Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Kẻ chém lìa đầu cha tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng

18/11/2012 07:46
Xuân Hoà
(GDVN) -Không những chém lìa cổ cha đẻ mình, Thành còn đánh chị gái mình gãy tay rồi chỉ sau đó 1 tháng đã xuống tay cướp mạng sống của người anh rể.
Kẻ sát nhân giết cha, đánh chị ruột, chém chết anh rể

Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 5/11, anh Đặng Hữu Nhân (SN 1971, trú tại xóm 2, xã Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) trong khi đang đi cày ruộng thì bất ngờ bị Đoàn Duy Thành (SN 1969, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê; em vợ anh Nhân) truy đuổi và chém nhiều nhát vào người.

Anh Nhân bị thương tích nặng, sau gần 1 tuần thì tử vong. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác nhận thông tin, cách đây ít năm cũng chỉ vì căn bệnh tâm thần, Thành đã xuống tay giết chết chính bố đẻ của mình.

Ông Trần Văn Hanh, xóm trưởng xóm 2 và là người chứng kiến vụ việc Thành chém trọng thương anh Nhân.
Ông Trần Văn Hanh, xóm trưởng xóm 2 và là người chứng kiến vụ việc Thành chém trọng thương anh Nhân.

Chúng tôi đi theo con đường 15A tìm về xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Dưới tiết trời se lạnh và những cơn mưa rả rích đầu đông càng khiến quang cảnh vùng quê thêm phần ảm đạm. Từ đầu xã, khi hỏi đường về nhà người anh rể vừa bị em trai của vợ sát hại, ai ai cũng biết và tỏ vẻ phẫn nộ.

“Các chú cứ xuống đó đi, gia đình đó đang đưa tang anh ấy ra nghĩa trang. Sao lại có loại người nào chẳng làm được gì, được gia đình chị gái phải nuôi nấng vậy mà nỡ đánh chị gãy tay. Giờ lại chém chết luôn chồng chị. Mà sao một kẻ như vậy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”, một người dân nói.

Chúng tối tìm đến nhà chị Đoàn Thị Minh (SN 1967, vợ của nạn nhân và cũng là chị của hung thủ). Trong căn nhà chỉ thấy lèo tèo vài bóng người, hỏi ra mới biết cả gia đình và bà con hàng xóm đang đi đưa tang anh Nhân.

Chị Đoàn Thị Minh vợ của nạn nhân và là chị gái của hung thủ
Chị Đoàn Thị Minh vợ của nạn nhân và là chị gái của hung thủ

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đã gặp được ông Trần Văn Hanh, xóm trưởng xóm 2, xã Hà Linh. Đây là nhân chứng cả hai vụ án mạng kinh hoàng do Thành gây ra.

Vụ án Thành giết chết chính cha ruột của mình xảy ra vào tháng 7/2004. Ông Hanh cho biết, do cha của Thành vốn trước đây làm công nhân phải đi làm xa nhà lâu lâu mới có thời gian về nhà. Do nghi ngờ người vợ ở nhà, nên người cha này luôn có ác cảm và thường xuyên mắng chửi Thành.

Vào một ngày trung tuần tháng 7/2004, sau khi bị cha chửi là đứa con ngoài giá thú Thành đã vùng lên cầm dao chém cha đứt lìa đầu khỏi cổ. Cơ quan công an tiến hành điều tra, xác định Thành bị tâm thần nên đối tượng này được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Con gái của nạn nhân trước bàn thờ cha.
Con gái của nạn nhân trước bàn thờ cha.

Nhớ lại giây phút mình chứng kiến Thành ra tay chém trọng thương anh Nhân, ông Hanh vẫn còn hoang mang: Hôm đó vào sáng ngày 5/11, anh Nhân đang cày ruộng ở cánh đồng Đón thuộc xóm 2, xã Hà Linh. Đang cày dở thửa ruộng thì anh Nhân bất ngờ chạy về hướng của ông Hanh đang cày cách đó khoảng 30m. Vừa chạy anh Nhân vừa kêu “thằng Thành ra rồi, anh giúp tôi với”.

