Khởi tố kẻ giết người đốt xác, cướp xe ôm

10/12/2013 08:22
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt liên quan đết vụ án giết người đốt xác, cướp xe ôm xảy ra tại huyện Thường Tín hôm 28/11 vừa qua.

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa) về tội Giết người cướp của.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/11, phòng PC45 nhận được tin báo của công an huyện Thường Tín về việc phát hiện một xác chết nam giới đã cháy đen, trên người có nhiều vết thương hở ở khu vực nghĩa trang gần chùa Đậu, thuộc địa bàn thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi.

Danh tính của nạn nhân sau đó được làm rõ là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình; tạm trú tại tổ 27, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước khi bị sát hại, ông quang đang làm nghề lái xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát.

Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, bằng các phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi can trọng vụ án này chính là Nguyễn Văn  Đạt. Tới khoảng 4h00 sáng ngày 30/11, Đạt đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang ngủ tại nhà riêng cùng bố mẹ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đạt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Đạt, vì thiếu tiền tiêu xài nên hắn đã nảy sinh ý định giết người cuớp của.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chập tối ngày 28/11, Đạt đi mua một con dao nhọn dài khoảng 20cm giấu trong người sau đó đi tới bến xe Giáp Bát vờ bảo ông Quảng chở mình đi tới Chùa Đậu huyện Thường Tín. Trước đó, Đạt đã nhiều lần đi xe ôm của ông Quảng.

Khi đi tới khu vực ngã ba đường đê sông Nhuệ rẽ vào chùa Đậu, Đạt bảo ông Quảng dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc người lái xe ôm không để ý, hung thủ dùng dao đâm liên tiếp (12 nhát) vào cổ và người nạn nhân. Trong đó có một nhát đâm làm đứt tĩnh mạch chằng khiến ông Quảng tử vong.

Sau khi xác định nạn nhân đã chết, Đạt mở van khóa bình xăng cho chảy vào chai nhựa. Sau đó, Đạt lấy xăng đổ lên người ông Quảng rồi châm lửa đốt nhằm xóa dấu vết. Khi lửa cháy hết, Đạt đạp thi thể ông Quảng xuống sườn đê rồi lấy xe cùng giấy tờ của nạn nhân (Yamaha Jupiter màu đỏ, mang biển kiểm soát 29Y1-5881) đi về phòng trọ ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì.

Đến sang ngày hôm sau, Đạt mang xe đi cầm tại một hiệu cầm đồ ở Phú Mỹ, Mĩ Đình, Từ Liêm, Hà Nội với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê để lẩn trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./. 

Quyết Nguyễn