Lần theo dấu vết những kẻ móc túi trên xe buýt tại TP.HCM

25/05/2012 14:09
Theo Zing.vn/Infonet
Vừa lên xe buýt, Ngọc bị móc mất chiếc điện thoại, ngay lập tức, cô bạn bên cạnh gọi điện vào số máy của cô thì thấy tiếng máy kêu ở phía kẻ gian móc túi.

Vào giờ cao điểm, một chiếc xe buýt có thể chở hàng trăm người. Chân chen chân, người ép người đứng san sát nhau là điều kiện lý tưởng để kẻ gian dễ dàng ra tay thực hiện hành vi móc túi, cướp giật bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi...

Theo lời kể của những nạn nhân, tuyến xe buýt số 8 và số 19 (đi từ bến xe Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đến bến xe quận 8 và Bến Thành) "chứa đựng" nhiều miếng mồi ngon cho đám “móc túi”. Hơn một tuần bám sát hai tuyến xe này, chúng tôi được chứng kiến khá nhiều “pha” móc túi rất chuyên nghiệp.

Chân dung kẻ gian...

Bọn móc túi thường đi theo nhóm khoảng 5 đến 7 người. Trong đó có 2 đến 3 người lên xe đóng vai hành khách. Số còn lại thì chạy xe máy theo sau đồng bọn đề phòng trường hợp bất trắc. Những người lên xe nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng thuận lợi để quan sát. Sau khi thấy con mồi, họ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, chờ thời cơ ra tay.`

Theo quan sát, mỗi một phi vụ bọn móc túi đều bàn tính thật kĩ lưỡng trước khi ra tay. Theo đó, một người sẽ trực tiếp móc túi rồi nhanh chóng chuyền cho đồng bọn. Tất cả những hành động đó diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đến 2 giây, ví tiền, điện thoại ... của người bị hại đã nằm gọn trong túi của kẻ gian.

Lần theo dấu vết những kẻ móc túi trên xe buýt tại TP.HCM ảnh 1

Cặp bài trùng chuyên móc túi trên tuyến số 8, đoạn từ Ngã tư Phú Nhuận về chợ Thủ Đức.

Trần Ngọc Tuấn, sinh viên trường Cao Thắng - một hành khách thường xuyên của tuyến xe buýt 19 tâm sự: “Ngán nhất là cảnh đi xe buýt vào những giờ cao điểm, vừa phải chen chúc lại luôn phải cảnh giác cao độ với cái túi”.

Một người ‘cảnh giới’ xung quanh, một người chuẩn bị ra tay móc túi.

Một người ‘cảnh giới’ xung quanh, một người chuẩn bị ra tay móc túi.

Nếu vụ việc diễn ra trót lọt thì kẻ gian xuống xe ở trạm gần nhất và ung dung về nhà chia chác với đồng bọn khoản chiến lợi phẩm vừa thu được. Nhưng cũng không ít trường hợp hành vi móc túi của họ bị hành khách phát hiện và tri hô lên. Đối với kẻ gian là phụ nữ, nếu phi vụ bị bại lộ thì chỉ cãi cọ, chối bỏ hành vi trộm cắp rồi bỏ xuống khỏi xe. Trường hợp kẻ gian là đàn ông, không những không xuống khỏi xe mà có người còn ở lại đôi co, gây sự với người bị hại.

Khi cần thiết, chúng sẵn sàng hành hung nếu bị phát giác.

Vừa ăn cắp vừa côn đồ ...

Trạm dừng xe buýt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc địa bàn quận Bình Thạnh là nơi thường xuyên xảy ra những thủ đoạn móc túi hết sức tinh vi.

Lục Thị Hoàng Khánh Ngọc, sinh viên trường Đại học KHXH&NV TP.HCM trong một lần đi làm công tác xã hội đã bị kẻ gian ‘nhặt’ mất điện thoại khi vừa bước chân lên chiếc xe buýt tuyến số 8. Ngay lập tức người bạn đi cùng rút điện thoại ra gọi cho số của Ngọc và phía bên kia, kẻ gian rút chiếc điện thoại ra để tắt nguồn. Được một vài hành khách khác giúp đỡ nên Ngọc lấy lại được chiếc điện thoại.