Cùng lúc này, ông Hanh đã thấy Thành đứng trên bờ, tay cầm một con dao và một chiếc gậy. Không nói không rằng, Thành lao xuống ruộng truy đuổi và cố tìm mọi cách chém anh Nhân. 

Anh Nhân tìm cách chạy quanh người ông Hanh để trốn Thành. Ông Hanh hô anh Nhân nên chạy lại phía đầu ruộng đang có người cùng xóm cũng đang cày để trốn. Còn ông Hanh tìm cách đoạt lấy hung khí khỏi tay Thành. Tuy nhiên, thấy Thành lăm lăm con dao ông Hanh cũng không dám liều mình vào can.

Ngôi nhà của sát thủ Đoàn Duy Thành
Ngôi nhà của sát thủ Đoàn Duy Thành

Ít phút sau, anh Nhân đã bị Thành đuổi kịp.

Trong lúc ông Hanh chưa chạy kịp lại can ngăn thì Thành chém nhiều nhát vào lưng và đầu anh Nhân. Đúng lúc đó, ông Hanh kịp ôm chặt Thành và lấy được con dao trong tay Thành ra.

“Lúc đó tôi mà không đến có lẽ hắn (Thành – PV) chém chết anh Nhân tại chỗ. Khi tôi ôm được hắn rồi lấy hết hung khí vứt ra thì hắn nằm kềnh ra giữa ruộng ăn vạ. Tôi kêu một người cùng xóm đang cày ruộng gần đó đến đưa anh Nhân đi cấp cứu”, ông Hanh nhớ lại.

Sau khi được cấp cứu ở Bênh viện Trúc thuộc huyện Hương Khê sau được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 13/11 anh Nhân đã tử vong.

Không chỉ từng chém chết cha ruột mình và chém chết anh rể mà cách đó 1 tháng, Thành đã đánh chị gái của mình là chị Đoàn Thị Minh và cũng chính là vợ anh Nhân đến gãy tay. 

Nỗi đau nhân đôi của người đàn bà goá bụa

Trao đổi với phóng viên, chị Đoàn Thị Minh nước mắt giàn giụa khi nhắc về đứa em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, gây nên bao nghiệp chướng.

Là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em nên từ nhỏ chị Minh đã chịu cảnh lam lũ. Lớn lên chị lập gia đình với anh Nhân và sinh được 2 người con gái. Đứa lớn giờ mới học lớp 6, đứa nhỏ mới học lớp 4 và còn mang căn bệnh thiểu năng. 

Cơ quan chức năng đã vào cuộc trong vụ án mạng kinh hoàng này (cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi)
Cơ quan chức năng đã vào cuộc trong vụ án mạng kinh hoàng này (cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi)

Do anh cả và chị thứ hai đều lập gia đình ở xa và bệnh tật triền miên, bố mẹ của cũng đã mất nên mặc dù biết Thành là kẻ đã giết cha của mình nhưng chị vẫn yêu thương đùm bọc đứa em trai tội lỗi. Do Thành không biết làm ăn nên hàng ngày chị vẫn phải chu cấp cơm gạo và thức ăn để nuôi Thành.

Ngồi vật vã bên bàn thờ của chồng mà khóc không thành tiếng, chị Minh than thở: “Tôi không bao giờ nghĩ nó lại làm cái điều tội lỗi này lần nữa. Hôm nó đánh tôi gãy tay tôi, tôi vẫn không nói gì cả. Chỉ vì bệnh tật mà nó mới vậy thôi. Nhưng không ngờ nó lại cầm dao chém chết chồng tôi. Tôi đau quá, kẻ giết chồng tôi không ai khác mà lại chính là đứa em mình đùm bọc bao lâu nay”.
Người con gái đầu của chị cũng đang thút thít khóc bên bàn thờ của cha. Rồi đây cháu sẽ phải sống mồ côi bố khi chính người cậu ruột của mình đã tước đi mạng sống của cha mình. Đứa em thiểu năng của cháu thì vẫn ngay ngô khi đã mất đi người cha.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà