Khi các ông cụ , bà cụ thi nhau "cải lão hoàn đồng" tìm xuân

09/10/2011 08:13
N.Hương - Nhật Minh/CSTC tuần
"Kiếm tiền nhiều nhưng sức khoẻ không có chẳng làm được gì", "tạm biệt nỗi khổ khó nói của đàn ông", "một người khoẻ hai người vui"…
Đó là những quảng cáo với lời lẽ "hồn nhiên như cô tiên" trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại "thần dược" giúp "cải lão hoàn đồng", phục hồi và tăng cường khả năng của quý ông, nhất là các quý ông đã bước sang tuổi ngoại tứ tuần.

Tuy nhiên, việc lạm dụng các loại hoóc môn sinh dục không theo sự chỉ dẫn của bác sỹ đã khiến cho không ít quý ông rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Thậm chí, lạm dụng các loại hoóc môn sinh dục còn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.
Dở khóc dở cười vì "thần dược"
"Lên mà không xuống được", câu chuyện có thật tưởng như đùa này đã khiến ông Nguyễn Văn Quang ở Long Biên, Hà Nội vừa xấu hổ vừa cạch đến già không dám tự ý sử dụng những loại "bửi bối" xách tay để tăng khả năng… đàn ông ở cái tuổi đã ngoại tứ tuần. Chẳng là, trong một chuyến đi công tác tại một tỉnh biên giới miền Trung, cháu ruột của ông Quang có thửa được hàng "độc" xách tay từ bên kia biên giới mà theo quảng cáo của người bán hàng thì chỉ cần bôi một lượng nhỏ thuốc này lên "của quý" là có thể giúp cho chuyện ấy sung sức chẳng kém gì… tên lửa.
Sẵn có thứ hàng "độc", để lấy lòng ông bác ruột, cháu ông Quang đã tặng ông một lọ với lời thì thầm to nhỏ: "Bác xài đi! Không lo gì đâu, sướng mê ly luôn". Do là hàng xách tay toàn chữ nước ngoài, không có hướng dẫn sử dụng nên ông Quang loay hoay không biết phải bôi với liều lượng như thế nào mới đủ, bôi vào vị trí nào. Đây lại là chuyện tế nhị nên ông Quang cũng chẳng dám hỏi ai sợ mang tiếng "già chơi trống bỏi".
Thế là, trong một buổi tối "trăng thanh gió mát", ông đã giở "bửu bối" ra để sử dụng. Không biết ông đã bôi với liều lượng như thế nào mà "của quý" lên mãi không chịu xuống khiến ông dở khóc dở cười. Bi hài hơn nữa, từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, ông Quang phải nằm im đắp chăn không dám ra khỏi giường.
Sau 30 năm gặp lại người bạn gái cũ, tình yêu giữa ông Nguyễn Văn T. thổi bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Nhưng ông đã bước sang tuổi 70, còn người bạn kia cũng đã 65, tình yêu xế chiều không chỉ là những an ủi về tinh thần mà nó còn đòi hỏi cả về thể xác.

Để "cải lão hoàn đồng", ông T. đi tìm mua thần dược giúp ông phục hồi sinh lực. Ông được một người bạn mách cho loại thuốc mà theo quảng cáo là "hoóc môn sinh dục", hàng được "xách tay" từ nước ngoài về. Từ khi uống "thần dược", tuần nào ông cũng gặp người bạn gái đôi lần, khiến tình yêu của ông bà càng quấn quýt, mặn nồng.
Khi chúng tôi hỏi ông có biết tác dụng phụ hoặc những tác hại không mong muốn từ thuốc này không, ông T. trả lời: "Tôi chỉ biết qua giới thiệu của người bạn, còn nó có công dụng như thế nào tôi không biết". Ông T. đã dùng thuốc được 5 tháng nay và theo ông thì vẫn "rất tốt". Mỗi lần uống thuốc, cơ thể ông như khác lạ, trở nên trẻ khoẻ hơn. Tuy ở tuổi "thất thập cổ la hy" nhưng ông đã làm vừa lòng người bạn gái. Với ông thế là mãn nguyện.
Không chỉ ông T., có nhiều người bước sang hoặc đã ở tuổi "mãn dục nam" thời gian qua tìm đến các cơ sở y tế có điều trị về mãn dục nam để tìm loại thần dược mà trong y học gọi là "hoóc môn sinh dục" để phục hồi thể lực, lấy lại sự cường tráng nhằm làm đẹp lòng đối phương.
Có người 60 tuổi đến khám bệnh xuất tinh sớm cứ nằng nặc yêu cầu bác sĩ kê cho đơn thuốc kích thích "hoóc môn sinh dục" nhằm "cải lão hoàn đồng". Chả là lâu nay bệnh nhân này bị "đối tác" chê yếu, không muốn "mất mặt" nên đã phải nhờ cậy bác sĩ can thiệp bằng thuốc. Nhưng vì bệnh nhân đang gặp rắc rối về "tuyến tiền liệt" nên bác sĩ không thể cho dùng hoóc môn sinh dục, nó gây nguy hiểm đến sức khoẻ. Tuy đã giải thích nhưng bệnh nhân không nghe.
"Loạn" thị trường hoóc môn sinh dục
Đã bước vào tuổi lên chức ông nội, ông ngoại thế nhưng ông Nguyễn Văn H., ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội vẫn được nhiều người ngưỡng mộ, trầm trồ bởi thân hình khá vạm vỡ khỏe mạnh, da đỏ hồng hào và đặc biệt ông hiện vẫn duy trì được cuộc sống tình dục khá ổn định, đều đặn. Nhiều thanh niên trai tráng nhìn ông mà phải… phát thèm.
Hỏi ra mới biết, ngoài việc năng tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ một cách điều độ, ông H. đang sử dụng một loại thực phẩm chức năng nhập ngoại là hàng xách tay với quảng cáo có tác dụng "bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực giúp cơ thể khoẻ mạnh, đẩy lùi tuổi mãn dục của đàn ông".
Khách hàng đến tư vấn ở một cơ sở y tế có điều trị về nam học.
Khách hàng đến tư vấn ở một cơ sở y tế có điều trị về nam học.

