Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Khởi tố kẻ si tình đột nhập khu trọ, giết người yêu trong đêm

22/11/2012 19:33
Tuệ Minh
(GDVN) - Khi khai báo, Thành cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định các thông tin trên là không chính xác.
Chiều 22/11, Đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người rạng sáng 21/11, khởi tố bị can Vũ Văn Thành (SN 1989, ở TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội)
Đại tá Đỗ Văn Bích – Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, khi khai báo, Thành cho biết bố mình là công an, mẹ làm ở ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định các thông tin trên là không chính xác. 

Theo cơ quan công an, bố Thành đã bỏ mẹ con Thành khi Thành còn nhỏ. Thời gian trước khi gây án, Thành có ra Hà Nội học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Trong thời gian chờ đợi, Thành đã quen nạn nhân và đem lòng yêu chị này.

Đại tá Bích cũng cho biết thêm, khi lực lượng công an vào được hiện trường thì thấy Thành và nạn nhân đang trùm chăn và cả hai cùng bất tỉnh. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, công an còn thu được một chai lạ và đang đưa đi xác minh.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, như đã tin đã đưa, khoảng 2h ngày 21/11, tại khu trọ ở số nhà 24/251 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ án mạng.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Huyền T (19 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Một cô gái bị thương nhẹ là chị Trần Thị H (19 tuổi, ở Bắc Giang). Đây là hai chị em họ hiện đang học tại một trường Cao đẳng ở Hà Nội.

Theo lời kể của ông Đỗ Công Hiếu (chủ nhà trọ), vào khoảng thời gian trên, ông nghe thấy tiếng động ở căn phòng cho thuê trên tầng hai nên đi lên kiểm tra. Vừa bước tới hành lang, ông thấy Thành đang dùng dao khống chế một cô gái là người thuê trọ tầng 2 còn một người còn lại đã nằm bất động.
Thấy thế ông Hiếu định vào can nhưng Thành đã dọa: “Ông vào đây, tôi giết con này”. Ngay lập tức, ông Hiếu đi báo công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt và tóm gọn Thành đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hậu quả, một người tử vong và một người bị thương.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh