Hình ảnh hoang tàn sau trận mưa đá ở Lào Cai

28/03/2013 07:04
Tùng Lâm/thanhnien
Sau trận mưa đá đêm qua 26.3, khung cảnh hoang tàn, đổ nát bao trùm nhiều khu vực ở các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà của Lào Cai. Không ít người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Theo thống kê ban đầu của Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trận mưa đá đã tàn phá 11.000 mái nhà, khoảng 8.000 ha cây ăn quả, hoa màu, gần 300 ha cây thuốc lá mất trắng.

Trong đó, H.Mường Khương là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Toàn huyện có 13 xã, thị trấn bị ảnh hưởng với khoảng 7.000 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng hoàn toàn; 500 ha ngô, 200 ha cây thuốc lá, 600 ha cây đậu tương bị dập nát và 23 người bị thương.

Bên cạnh đó, H.Bắc Hà có 12 trong tổng số 21 xã bị ảnh hưởng do gió mạnh kèm mưa đá. Nơi thiệt hại nặng nhất là thị trấn Bắc Hà, xã Na Hối, Tà Chải, Bản Phố, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố... Mưa đá đã làm 2 người dân ở đây bị thương và 2.536 căn nhà bị tốc mái hoặc sập mái.

Tại huyện Si Ma Cai, trận mưa đá gây hại đến 7 trên tổng số 13 xã: Si Ma Cai, Nàn Sán, Mản Thần, Cán Hồ, Bản Mế, Lùng Sui và Cán Cấu. Trong đó, xã Si Ma Cai là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất, có tới 95% nhà bị sập mái. Trận mưa đá cũng làm 1.032 ngôi nhà ở đây bị sập hoặc tốc mái khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Dưới đây là một số hình ảnh trận mưa đá tàn phá ở các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai:

Cục mưa đá có kích thước lớn hơn quả táo rơi xuống tàn phá các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai - Ảnh: Tùng Lâm
Cục mưa đá có kích thước lớn hơn quả táo rơi xuống tàn phá các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai - Ảnh: Tùng Lâm
100 mái nhà ở bản Lúng Pâu, xã Tung Trung Phố bị mưa đá tàn phá... - Ảnh: Tùng Lâm
100 mái nhà ở bản Lúng Pâu, xã Tung Trung Phố bị mưa đá tàn phá... - Ảnh: Tùng Lâm
... trong đó, nhiều mái nhà bị phá hỏng 100% - Ảnh: Tùng Lâm
... trong đó, nhiều mái nhà bị phá hỏng 100% - Ảnh: Tùng Lâm
Mái trường tiểu học thị trấn Mường Khương bị mưa đá phá nát. Việc dạy học của thầy trò nơi đây bị ngừng lại đến khi khắc phục xong thiệt hại - Tùng Lâm
Mái trường tiểu học thị trấn Mường Khương bị mưa đá phá nát. Việc dạy học của thầy trò nơi đây bị ngừng lại đến khi khắc phục xong thiệt hại - Tùng Lâm
Gia đình chị Lui Hồng Chấn (34 tuổi) ở thôn Làn Ma, xã Tung Trung Phố, H.Mường Khương, Lào Cai đang khẩn trương lợp lại mái nhà. Không có nhiều gia đình đủ điều kiện làm lại mái nhà như chị Chấn - Ảnh: Tùng Lâm
Gia đình chị Lui Hồng Chấn (34 tuổi) ở thôn Làn Ma, xã Tung Trung Phố, H.Mường Khương, Lào Cai đang khẩn trương lợp lại mái nhà. Không có nhiều gia đình đủ điều kiện làm lại mái nhà như chị Chấn - Ảnh: Tùng Lâm
Chiếc xe máy của anh Giàng Seo Sử ở xã Tả Gia Khâu, H.Mường Khương, Lào Cai bị mưa đá phá hỏng phần nhựa mặc dù đã dựng trong nhà - Ảnh: Tùng Lâm
Chiếc xe máy của anh Giàng Seo Sử ở xã Tả Gia Khâu, H.Mường Khương, Lào Cai bị mưa đá phá hỏng phần nhựa mặc dù đã dựng trong nhà - Ảnh: Tùng Lâm
Hoa màu ở cánh đồng xã Gìn Chin, H.Mường Khương, Lào Cai bị mưa đá phá hỏng - Ảnh: Tùng Lâm
Hoa màu ở cánh đồng xã Gìn Chin, H.Mường Khương, Lào Cai bị mưa đá phá hỏng - Ảnh: Tùng Lâm
Đa phần rau cải bắp của chị Hoàng Thị Hương ở xã Thanh Bình, H.Mường Khương, Lào Cai không còn nguyên vẹn - Ảnh: Tùng Lâm
Đa phần rau cải bắp của chị Hoàng Thị Hương ở xã Thanh Bình, H.Mường Khương, Lào Cai không còn nguyên vẹn - Ảnh: Tùng Lâm
Tài sản quý giá của người dân còn giữ được sau trận mưa đá - Ảnh: Tùng Lâm
Tài sản quý giá của người dân còn giữ được sau trận mưa đá - Ảnh: Tùng Lâm
Cháu Vàng Định Dương (14 tuổi) ở thôn Phố Cũ, thị trấn Mường Khương mặc dù đã nằm trong gầm giường nhưng vẫn bị đá rơi trúng phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Tùng Lâm
Cháu Vàng Định Dương (14 tuổi) ở thôn Phố Cũ, thị trấn Mường Khương mặc dù đã nằm trong gầm giường nhưng vẫn bị đá rơi trúng phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Tùng Lâm
Gia đình ông Trung Trá Sến, ở thị trấn Mường Khương bị mưa đá phá hỏng mái nhà, phải nấu ăn ở ngoài - Ảnh: Tùng Lâm
Gia đình ông Trung Trá Sến, ở thị trấn Mường Khương bị mưa đá phá hỏng mái nhà, phải nấu ăn ở ngoài - Ảnh: Tùng Lâm
Đến sáng nay 27.3, nhiều người dân ở thị trấn Mường Khương vẫn tìm thấy những cục đá chưa tan hết có kích thước to hơn quả táo - Ảnh: Tùng Lâm
Đến sáng nay 27.3, nhiều người dân ở thị trấn Mường Khương vẫn tìm thấy những cục đá chưa tan hết có kích thước to hơn quả táo - Ảnh: Tùng Lâm
Tùng Lâm/thanhnien