêm đã cử đội công tác tới hiện trường  để khám nghiệm sơ bộ tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.

Buổi tối cùng ngày, thi thể của hai mẹ con chị N. cũng đã được di chuyển tới Bệnh viện E Hà Nội để lực lượng pháp y làm công tác khám nghiệm.

Hé lộ nguyên nhân

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của hai mẹ con chị N. vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, theo một số người hàng xóm của chị N. thì gần đây họ có nghe nói về chuyện mâu thuẫn nhà cửa đất cát giữa chị và gia đình.

Được biết, chị N. là người phụ nữa xinh đẹp, ngoan ngoãn và chưa từng gây điều tiếng xấu gì với hàng xóm làng ging. Khoảng 10 năm trước, chị lấy chồng và sinh được cháu Qu. Tuy nhiên, không may mắn là cháu Qu. mắc bệnh về tim mạch bẩm sinh. Thỉnh thoảng cháu thường lên cơn co giật. Mặc dù vậy, nhìn bên ngoài thì cháu Qu. vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh, hiếu động.

Khi cháu Qu. mới được 1 tuổi, vợ chồng li dị và từ đó chị N phải một mình nuôi con khôn lớn. Được biết chị N hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương (đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy) và sắp ra trường.

Cũng theo những người hàng xóm của chị N, căn nhà 3 tầng khang trang hiện tại mà mẹ con chị đang ở là do bà T xây dựng cho từ 3 năm trước. Gần đây, chị N có ý muốn mẹ sang tên chuyển nhượng hẳn cho mình. Tuy nhiên, mong muốn của chị không được mẹ và anh trai đồng ý.

“Nghe nói gần đây cái N có yêu một người đàn ông. Có thể vì vậy nên mẹ cô ấy không muốn cho nhà cho đất và bảo nếu lấy chồng thì theo chồng mới đi nơi khác ở,” một người hàng xóm nói.

Nhiều người phỏng đoán, có thể do phẫn uất vị mẹ đã thiên vị anh trai mà không quan tâm đến mình nên chị đã tìm đến cái chết. Vì sợ không có ai chăm sóc cho con trai nên có thể chị đã “kéo” cháu Qu. “đi theo”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, người nhà phát hiện trên tầng 3 của căn nhà có ảnh chân dung (di ảnh) của chị N và cháu Qu. Trước đó mấy hôm, nhiều người nhìn thấy hai mẹ con chị ăn mặc chỉnh tề đi chơi. Có thể khi đó, chị đã cùng con đi chụp ảnh để chuẩn bị cho cái chết của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ gửi tới quý độc giả những thông tin mới nhất về sự việc đau lòng này.

Phong Vũ