Lạ lùng: Ở Mèo Vạc, chỉ có phụ nữ đi bán và mua rượu

26/12/2011 06:00
Giàng A Cối
(GDVN) - Ở Mèo Vạc (Hà Giang), rượu được nấu bởi tay người đàn ông, nhưng khi đem đi bán hoặc mua ở chợ lại là việc của người phụ nữ.
Ở Mèo Vạc, cứ ngày Chủ nhật người dân lại mang nông sản và vật nuôi tấp nập đi bán. Họ đi từ tờ mờ sáng để chừng 7h là có mặt ở chợ.
Ở Mèo Vạc, cứ ngày Chủ nhật người dân lại mang nông sản và vật nuôi tấp nập đi bán. Họ đi từ tờ mờ sáng để chừng 7h là có mặt ở chợ.
Điều lạ nhất ở chợ là toàn phụ nữ đi bán. Đàn ông trong nhà thì nấu rượu, còn phụ nữ mang đi bán hoặc mua ở chợ mỗi phiên.
Điều lạ nhất ở chợ là toàn phụ nữ đi bán. Đàn ông trong nhà thì nấu rượu, còn phụ nữ mang đi bán hoặc mua ở chợ mỗi phiên.
Họ gùi trên lưng những can rượu được nấu từ ngô trồng trên những đồi toàn đá đặc trưng của vùng cao nguyên
Họ gùi trên lưng những can rượu được nấu từ ngô trồng trên những đồi toàn đá đặc trưng của vùng cao nguyên
Ngoài việc gùi rượu trên lưng đến chợ, họ còn dắt theo cả những em bé đi cùng. Có lẽ với những em bé này, mỗi lần được đến chợ cùng mẹ là niềm vui bởi các em được gặp nhiều người và được ăn quà.
Ngoài việc gùi rượu trên lưng đến chợ, họ còn dắt theo cả những em bé đi cùng. Có lẽ với những em bé này, mỗi lần được đến chợ cùng mẹ là niềm vui bởi các em được gặp nhiều người và được ăn quà.
Rượu được mang đến chợ và xếp thành hàng dọc theo đường vào. Lúc nào cũng tấp nập người mua và thử rượu.
Rượu được mang đến chợ và xếp thành hàng dọc theo đường vào. Lúc nào cũng tấp nập người mua và thử rượu.
Rượu ở đây bán ở 2 mức giá khác nhau. Rượu nặng thì giá 20 nghìn 1 lít, còn rượu nhẹ là 10 nghìn.
Rượu ở đây bán ở 2 mức giá khác nhau. Rượu nặng thì giá 20 nghìn 1 lít, còn rượu nhẹ là 10 nghìn.
Mỗi người đi bán rượu mang theo những chiếc thìa nhỏ. Ai đến mua rượu cũng đều được người bán múc cho nếm thử.
Mỗi người đi bán rượu mang theo những chiếc thìa nhỏ. Ai đến mua rượu cũng đều được người bán múc cho nếm thử.
Những người phụ nữ đi mua, họ thử rượu như đang cảm nhận một điều gì đó rất thiêng liêng.
Những người phụ nữ đi mua, họ thử rượu như đang cảm nhận một điều gì đó rất thiêng liêng.
Đặc biệt là những người phụ nữ trẻ, họ thử rất cẩn thận. Trước khi nếm thử họ thường đưa lên mũi để ngửi và hít một hơi thật sâu để cảm nhận rồi mới uống.
Đặc biệt là những người phụ nữ trẻ, họ thử rất cẩn thận. Trước khi nếm thử họ thường đưa lên mũi để ngửi và hít một hơi thật sâu để cảm nhận rồi mới uống.
Họ đi thử ở tất cả các can rượu của người bán, đến khi nào tìm được rượu ưng ý họ mới dừng lại ở đó để mua.
Họ đi thử ở tất cả các can rượu của người bán, đến khi nào tìm được rượu ưng ý họ mới dừng lại ở đó để mua.
Mỗi người đi mua rượu đều mang sẵn can của mình đi đựng. Khi đã tìm được rượu ưng ý, họ chắt sang can của mình bằng những chiếc phễu nhỏ.
Mỗi người đi mua rượu đều mang sẵn can của mình đi đựng. Khi đã tìm được rượu ưng ý, họ chắt sang can của mình bằng những chiếc phễu nhỏ.
Hoặc dùng những ống hút để chuyển sang can to. Những chiếc can to như này, nếu du khách qua chợ mua cả can thì phải trả thêm 50 nghìn tiền can 20 lít.
Hoặc dùng những ống hút để chuyển sang can to. Những chiếc can to như này, nếu du khách qua chợ mua cả can thì phải trả thêm 50 nghìn tiền can 20 lít.
Giàng A Cối