Cũng theo như quảng cáo, loại "thần dược" này là bảo bối có tác dụng "cải lão hoàn đồng" được bạn của ông H. mua từ nước ngoài về và bán với giá 517.000 đồng/lọ. Tuy nhiên, lọ thuốc này không có nhãn phụ tiếng Việt hướng dẫn cách sử dụng. Ông H. chỉ nhớ bạn dặn mỗi ngày uống 1 viên sau bữa ăn tối nên thực hiện khá đều đặn.
Và, giống như một phép lạ thần kỳ, cuộc sống tình dục của ông H. đã thay đổi đến 180 độ. Nếu thời gian trước đây, sau khi nghỉ hưu lại bận bụi với con cháu nên ông H. dường như quên luôn "khoản kia". Chỉ đến khi, mỗi lúc chuẩn bị ăn cơm, nghe trên tivi thường xuyên quảng cáo "một người khoẻ hai người vui" ông lại cảm thấy có cái gì đó… tủi thân nhưng cũng không dám tâm sự với ai.

Nhân gặp một người bạn cũ mới đi nước ngoài về mang theo tư tưởng "đổi mới", ông H. mới biết "thiên hạ" đang đua nhau sử dụng những loại "thần dược".
Hiện nay, hoóc môn sinh dục nam có rất nhiều dạng: dạng tiêm, uống, cao dán, dạng gen bôi vào da để cung cấp hoóc môn cho cơ thể. Bên cạnh đó, một loại được quảng cáo nhiều và có vẻ "thịnh hành" với đấng mày râu là tuổi trung niên là các loại hoóc môn sinh dục dưới dạng thực phẩm chức năng. Vì thế, để đáp ứng nhu cầu, trên thị trường xuất hiện rất nhiều những loại "thần dược" để tăng cường "khả năng đàn ông" bằng thực phẩm chức năng được quảng cáo ồ ạt và đều bám vào khả năng tăng cường nội tiết tố sinh dục nam.
Nhiều quảng cáo có những lời lẽ "hoành tráng" hồn nhiên ngày ngày đập vào tai, vào mắt như thế này: Tăng cường khả năng sinh dục, phát triển dương vật, duy trì thời gian cương cứng tạo khoái cảm… Đặc biệt, có nhiều loại đang được kinh doanh dưới dạng "hàng xách tay" từ nước ngoài về và được rao bán trên các trang web rao vặt, quảng cáo.
Những loại hoóc môn sinh dục cũng được bào chế dưới nhiều dạng khác nhau như viên uống, bôi, cao dán và cả dùng bằng phương pháp tiêm trực tiếp qua da. Và, nhờ bạn bè rỉ tai, nghe qua các quảng cáo, nhiều quý ông đã tự ý tìm mua mà không hề có sự kê đơn của bác sĩ hay hướng dẫn sử dụng.
Con dao hai lưỡi
Hoóc môn sinh dục nam là một dạng thuốc nhằm cải thiện sự lão hoá và mãn dục nam cho nam giới. Nhờ có thuốc này mà nhiều người đàn ông đã lấy lại sự sung mãn, giúp họ cải thiện trong cuộc sống hôn nhân và trong quan hệ tình dục lứa đôi. Nhưng không phải cứ dùng hoóc môn sinh dục là có thể cải thiện được vấn đề yếu sinh lý như nhiều người tưởng.
Đặc biệt khi gần đây xuất hiện nhiều quảng cáo liên quan đến vấn đề "tăng cường sinh lực cho nam giới", nhất là nó được sản xuất dưới dạng thực phẩm chức năng. Liệu sử dụng "hoóc môn sinh dục nam" có thực sự "cải lão hoàn đồng" hay không?
Theo các chuyên gia về nội tiết thì điều trị hoóc môn sinh dục là con dao hai lưỡi, là cả một nghệ thuật của người thầy thuốc đối với từng bệnh nhân. Tiêm hoóc môn sinh dục thì dễ, nhưng theo dõi người bệnh đó như thế nào để điều trị cho phù hợp là chuyện khó.

