Khởi tố vụ án Giám đốc taxi Anh Huy bị truy sát ngay trước cửa nhà

17/04/2013 07:15
Quang Tuệ - Nguyễn Thế
(GDVN) - Xét thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ Giám đốc taxi Anh Huy bị truy sát ngay trước cửa nhà, Công an quận Long Biên (HN) đã khởi tố vụ án.
Theo lãnh đạo cơ quan  Công an quận Long Biên, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ hung thủ đâm trọng thương ông Phạm Khải (SN 1959) - Giám đốc của Cty thương mại và vận tải Anh Huy tại ngõ 22 đường Ngô Gia Khảm - Long Biên (Hà Nội).

Ông Phạm Khải kể về giây phút kinh hoàng khi bị kẻ lạ mặt truy sát (Ảnh: Lê Hoàng/Pháp luật & Xã hội)
Ông Phạm Khải kể về giây phút kinh hoàng khi bị kẻ lạ mặt truy sát (Ảnh: Lê Hoàng/Pháp luật & Xã hội)

Như tin đã đưa, trước đó chị Nguyễn Thanh Hà, vợ của ông Phạm Khải (SN 1959) là Giám đốc Công ty Thương mại vận tải Anh Huy cho biết: Khoảng 21h ngày 12-4, khi đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của chồng mình sát cửa nhà tại ngõ 22 Ngô Gia Khảm, chị lập tức chạy ra thì thấy chồng mình đang nằm trên vũng máu. Quá hoảng hốt, chị liền hô hoán hàng xóm và cùng người thân nhanh chóng đưa ông Khải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sau ca phẫu thuật, ông Khải phải rất vất vả mới có thể kể lại giây phút thập tử nhất sinh khi vật lộn với tên sát thủ ngay gần cửa nhà mình.

Theo nạn nhân kể lại: Khoảng 21h ngày 12-4, sau khi kết thúc công việc, ông Khải lái xe ô tô về gần nhà gửi xe rồi một mình đi bộ về nhà. Đi được vài mét, ông  thấy một đối tượng ngồi trên xe máy Dream đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, cao khoảng 1m60. Cứ nghĩ người này cũng như bao người khác nên không để ý, ông Khải đi tiếp lại thấy một thanh niên khác cũng ăn mặc kín mít đến chỗ đối tượng đợi xe máy thì thầm to nhỏ.

Đến cách cửa nhà khoảng 10m, bất ngờ ông Khải nghe tiếng chân đuổi theo phía sau. Vừa quay lại, ông Khải bị một trong hai nam thanh niên lao tới dùng dao nhọn đâm một nhát vào mông và tiếp đó là một nhát chí mạng vào lưng khiến ông gục ngã. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên định tiếp tục lao vào hạ sát nhưng theo phản xạ, ông Khải dùng chân đạp và hô hoán. Hàng xóm và người nhà nghe tiếng chạy ra khiến hung thủ sợ hãi chạy lên xe máy đợi sẵn và tẩu thoát.

Về nguyên nhân mình bị truy sát, ông Khải cho hay: Có khả năng do cạnh tranh tuyến xe khách hoặc taxi, bởi ông không có mâu thuẫn hay thù oán với ai. Do Công ty ông kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xe khách tuyến Hà Nội- Hải Phòng và kinh doanh taxi Anh Huy tại Hà Nội.

Ông Khải cũng cho biết thêm: Trước khi bị truy sát vài ngày, ông đã bị đe dọa “cho biết tay” trong vòng 1 tuần. “Công ty của tôi có cho một người tên là Đ. (SN 1972) trú tại Lò Đúc (Hà Nội) thuê 15 chiếc taxi để người này tiến hành hoạt động kinh doanh chở khách. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do việc hợp tác không đảm bảo doanh thu nên tôi đã đề nghị anh Đ. trả lại xe để cho người khác thuê nhưng Đ không đồng ý.

Ngày 7-4, sau ngày phải trả xe 2 ngày, Đ. dẫn theo một người tên H. thường gọi là H “trọc” (SN 1972),  dân “anh chị” tại bến xe Lương Yên đến tận nhà ông Khải đòi thuê xe tiếp. Không được đồng ý, Đ lớn giọng đe dọa cho ông Khải “biết tay” trong vòng 1 tuần.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được CA quận Long Biên và CA phường Ngọc Lâm tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng gây án!

Theo lời kể của ông Khải, trước khi xay rra vụ việc này, ông đã bị đe dọa “cho biết tay” trong vòng 1 tuần… Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của sự việc.
Quang Tuệ - Nguyễn Thế