Những tưởng mọi việc như thế là xong, nào ngờ kẻ gian theo các hành khách đến tận cổng bến xe Miền Đông để trả thù. Vừa xuống xe, những hành khách tốt bụng giúp Ngọc lấy lại chiếc điện thoại trước đó bị kẻ gian và đồng bọn lao vào đấm đá túi bụi. Đánh đấm sướng tay, kẻ gian lên xe máy phóng đi mất hút.

Hai nam sinh viên giúp nạn nhân Lục Thị Hoàng Khánh Ngọc lấy lại điện thoại dẫn đến bị trả thù đang làm bản tường trình ở cơ quan công an quận Bình Thạnh.

Hai nam sinh viên giúp nạn nhân Lục Thị Hoàng Khánh Ngọc lấy lại điện thoại dẫn đến bị trả thù đang làm bản tường trình ở cơ quan công an quận Bình Thạnh.

Trên chuyến xe buýt số 19 cũng có nhiều vụ tương tự. Đoạn đường từ ngã tư Hành Xanh đến khu công nghiệp Sóng Thần là đoạn đường thường xuyên xảy ra các vụ móc túi, giật đồ ...

Theo tuyến xe này gần một tuần, chúng tôi đã gặp không ít những vụ móc túi và thậm chí là cả cướp giật. Có nhiều vụ kẻ gian lọt lưới một cách đơn giản, nhưng cũng có không ít kẻ gian bị lật mặt.

Lần theo dấu vết những kẻ móc túi trên xe buýt tại TP.HCM ảnh 4

Lời cảnh báo của hợp tác xã VT – XB Quyết Thắng trên tuyến xe số 19

Chị Hoa (nhà ở gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) trong một lần đi vào bến xe Miền Đông gửi tiền về cho người thân đã bị kẻ gian thò tay vào túi cuỗm đi 1 cục tiền trị giá 50 triệu đồng kể lại: “Tôi vừa lên xe đang loay hoay tìm chỗ đứng thì thấy túi áo khoác bỗng nhẹ tênh. Tôi sục tay vào thì thấy bọc tiền đã không cánh mà bay, tôi vừa khóc vừa tri hô lên. Kẻ gian bị thột nên nhét tiền vào túi của một hành khách. Người này mang tiền trả lại và chỉ mặt người đã nhét tiền vào túi mình. Và như thế là có một cuộc cãi vã um sùm trên xe. Tôi thấy rợn người. Từ lúc đó tôi ôm chặt lấy bọc tiền, không dám lơ là một giây”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những tuyến buýt ở TP.HCM hay xảy ra các vụ móc túi, trộm cắp, cướp giật... là số 8 (đi từ bến xe Ký túc xá ĐHQG - bến xe quận 8), 19 (Bến xe KTX ĐHQG - Bến Thành), 33 (Suối Tiên - An Sương), 30 (Suối Tiên - Chợ Tân Hương), 150 (Chợ Lớn - Tân Vạn, Đồng Nai), 07 (Suối Tiên - Thủ Dầu Một, Bình Dương)...

Theo công an quận Thủ Đức, TP.HCM, ngày 14/4 vừa qua, các chiến sĩ hình sự của quận đã bắt giữ được Bùi Dạ Thảo (44 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Văn Mai (tức Mai “mèo”, 37 tuổi, quận Thủ Đức). Hai đối tượng này là nghi phạm của nhiều vụ trộm cắp tài sản đang xảy ra gần đây tại các tuyến xe bus ở khu vực Đồng Nai và TP.HCM, đặc biệt là tuyến xe bus số 150 (Chợ Lớn - Tân Vạn, Đồng Nai).

Lần theo dấu vết những kẻ móc túi trên xe buýt tại TP.HCM ảnh 5

Thảo và Mai

Theo kế hoạch của chúng, Thảo sẽ là người chen lấn gây mất chú ý, Mai thừa cơ móc túi rất nhiều nạn nhân. Số vụ làm ăn trót lọt của chúng nhiều đến mức bản thân chúng cũng không nhớ nổi.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Zing.vn/Infonet