Hàng trăm người dân và Công an vây bắt tên giết người máu lạnh

29/07/2013 07:55
X. Hoà
(GDVN) -Nghe tin em trai bị trai làng chặn, Mạnh hùng hổ lao cầm dao chạy tới chưa hiểu sự tình thế nào đã đâm chết một thanh niên đang đứng tại đó. 
Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào chiều ngày 26/7 xóm mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo kết quả điều tra, vào thời điểm trên Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1982, tạm trú tại thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) dự đám cưới tại nhà của một người dân ở Xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trong lúc đang ăn cỗ cưới thì Mạnh nghe tin em trai mình là Nguyễn Tiến Cường đang lái xe ô tô về dự đám cưới thì bị nhóm trai làng chặn nên đâm xe vào tường.

Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra

Mặc dù chưa nghe rõ sự việc thế nào nhưng Mạnh đã lao vào nhà lấy một con dao rồi chạy thẳng ra chỗ em trai mình. Ra đến nơi Mạnh cũng chẳng thèm hỏi han sự tình thế nào mà cầm con dao đâm thẳng vào nhóm thanh niên đang đứng tại đó.

Nhát dao oan nghiệt đó đã đâm trúng thẳng vào anh Nguyễn Hoàng Thông (SN 1983, trú tại xóm Mới, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) khiến anh nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong ngay sau đó.
Ngay sau khi gây án Mạnh định tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị hàng trăm người dân và lực lượng Công an xã Nghi Thiết vây bắt. Ngay sau đó vụ việc được báo lên Công an huyện Nghi Lộc. 

Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã tạm giam Nguyễn Tiến Mạnh và một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
X. Hoà