Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Lá thư u uất trong thảm án giết người tình rồi dùng kéo tự vẫn

05/11/2012 15:12
Theo Gia Đình & Cuộc sống
Bị người vợ cả lấy trộm sạch gia tài rồi chạy theo người đàn ông khác. Ông Lý Thành Đài đã quyết định chung sống với cô nhân tình mới, bị cô này dồn ép đến bước đường cùng, ông Đài đã dại dột dùng kéo sát hại người tình rồi bình thản nằm trên giường tự vẫn, rồi để lại lá thư tuyệt mệnh đầy u uất: “… Thà rằng anh xử em chứ để em sống trên đời này thì còn bao người đàn ông khác phải khổ với em”.
Xác đôi tình nhân trong căn nhà vắng

Mấy ngày nay, người dân ở xã Mỹ Hạnh Nam ( Đức Hòa, Long An), vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ thảm án vừa xảy ra tại một căn nhà nhỏ thuốc ấp Giồng Lớn. Đôi tình nhân chết thảm, nằm trên giường là ông Lý Thành Đài (38 tuổi, ngụ TP.HCM, thường trú ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa) và người tình Hồ Thị Bạch Yến ( 38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, ở trọ ở ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam).

Sau khi vụ án kinh khiếp này xảy ra, bà Nguyễn Thị Liên (30 tuổi, người trong ấp) là người đầu tiên phát hiện 2 xác chết cho biết: Vào khoảng 16h ngày 28/10, bà đi tìm con vịt bị lạc mất mấy ngày. Khi đi tới khu ruộng phía sau nhà ông Lý Thành Đài thì phát hiện có mùi hôi thối khó chịu giống như động vật chết. Nghĩ là vịt của mình bị rắn cắn chết đâu đó nên bà Liên tiếp tục đi tìm những bụi cỏ, đám cây gần đó nhưng mãi vẫn không thấy. Lúc này, bà Liên phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ trong nhà ông Đài.
Ngôi nhà tường cấp 4 mới xây, chưa tô của ông Đài – nơi xảy ra vụ thảm án.

Ngôi nhà tường cấp 4 mới xây, chưa tô của ông Đài – nơi xảy ra vụ thảm án.


Thấy nhà ông Đài khóa chặt cửa trong, bà Liên gọi mãi mà không có người trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà Liên gọi thêm mấy người hàng xóm đập cửa sổ thì vô cùng kinh hãi khi phát hiện có 2 người nằm bất động trên giường. Lập tức mọi người phá cửa chính để vào bên trong thì tất cả sững sờ khi chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, ông Lý Thành Đài và tình nhân là bà Hồ Thị Bạch Yến đã chết từ bao giờ. Thi thể của ông Đài có nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng bụng, kế bên là xác bà Yến với vết thương chí mạng ở cổ.

Nhận được tin báo, CQĐT công an huyện Đức Hòa kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu được một chiếc kéo dính máu được nghi là hung khí gây án và một bức thư tuyệt mệnh ở trên ngực bà Yến được xác định là do ông Đài viết trước khi chết với nội dung: “Anh còn tiền thì còn tình anh em, anh hết tiền thì em đá đít anh ra. Thà rằng anh xử em chứ để thì còn bao người đàn ông khác liên lụy tới em. Vĩnh biệt cuộc đời đầy đau khổ này…”. Qua xác minh, thu thập thông tin từ hiện trường, cơ quan điều tra bước đầu xác định đây là vụ án giết người rồi tự sát. Trước đó, ông Đài đã dùng kéo đâm trúng cổ người tình khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, ông này khiêng xác bà Yến lên giường rồi viết thư tuyệt mệnh để trên bụng nạn nhân rồi tự đâm vào bụng mình nhiều nhát tự vẫn. Hai thi thể này khi phát hiện đã chết khoảng 5 ngày và đang trong giai đoạn phân hủy.

Thảm kịch mối tình
Sau khi sự việc đau lòng xảy ra cùng lá thư tuyệt mệnh với dòng cuối: “Thà rằng anh xử em chứ để em trên đời này thì còn biết bao người đàn ông khác phải khổ vì em”, khiến xuất hiện những đồn thổi về cái chết của đôi tình nhân này. Nhiều người còn khẳng định rằng bà Yến làm ở quán cà phê đèn mờ trên huyện chứ không phải làm công nhân, rằng bà Yến từng cặp với nhiều người đàn ông rồi bị AIDS. Vì thế khi ông Đài phát hiện ra người tình mang căn bệnh thế kỷ đã quyết định xuống tay hạ sát vì lo “nhiều người đàn ông khác sẽ dính bệnh”. Cứ thế những lời đồn ngày càng lan rộng khiến cho người dân nơi đây bàn tán xôn xao.

Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng vì mâu thuẫn tình cảm, biết ông Đài nghèo không “moi” được tiền nên bà Yến đã muốn chấm dứt để chạy theo cuộc tình mới. Tuy nhiên ông Đài là người sống nội tâm, tình cảm với người đàn bà này đã sâu đậm nên quyết định ra tay sát hại rồi tự vẫn theo để sang thế giới bên kia với mong muốn 2 người sẽ “mãi mãi bên nhau”.
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phấn (52 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam) cho biết, gia đình bà kết nghĩa anh em với ông Đài từ nhiều năm nay. Cách đây 5 năm, vợ chồng ông Đài cùng đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi từ TP.HCM về ấp Giồng Lớn mua đất cất nhà gần nhà bà Phấn. Hàng ngày, ông này đi làm, còn người vợ ở nhà chăm con. Thế nhưng một thời gian sau thì gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do người vợ có nhân tình khác. Ông nhiều lần khuyên ngăn vợ chấm dứt mỗi quan hệ bất chính để lo chăm sóc con nhưng người đàn bà này vẫn không hồi tâm chuyển ý. Một hôm, khi ông Đài đi làm người vợ ở nhà đã lấy hết vàng, tiền rồi trốn đi theo tình nhân bỏ lại đứa con thơ.

Chán nản với cuộc sống hiện tại của mình, nhiều lần ông Đài đã nghĩ đến cái chết và muốn mang theo con mình: “Là người sống nặng tình, sau khi vợ bỏ đi, ông Đài bị sốc nặng, cứ qua nhà tôi than thở muốn mang theo đứa con trai của mình lên cầu Sài Gòn tự vẫn. Nhưng gia đình tôi khuyên ngăn hãy gắng sống để đi làm kiếm tiền nuôi con vì cuộc đời còn dài, nghĩ dại rồi khổ đứa bé. Khi nghĩ thấu đáo, ông Đài về nhà nhưng vẫn bị ám ảnh hình bóng của người vợ trong căn nhà đó nên quyết định bán đi mua miếng đất nhỏ ở trong ấp rồi cất nhà khác để 2 cha con có chỗ chui ra chui vào”, bà Phấn kể lại.

Hàng ngày, ông Đài đi làm phụ hồ từ sớm đến tối mịt mới về nên gửi con trai của mình vào nhà trẻ trong xã. Tưởng cuộc sống “gà trống nuôi con” cứ êm đềm trông qua, nhưng đầu năm 2012, người bạn làm phụ hồ thấy ông Đài hiền lành, chịu khó đã mai mối cho một người chị họ quá lứa lỡ thì là bà Hồ Thị Bạch Yến.

Ngay sau đó, ông Đài và bà Yến nhanh chóng đến với nhau. Tối tối, ông Đài lại phóng xe lên chỗ trọ của tình nhân. Còn bà Yến thì thỉnh thoảng cuối tuần mới về căn nhà nhỏ của ông Đài. Bà Phấn cho biết: "Nhiều lần ông Đài sang nhà tôi chơi và rủ bà Yến qua cùng nhưng bà này nói là ngại nên ở nhà. Có điều, khi về nhà ông Đài thì cứ ra đến ngoài cửa là bà Yến lại dùng khăn bịt mặt. Vì vậy cả xóm này chẳng ai biết mặt mũi của bà này ra làm sao cả”.

Trước khi vụ án này xảy ra khoảng 2 tháng thì ông Đài than thở với vợ chồng bà Phấn rằng: “Em khổ quá anh chị ơi, nó (Yến) cứ bắt em bán nhà để lấy tiền làm ăn. Chắc em phải bán nhà quá”. Nghe vậy, vợ chồng ông Phấn khuyên: "Chú đi làm vất vả nuôi con rồi sao lại phải bán nhà lấy tiền làm ăn? Bây giờ tài sản trong tay còn mỗi căn nhà, chú phải giữ lại cho đứa con sau này chứ. Suy nghĩ kỹ đi”. Tưởng đã qua chuyện nhưng khoảng 1 tháng sau thì ông Đài đến gia đình ông Phấn khóc lóc rồi than thân trách phận: “Sao cái số em khổ thế này, Yến nói với em là bán nhà lấy tiền và mang cho ngay đứa con trai để 2 người về Đồng Tháp sinh sống. Nếu không cô ta sẽ bỏ đi nơi khác”. Thấy vậy, vợ chồng ông Phấn giãy nảy lên mắng: “Con của mình sao lại cho đi, mình vẫn đi làm để nuôi con chứ có phải bệnh tật nằm một chỗ đâu”.

Như xác định trước cho bi kịch đời mình, cách đây 2 tháng, ông Đài có đưa con trai của mình gửi vào chùa Linh Phước (ở xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa) nhờ nơi cửa Phật giúp đỡ cho đi học và ở luôn đó. Hơn 10 ngày trước khi xảy ra vụ án, ông Đài có mang chiếc xe máy và giấy tờ nhà lên chùa Linh Phước với lý do “đi làm ăn xa”. Lúc này ông Đài buồn bã hỏi một thầy chùa: “Con có thể gửi hài cốt ở đây được không thầy?”. Vị thầy chùa liền lên tiếng: “Sao con nói thế, con bị làm sao vậy?”. “Con bị bệnh thận” – Ông Đài cho biết. Thấy vậy vị thầy chùa khuyên: “Bệnh thì phải chữa trị chứ, tài sản có gì thì bán để lấy tiền mua thuốc. Mạng sống là tất cả”. Nhưng vì mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc lâm vào sự bế tắc nên người đàn ông này vẫn quyết định “xử” tình nhân rồi tự vẫn.
Theo Gia Đình & Cuộc sống