Hà Nội: Thanh niên “ngáo” đá vung dao truy sát người trên phố

11/04/2014 11:26
THÁI NAM
(GDVN) - Một nam thanh niên vừa chạy vừa cầm dao vung loạn xạ trên phố khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Lực lượng cảnh sát buộc phải nổ súng khống chế đối tượng.

Sự việc xảy ra khoảng 17h40 ngày 10/4, tại đầu đường Trường Chinh (Đống Đa, Hà Nội) cách Ngã Tư Sở khoảng 100m.

Nơi xảy ra vụ việc khiến tất cả người dân chứng kiến hoảng sợ
Nơi xảy ra vụ việc khiến tất cả người dân chứng kiến hoảng sợ

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên dáng dong dỏng, mặc áo sơ mi đen, quần jean đuổi theo một người đàn ông hướng từ đường Trường Chinh tới gầm cầu gần đường Láng, trên tay cầm một con dao nhọn vừa la hét, vung loạn xạ.

Theo người dân cho biết, đối tượng “ngáo” đá này sau khi không đuổi được người đàn ông, thì đi lên vỉa hè, va vào một thanh niên khác đi trên chiếc xe máy tay ga. Anh ta liền vung dao đâm người đi xe máy nhưng không trúng. Tất cả người dân chứng kiến sự việc đều thấy hoảng sợ né tránh.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, công anh hình sự của hai phường Thịnh Quang, phường Khương Trung có mặt tại hiện trường để vây bắt đối tượng trên.

Sau 15 phút thuyết phục nhưng thanh niên vẫn dùng dao vung loạn xạ. Trước sự việc có thể gây nguy hiểm tới nhiều người, buộc công an phải nổ súng khống chế. Tuy vậy, nam thanh niên “ngáo” đá này chỉ bị bắt khi vấp ngã trên đường tháo chạy. Ngay sau khi bắt được, đối tượng đã được đưa về đồn công an phường Thịnh Quang để điều tra.

Clip: Youtube

THÁI NAM