Bởi trong hàng trăm bệnh nhân, không phải bác sĩ nào cũng đủ thời gian và tâm huyết theo dõi hết tiến triển của từng người bệnh. "Nếu dùng hoóc môn sinh dục nam đúng thì sẽ phát huy tác dụng. Nếu không đúng sẽ gây ra hậu quả. Nó kích thích tác nhân gây ung thư"- các chuyên gia cảnh báo.
Dùng hoóc môn sinh dục nam lâu ngày có nguy cơ bị ung thư cao hơn người bình thường. Đây là điều mà ít người sử dụng biết đến. Ví dụ, một bệnh nhân đang bị ung thư tiền liệt tuyến, nếu sử dụng hoóc môn sinh dục sẽ thúc đẩy ung thư nhanh hơn. Do đó, bác sĩ phải biết đối tượng đó là ai thì mới cho dùng hoóc môn sinh dục nam. Dùng hoóc môn sinh dục nam không bị sốc phản vệ, nhưng có tác dụng và hậu quả về lâu dài hay không thì hiện nay rất khó đánh giá. Như vậy kể cả có sự kê đơn của thầy thuốc, thì việc sử dụng hoóc môn sinh dục nam cũng phải thận trọng. Do đó, với những người tự ý mua hoóc môn sinh dục về sử dụng thì càng phải thận trọng hơn.
Dùng hoóc môn sinh dục nam trong trường hợp mãn dục nam giúp cơ thể phát huy được sung mãn, cơ thể khoẻ mạnh, có năng lượng hơn, quan hệ tình dục tốt hơn. Tuy nhiên, thì hoóc môn sinh dục không phải là tất cả. Có người điều trị hoóc môn sinh dục nam, nồng độ hoóc môn sinh dục tăng lên nhưng ham muốn tình dục không tốt. Nguyên nhân còn có nhiều tác nhân chi phối. Ví như đối tác là ai, khung cảnh thế nào…? "Hoóc môn sinh dục không phải là thuốc để chữa bách bệnh, cải lão hoàn đồng"- các chuyên gia kết luận.
Cụ ông nhập viện vì thế "Thượng mã phong"
Đó là trường hợp của cụ ông Trần Văn .T, 70 tuổi trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh. Chẳng là, vợ con đang ở xa xứ, cụ T. sống một mình quản lý mấy phòng trọ cho sinh viên thuê. Trong nhóm sinh viên thuê nhà, cụ T. để ý đến sinh viên D và thường xuyên tâm sự nỗi cô đơn với D.. Thế rồi, để "đổi tình lấy tiền thuê phòng trọ", D đã đồng ý quan hệ với cụ T.
Thật chẳng may, giữa một buổi trưa, mọi người xóm trọ bỗng nghe thấy tiếng kêu "Cứu! Cứu! Cứu!" từ phòng của D. Đạp cửa xông vào, mọi người "bỏng mắt" chứng kiến cảnh tượng thật hài hước: Cụ T nằm ẹp trên bụng của D. Cả hai không một mảnh vải. Biết cụ T đã dính chứng "thượng mã phong" nên mọi người đã khiêng cả hai vào bệnh viện.
Quan hệ với "bồ" trẻ, cụ bà 70 tuổi bị "tai nạn vùng kín"
Đó là trường hợp của cụ Trần Thị H., 70 tuổi trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Vào một buổi tối chập choạng, cụ H được một thanh niên đưa đến nhập viện trong tình trạng bị thủng cùng đồ, một dạng tai nạn thường gặp ở người già khi quan hệ tình dục quá mạnh.
Ban đầu, cụ H. trình bày với các bác sỹ là đang đi trên xe máy qua đoạn đường sóc bị rơi xuống đường và một vật gì đó sắc nhọn đã cắm vào vùng kín khiến cụ bị chảy máu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, các bác sỹ khẳng định câu chuyện cụ H. kể không phải là nguyên nhân. Sau đó, con cái cụ H. mới cho biết, mặc dù đã 70 tuổi nhưng cụ H. lại có anh "con nuôi" đồng thời là "bồ" mới 38 tuổi chính là người đã đưa cụ H. nhập viện.
N.Hương - Nhật Minh/CSTC tuần