Lời khai đáng sợ của sát thủ đặt mìn xe khách

28/10/2014 07:37
Xuân Hòa
(GDVN) - Chỉ vì mâu thuẫn làm ăn Đệ đã lên kế hoạch hãm hại đối thủ nhưng không ngờ nó lại gây ra vụ nổ làm cho 3 nhân viên hãng xe khách H&N bị thương nặng.

Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hôm 26/10 cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được nghi can Lê Đức Đệ (25 tuổi, trú tại khối 15, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, Nghệ An) người chế tạo mìn gây ra vụ nổ loa trên xe khách giường nằm H&N vào ngày 30/9 vừa qua.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đệ và thu một số lượng thuốc nổ công nghiệp tại nhà của Đệ. Khi vừa bị bắt Đệ một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình nhưng bằng nghiệp vụ sắc bén và những bằng chứng không thể chối cãi Đệ đã phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Lê Đức Đệ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Đức Đệ tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra Đệ khai nhận: Trong quá trình đấu thầu làm trần thạch cao và lắp bóng đèn trang trí Đệ thường xuyên bị anh Lê Công Tùng (SN 1985, chủ cơ sở VLXD Tùng Bách, trú tại phường Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chơi xấu.

Cho rằng anh Tùng đã báo giá thấp hơn mình từ 15 đến 20% để đẩy Đệ ra khỏi các gói thầu. Không những vậy Đệ còn cho rằng, anh Tùng còn chơi đểu mình bằng cách đưa ra mức giá thấp hơn với các chủ công trình mà Đệ đang làm khiến Đệ không lấy được tiền. 

Với suy nghĩ đó nên Đệ đã âm thầm có tư thù với anh Tùng. Lúc đầu Đệ chỉ gọi điện đe dọa anh Tùng. Nhưng đến đầu tháng 9/2014 vì thấy anh Tùng vẫn không sợ sự đe dọa của mình mà tiếp tục chơi đểu mình nên Đệ đã lên âm mưu lên kế hoạch hãm hại, dằn mặt anh Tùng.

Nghĩ là làm nên ngày 19/9, Đệ lấy một ít thuốc nổ công nghiệp A-mô-nít rồi dùng một vỏ chai nước ngọt cắt làm đôi, gắn 2 kíp nổ kích điện chế tạo mìn. Sau khi hoàn thành “món quà” để tặng anh Tùng, Đệ đã dùng giấy trắng bịt kín và dùng băng keo dán lại cẩn thận. Sau đó, Đệ đã đem nhét quả mìn tự chế này vào một chiếc loa nghe nhạc USB để gửi “tặng” anh Tùng. 

Ngày 21/9, Đệ gói chiếc loa bằng một hộp giấy cát tông và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của anh Tùng bên ngoài rồi mang vào TP.Vinh. Đến chiều cùng ngày sau khi làm việc xong Đệ định mang gói hàng trên ra bưu điện gửi cho anh Tùng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại Đệ sợ nhân viên bưu điện kiểm tra sẽ làm lộ quả mìn ở bên trong nên lại thôi.

Đệ đang diễn lại cách chế tạo quả mìn gây ra vụ nổ trên xe khách giường nằm vào ngày 30/9
Đệ đang diễn lại cách chế tạo quả mìn gây ra vụ nổ trên xe khách giường nằm vào ngày 30/9

Đến tối cùng ngày sau khi suy nghĩ kỹ và nắm được địa điểm nơi anh Tùng hay nhận hàng Đệ đã mang chiếc loa trên ra Bến xe Vinh. Tại đây, Đệ đã gửi chiếc loa có gắn quả mìn tự chế ra địa chỉ cây xăng Trường Lâm (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) với giá 45.000 đồng trên xe khách chạy tuyến Vinh – Hà Nội của hãng xe H&N mang BKS 29B1-056.71.

Đến ngày 30/9, sau nhiều ngày liên lạc theo số điện thoại ghi trên hộp quà nhưng bị người nhận từ chối nên anh phụ xe Thái Viết Hảo đã mở hộp quà ra kiểm tra và cắm điện gây ra vụ nổ làm 3 người bị thương.

Do tính chất nghiêm trọng nên sau khi vụ việc xảy ra Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp cùng Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án mang bí số GN 0914 để điều tra, làm rõ. 

Sau khi đưa các mẫu vật thu giữ tại hiện trường được đưa đi giám định tại Viện khoa học kỹ thuật hình sự và có kết quả giám định vụ nổ là do mìn tự chế gây ra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”. Ngay lập tức việc truy tìm hung thủ gây án cũng nhanh chóng được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án vì đã tích cực đấu tranh phá án
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án vì đã tích cực đấu tranh phá án

Quá trình điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tình tiết vụ việc khá phức tạp và các nhân chứng lại không nhận dạng được nghi can. Do động cơ gây án cũng mang tính nhất thời, cùng với đó các bị hại lại có mối quan hệ khá phức tạp nên việc xác định đối tượng gây án cũng gặp không ít khó khăn.  

Để nhanh chóng phá án, ổn định tình hình dư luận các điều tra viên và trinh sát đã được cử đi khắp các tỉnh thành để xác minh, sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Sau 23 ngày điều tra, cuối cùng manh mối vụ án đã dần lộ diện và nghi can gây án đã được xác định là Lê Đức Đệ.

Trước tinh thần đấu tranh phá án đó nên sáng ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Lê Xuân Đại cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã làm lễ biểu dương và tặng 10 triệu đồng khen thưởng cho Ban chuyên án. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An – Hồ Đức Phớc cũng đã gửi thư khen và thưởng nóng cho Ban chuyên án 60 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 30/9 vụ nổ đã xảy ra trên xe khách giường nằm H&N làm 2 lái xe và 1 phụ xe của hãng xe này bị thương nặng
Trước đó, vào ngày 30/9 vụ nổ đã xảy ra trên xe khách giường nằm H&N làm 2 lái xe và 1 phụ xe của hãng xe này bị thương nặng

Như đã báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào 11 giờ ngày 30/9, trên QL 1A đoạn chạy qua khu công nghiệp Nam Cấm xe khách BKS 29B-05.671 đã bất ngờ phát nổ một chiếc loa do khách hàng ký gửi.

Vụ nổ đã làm 3 người gồm 1 phụ xe và 2 lái xe bị thương nặng: Phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), lái xe phụ anh Trần Văn Tám (38 tuổi, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và lái xe chính Phan Đình Ninh (39 tuổi, trú ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).

Vụ nổ làm anh Hảo bị cắt đứt 2 tay và bị thương nặng ở vùng mặt khiến một mắt bị mảnh vỡ của vụ nổ găm vào. Anh Tám khi đó đang ngoảnh lưng lại chiếc loa nên bị thương nặng vùng lưng. Còn anh Ninh đang lái xe cũng bị sức ép vụ nổ làm chấn thương tay phải. May mắn anh Ninh đã kịp xử lý cho xe dừng lại nên không có hành khách nào bị thương. Vụ nổ cũng đã làm kính và nhiều linh kiện xe ở phần buồng lái bị vỡ vụn.

Hiện nạn nhân anh Thái Viết Hảo vẫn đang phải điều trị  tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Riêng hai lái xe là anh Ninh và anh Tám đã được xuất viện đưa về nhà điều trị.

Xuân Hòa