Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Kiều nữ nhảy khiêu dâm giữa phố Sài Gòn để... bán kẹo kéo

06/10/2012 07:54
Một bài nhạc được bật lên từ dàn âm thanh trên chiếc xe gắn máy, cô gái bước ngay ra giữa đường và bắt đầu trình diễn những động tác uốn éo đầy khiêu khích mà chỉ thấy từ các vũ nữ múa cột trong vũ trường...
Dân ăn nhậu thâu đêm ở đất Sài Gòn chẳng lạ gì mấy anh “ca sĩ” bán kẹo kéo đi “câu cơm” bằng vài ba bài nhạc trẻ. Nhưng giờ đây cái thời “vừa ca vừa bán kẹo” đang “giãy chết” mà thay vào đó là những cô nàng ăn mặc thiếu vải múa sexy khiêu dâm giữa phố xá đông người để bán kẹo kéo thì mới gọi là “đỉnh của đỉnh”, kiếm bạc triệu mỗi đêm như chơi.

Vậy những cô nàng bốc lửa, ở độ tuổi đôi mươi đó là ai? Sao lại chọn kiểu “kiếm cơm” thất sách như vậy? Vì với nhan sắc không tệ và sở hữu một thân hình rất gợi cảm, những cô gái này dư sức đứng trên sàn nhảy của một vũ trường thay vì phải lắc lư khiêu dâm vật vờ trên đường phố.

Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xâm nhập vào “thế giới” ăn nhậu về đêm này để giải tỏa những thắc mắc nói trên. Và không chỉ dừng lại ở chốn ăn nhậu giữa lòng Sài Gòn, ở vùng ven đô cũng là thiên đường ăn nhậu “mát mẻ” của những tay chơi… “giá bèo”.

Từ cây kẹo kéo giá 500 ngàn...

Nuốt dao lam, thổi lửa, hát rong để bán kẹo kéo, xin tiền boa là những chiêu trò một thời khuấy động các vỉa hè ăn nhậu tại Sài Gòn. Có lẽ đến thời điểm này những chiêu trò đó đã hết thời, hầu như dân nhậu chẳng còn quan tâm ngước mắt lên nhìn...

Nhưng khi tiếng nhạc vũ trường trỗi lên cùng với một cô gái ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo tiếng nhạc bằng những động tác khiêu dâm thì tất cả đấng mày râu, mặt đỏ au vì rượu, bia đều mở to đôi mắt nhìn và luôn miệng xuýt xoa: “Con nhỏ bán kẹo kéo đó sao mà “đã” quá!”.

“Đào” Kiều My đang uốn éo khiêu dâm trên đường phố Sài Gòn
“Đào” Kiều My đang uốn éo khiêu dâm trên đường phố Sài Gòn

22 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại một quán nhậu trên góc đường Khuông Việt và Âu Cơ, quận Tân Phú, TP.HCM, vào giờ này quán nhậu vẫn đông đúc các chiến hữu lưu linh. Tiếng nói chuyện, tiếng cụng ly của các tay nhậu vẫn đều đặn thì bỗng dưng gần như tắt lịm và mọi ánh mắt đều hướng về một cô gái xuất hiện với một bộ đồ cực kỳ mát mẻ, để lộ ra hơn phân nửa của bộ ngực no tròn, trắng nõn và một chất giọng khá ngọt ngào nói qua micro: “Em xin chào mấy anh, hôm nay em xin phép được phục vụ vài điệu nhảy sôi động và mong được mấy anh thương em út vất vả, mua ủng hộ vài cây kẹo kéo”.

Vừa dứt lời, một bài nhạc vũ trường được bật lên từ dàn âm thanh trên chiếc xe gắn máy, cô gái liền bước ngay ra giữa đường và bắt đầu phần trình diễn của mình. Những động tác uốn éo đầy khiêu khích mà chỉ thấy từ các vũ nữ múa cột trong vũ trường đã khiến cho mấy tay nhậu phải “lác mắt” quên luôn chuyện “đối ẩm” với các “bạn hiền”. Thậm chí những người đang lưu thông xe máy cũng phải dừng lại để ngắm nhìn “vũ nữ đường phố” biểu diễn.

Sau gần 5 phút trình diễn, cô gái với xấp kẹo kéo trên tay, ẻo lả đi đến từng bàn để mời các anh mua ủng hộ cho “em út” với giá 10 ngàn đồng/cây. Quả thật, không anh nào lại nỡ lòng từ chối mua giúp vài cây kẹo và không quên tranh thủ “vuốt ve” cô em “vũ nữ đường phố” đó.

Đi một vòng các bàn, cô em bước qua bàn nhậu của chúng tôi, vừa mỉm cười vừa nói: “Anh, mua giúp em cây kẹo đi. Có 10 ngàn đồng 1 cây à”. “Em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?”. “Dạ em tên Kiều My, 22 tuổi”. “Thôi, ngồi chơi với tụi anh chút nha. Anh sẽ mua hết chỗ kẹo này của em”. “Thiệt không đó. Em còn nhiều lắm đó anh”. “Anh nói thiệt. Thôi đưa em trước 500 ngàn để mua em một cây kẹo. Chỉ cần em chịu ngồi chơi với tụi anh là OK rồi”.

Sau một chút chần chừ, cô em đồng ý và ra hiệu cho một người đàn ông đi cùng phóng xe máy đi nơi khác.

