Lời khai kinh hoàng của kẻ ra tay thảm sát hai cháu nhỏ ở chung cư

28/06/2013 07:12
Hưng Hà
(GDVN) - Ngày 27-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Xuân An (32 tuổi, ngụ 43J An Bình, phường 6, quận 5) để điều tra hành vi “giết người”.
Tại CQĐT, An đã khai nhận, do buồn chán công việc nên nhiều lần An có ý định tự tử. Hắn lạnh lùng khai báo muốn tìm người chết chung nên đã gây án với 2 đứa trẻ.
Tại cơ quan công an, hắn tỏ ra hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tâm thần.
Tại cơ quan công an, hắn tỏ ra hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tâm thần.
Theo cơ quan điều tra, An vốn sống tại căn hộ 43J (tầng trệt) của chung cư An Bình. Khoảng 15h30 ngày 25/6, hai cháu Lê Trung Lợi (6 tuổi) và Lê Thanh Phụng (2 tuổi) chơi ở lầu 1 thì An xuất hiện cầm theo con dao gọt trái cây.

Trước đó, lúc 15g30 ngày 25-6, bé Lê Trung Lợi (6 tuổi, ngụ 43F1) và bé Lê Thanh Phụng (2 tuổi, ngụ 43C cùng ở chung cư An Bình) đang chơi với một bé trai khác trước số 43F lầu 1, chung cư An Bình, bất ngờ Phan Xuân An đi đến, tay cầm dao mũi nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bé Phụng.

Bé Phụng chảy máu nhiều ngã gục xuống đất, An tiếp tục cầm dao quay sang đâm bé Lợi nhiều nhát gây thương tích.
Bé Phụng bị đâm 9 nhát trên người còn hôn mê. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Bé Phụng bị đâm 9 nhát trên người còn hôn mê. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tại CQĐT An khai nhận: con dao dài khoảng 20 cm, cán nhựa màu vàng, mũi nhọn được An mua cách đây 1 tháng để gọt trái cây. Chiều 25.6, An có ý định tự tử nhưng muốn có người chết cùng nên cầm dao đi kiếm người để đâm.

Khi bước lên lầu 1 chung 43 đường An Bình thì phát hiện một nhóm trẻ đang tập trung chơi, An lao tới đâm trúng cháu Phụng và Lợi. Cháu phụng bị vết thương thấu ngực, thấu bụng, thủng cơ hoành, dạ dày, thủng đại tràng ngang, rách gan và ruột non. Lợi bị vết thương thấu bụng, rách thận, thủng đại tràng và ruột non.

Ngay sau khi gây án, An chạy lên lầu 2 định nhảy xuống đất tự tử nhưng bị mọi người bắt được giao công an. An cũng thú nhận do buồn chán công việc nên có ý định tự tử.

Hiện Cơ quan công an tiếp tục tạm giữ Phan Xuân An để điều tra vụ án.

Cứu sống hai bé trai
Tờ Tuổi Trẻ đưa tin về tình trạng sức khỏe của hai bé trai: Bé Lê Thành Phụng, 2 tuổi và Lê Trung Lợi, 6 tuổi, là anh em con chú con bác, cùng ở Quận 5, TP.HCM.

Trước đó, lúc 16g15 ngày 25-6, hai cháu nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, ruột bị lòi ra ngoài. Cháu Phụng nhập viện trong tình trạng sốc, mạch huyết áp không đo được, chảy nhiều máu và có 5 vết thương ở ngực, bụng, trong đó có một vết thương lớn từ lồng ngực trái đâm thẳng xuống gây thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan trái. Còn vết thương từ bụng trái đâm vào làm thủng ruột già, rách toác 4 chỗ ở ruột non và ruột lòi ra ngoài ổ bụng. Ngoài ra, cháu còn bị cắt đứt gân ở hai bàn tay.

Các bác sĩ đã khâu gan, cầm máu, khâu cơ hoành, dạ dày, đoạn ruột già, gân tay, cắt bỏ một khúc ruột non đã bị đâm nát, sau đó khâu lại ruột cho cháu Phụng.

Cháu Lợi có hai vết thương đâm từ bụng trái xuyên qua thận trái gây ra tiểu máu, làm thủng ruột già, ruột non, toác thành bụng, làm ruột lòi ra ngoài, do bị thiếu máu nuôi nên 20 cm ruột non đã bị hoại tử. Cháu Lợi cũng được khâu thận để bảo tồn thận trái, khâu lại ruột non, ruột già và cắt bỏ một phần ruột bị hoại tử.

Đến trưa 26-6, tình trạng hô hấp và tuần hoàn của hai cháu đã ổn định.

Hưng Hà