Hàng vạn người ùn ùn đổ về Hồ Gươm đón thời khắc giao thừa

01/01/2012 06:30
Hoàng Lâm
(GDVN) - Không kể thời tiết giá lạnh trong buổi tối cuối cùng của năm 2011, hàng vạn người tấp nập đổ về quanh Hồ Gươm để đón giao thừa “tết Tây”.
Cặp đôi này tranh thủ chia sẻ nụ hôn ngọt ngào đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2012
Cặp đôi này tranh thủ chia sẻ nụ hôn ngọt ngào đúng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2012
Dòng người ùn ùn đổ về Nhà hát lớn khiến khu vực này "nội bất xuất, ngoại bất nhập"
Dòng người ùn ùn đổ về Nhà hát lớn khiến khu vực này "nội bất xuất, ngoại bất nhập"
Quảng trường Cách Mạng Tháng tám thành "bệ ngồi" của nhiều người dân
Quảng trường Cách Mạng Tháng tám thành "bệ ngồi" của nhiều người dân
Trẻ em được kiệu lên đầu như thế này nếu không sẽ bị lèn giữa hàng vạn người trong đêm cuối cùng của năm 2011
Trẻ em được kiệu lên đầu như thế này nếu không sẽ bị lèn giữa hàng vạn người trong đêm cuối cùng của năm 2011
Nhiều bạn trẻ ăn mừng năm mới 2012 trên bãi cỏ hồ Gươm và tiện tay xả rác luôn tại chỗ
Nhiều bạn trẻ ăn mừng năm mới 2012 trên bãi cỏ hồ Gươm và tiện tay xả rác luôn tại chỗ
Bãi cỏ ven Hồ Gươm bị dày xéo không thương tiếc
Bãi cỏ ven Hồ Gươm bị dày xéo không thương tiếc
Tất cả phần vỉa hè, ven đường đã bị các hộ kinh hoanh tự phát “chia phần” nhau để kinh doanh gửi xe với giá lên từ 30 - 50.000 đồng/ chiếc xe máy.
Tất cả phần vỉa hè, ven đường đã bị các hộ kinh hoanh tự phát “chia phần” nhau để kinh doanh gửi xe với giá lên từ 30 - 50.000 đồng/ chiếc xe máy.
Các quán nhậu ven Hồ Gươm mọc lên như nấm
Các quán nhậu ven Hồ Gươm mọc lên như nấm
Và rác rến ngập ngụa
Và rác rến ngập ngụa
Dòng người chen lấn, xô đẩy giữa đêm cuối cùng năm 2011
Dòng người chen lấn, xô đẩy giữa đêm cuối cùng năm 2011
Hồ Gươm đông nghịt người vì trùng thời điểm này đang diễn ra phố Hoa 2012
Hồ Gươm đông nghịt người vì trùng thời điểm này đang diễn ra phố Hoa 2012
Các bạn trẻ chụp ảnh tại tháp Bút cạnh đền Ngọc Sơn
Các bạn trẻ chụp ảnh tại tháp Bút cạnh đền Ngọc Sơn

Nhà hát lớn không còn một chỗ trống
Nhà hát lớn không còn một chỗ trống

Hoàng Lâm