... Đến những chuyện không thể ngờ

Đi một vòng các bàn, cô em bước qua bàn nhậu của chúng tôi, vừa mỉm cười vừa nói: “Anh, mua giúp em cây kẹo đi. Có 10 ngàn đồng 1 cây à”. “Em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?”. “Dạ em tên Kiều My, 22 tuổi”. “Thôi, ngồi chơi với tụi anh chút nha. Anh sẽ mua hết chỗ kẹo này của em”. “Thiệt không đó. Em còn nhiều lắm đó anh”. “Anh nói thiệt. Thôi đưa em trước 500 ngàn để mua em một cây kẹo. Chỉ cần em chịu ngồi chơi với tụi anh là OK rồi”.

Qua vài lần cụng ly, chất men đã làm cho Kiều My bắt đầu cởi mở và kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên đưa đẩy cô đến cái nghề bán kẹo kéo này. “Mỗi đêm bán kẹo kéo, xui lắm cũng kiếm được 500 ngàn. Còn ngày nào bình thường thì kiếm được cả triệu. Chia ra bỏ túi cũng được vài trăm ngàn. Vậy đủ sống rồi mấy anh”, Kiều My cho biết.

Biểu diễn các trò tạp kỹ như: phun lửa, nuốt rắn... một thời thịnh hành tại các quán nhậu đêm ở Sài Gòn giờ cũng đang "nhường đất" cho nhảy khiêu dâm
Biểu diễn các trò tạp kỹ như: phun lửa, nuốt rắn... một thời thịnh hành tại các quán nhậu đêm ở Sài Gòn giờ cũng đang "nhường đất" cho nhảy khiêu dâm

Kiều My, có nhiều cách hợp tác làm ăn để bán kẹo kéo. Như người đàn ông chở Kiều My bán kẹo kéo thì toàn bộ chi phí kẹo, xăng, máy móc sẽ lo hết. Còn phần của Kiều My là nhảy và bán kẹo, tổng số tiền thu được thì tính theo tỷ lệ 7/3 hoặc 6/4. My chia sẻ: “Em cực hơn nên nhiều tiền hơn. Tụi em hợp tác với nhau thôi. Bọn em cũng bị gọi là “đào”, hôm nay thì theo “xe” này, mai thích thì theo “xe” khác. Hôm nay em ngồi được với mấy anh vì có con “đào” kia đang ở nhà vì ế “xe” nên em nhường cho nó”.

Khi tiếng nhạc vũ trường trỗi lên cùng với một cô gái ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo tiếng nhạc bằng những động tác khiêu dâm thì tất cả đấng mày râu, mặt đỏ au vì rượu, bia đều mở to đôi mắt nhìn và luôn miệng xuýt xoa: “Con nhỏ bán kẹo kéo đó sao mà “đã” quá!”. Cô gái liền bước ngay ra giữa đường và bắt đầu trình diễn. Với những động tác uốn éo đầy khiêu khích chỉ thấy từ các vũ nữ múa cột trong vũ trường đã khiến cho mấy tay nhậu phải “lác mắt” quên luôn chuyện “đối ẩm” với các “bạn hiền”. Thậm chí những người đang lưu thông xe máy cũng phải dừng lại để ngắm nhìn “vũ nữ đường phố”.

Quê ở Kiên Giang, lên Sài Gòn hơn 3 năm, Kiều My đã từng làm PG tại một số quán bar, vũ trường ở Sài Gòn. Qua câu chuyện mà My kể, chúng tôi không thể ngờ rằng sự cạnh tranh trong giới vũ nữ rất khốc liệt. “Hồi em làm vũ trường đâu có lương mà còn phải nộp phí vào “sàn”, còn phải lấy lòng quản lý để được xếp bàn. Mà bọn quản lý lắm chiêu nhiều trò lắm.

Nó muốn gì thì mình phải chiều, thậm chí là “lên giường”. Vì có nhiều PG quá nên phải tranh giành. Tiền kiếm ra dù có nhiều nhưng cũng bấp bênh, tủi nhục lắm. Từ ngày rộ lên nhảy dance bán kẹo kéo, tính ra tiền kiếm đều đều mà cũng đâu phải ít. Đã gọi là “đào” rồi thì sợ gì thiên hạ ngó mình hả mấy anh”, Kiều My tâm sự.

My cũng “bật mí” thêm với chúng tôi, trong giới gái bán kẹo kéo cũng có rất nhiều “chị” chuyển giới. Bởi ngoài hát đám ma thì nhảy dance bán kẹo kéo là cái nghề thứ 2 để mưu sinh. “Nói cho cùng thì làm gái mát xa hay PG ở vũ trường thì cũng gặp mấy ông “dê xồm”, coi như mình đi “làm gái”. Thà mình chấp nhận ra đường nhảy còn thấy đỡ bị “dê” hơn. Dù sao mình cũng bán kẹo chứ không phải bán thân”, Kiều My tâm sự.

Nhưng với cách mưu sinh mà Kiều My và những “chị em” khác chọn lựa, dù chẳng bán thân nhưng cũng là “khoe thân”, bán lòng tự trọng của chính mình để mưu sinh, thỏa mãn “nhục tính” của một bộ phận dân nhậu ở đất Sài Gòn.

Theo Dòng Đời