Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Lòng cuồng dại thù hận của nữ sinh viên ra tay sát hại người yêu

15/11/2012 07:44
Từ lâu, Nguyễn Thị Đoan Trinh (19 tuổi) vẫn được nhiều bạn bè và người dân trong vùng biết đến là một một nữ sinh duyên dáng, đẹp người, đẹp nết. Thế nhưng chỉ vì tình yêu, cô gái trẻ đã thay đổi hẳn bản chất con người thật của mình.
Nghi ngờ người yêu đã phản bội mình, cô nữ sinh đã nhiều lần vác dao truy sát cả bạn trai lẫn “tình địch”. Cuối cùng kết thúc “hành trình truy sát này” là người yêu vĩnh viễn ra đi dưới nhát dao chí mạng của nữ sinh Trinh.

Từ một mối tình đẹp

Vụ án mạng vì tình của nữ sinh Nguyễn Thị Đoan Trinh (ngụ đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra gần một tháng nhưng những người dân ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa ngớt bàn tán xôn xao về sự việc kinh hoàng này. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà cô gái trẻ đã dùng dao đâm chết người yêu của mình là Nguyễn Quang Vũ (19 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Ma Thuột). Vụ án đã gây hoang mang dư luận nơi phố Núi vốn bình yên.

Vụ án không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà giờ đây nữ “sát thủ” còn đang từng ngày sống trong sự giày vò về hành động bồng bột mà mình đã gây ra. Còn về phía nạn nhân, tuy đã mãi mãi xa rời chốn trần gian nhưng bên cạnh sự luyến tiếc của người thân, bạn bè thì vẫn còn đó sự hờn trách về cách đối xử phũ phàng, bản tính thích “nghịch ong, bắt bướm” mà Vũ đã gây ra.

Từ hôm xảy ra sự việc, cha mẹ của nạn nhân Nguyễn Quang Vũ như người mất hồn. Thắp vội nén nhang trên bàn thờ đứa con trai xấu số, người cha tội nghiệp buông tiếng thở dài rồi đưa vạt áo lên lau vội những giọt nước mắt mờ đục đang nằm nơi khóe mắt.

Giọng nghẹn ngào, ông cho biết: Gia đình ông có cả thảy 3 cậu con trai, Vũ là đứa thứ hai. Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng có của ăn, của để nên những đứa con đều được nuông chiều từ bé. Vì không muốn cho con thua bạn thua bè, ba mẹ cũng gắng cho con đi học cấp 3. Thế nhưng thay vào hàng ngày tới trường nghe thầy cô giảng bài thì Vũ lại trốn đi chơi với những nhóm bạn thất học tụ tập đánh nhau. Trong thời gian này Vũ bắt đầu cảm thấy chán nản với con đường học vấn nên quyết định bỏ ngang và kết thân với nhóm giang hồ “cóc” địa phương. Cũng từ đây “gã công tử” phố Núi bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập, hút chích.

Thấy con có nhiều biểu hiện khác lạ, cha mẹ Vũ bắt đầu dò xét theo dõi thì tá hỏa khi phát hiện đứa con cưng của mình đã sa vào “cái chết trắng”. Mặc dù rất buồn và giận dữ nhưng biết tính ngỗ ngược của “ông cậu trời” này nên cha mẹ vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để tha thiết khuyên con đi cai nghiện để làm lại từ đầu. Nhiều đêm, tận mắt chứng kiến bậc sinh thành đau đớn trong tiếng than khóc vì mình, Vũ cũng dần tỉnh ngộ và cảm thấy hối hận vô cùng. Nghe theo lời cha mẹ, “con nghiện” quyết tâm từ bỏ heroin để mong cứu vãn cuộc đời còn rất dài của mình ở phía trước.

Lòng cuồng dại thù hận của nữ sinh viên ra tay sát hại người yêu ảnh 1

Bức ảnh kỷ niệm khi Trinh và Vũ còn mặn nồng bên nhau.

Sau một thời gian chữa trị tại Trung tâm cai nghiện, năm 2011 thì Vũ cũng đã cắt cơn thèm thuốc thành công và quay về địa phương và xin đi học nghề. Trong thời gian học, Vũ tình cờ quen biết với Nguyễn Thị Đoan Trinh. Khi đó Trinh đang học cấp 3 tại TP. Buôn Ma Thuột. Thấy cô nữ sinh này hiền lành dễ thương nên Vũ đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên. Với cách nói chuyện như mật ngọt cộng với vẻ ngoài phong trần, Vũ nhanh chóng có được trái tim của người đẹp núi rừng.

Thời gian bắt đầu yêu nhau, đôi bạn trẻ này luôn như hình với bóng, ngập tràn hạnh phúc. Cũng kể từ khi có người yêu, Vũ đã thay đổi tính nết hoàn toàn. Nam thanh niên này trở nên hoạt bát, ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Như để biết ơn cô gái đã “thuần phục” được “con ngựa bất kham”, ba mẹ Vũ rất hài lòng và hoàn toàn ủng hộ tình yêu của con trẻ.

Bởi vậy nên khi Vũ đề nghị đưa Trinh về sống cùng gia đình cho đỡ cảnh ở trọ cực khổ thì ba mẹ cậu đã vui vẻ đồng ý ngay. “Mình nghĩ chúng nó thương nhau thì một vài năm nữa cũng thành vợ thành chồng nên khi cháu Trinh về ở cùng nhà, vợ chồng tôi cũng rất vui mừng. Nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi thế này”- người cha của Vũ tâm sự.

Sau khi đón “vợ tương lai” về nhà ở một thời gian thì trong một lần tình cờ đi chơi, Vũ quen với Bùi Thanh Hưng (17 tuổi, ngụ Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột). Mặc dù mới quen nhau và Hưng kém Vũ nhiều tuổi nhưng hai người tỏ ra rất “tâm đầu ý hợp”. Họ nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỷ, đi đến đâu cũng có nhau. Bản tính nghĩa hiệp giang hồ, rộng lòng nên thấy Hưng cuộc sống khó khăn (vì bố mẹ đều đi tù về tội lừa đảo và đánh bạc, nhà cũng đã bị gán mất nên Hưng sống lang thang) nên đưa cô về nhà nhờ cha mẹ mình cưu mang. Chiều con, cha mẹ Vũ đồng ý cho Hưng về ở cùng nhà. Những tưởng có được một người yêu như ý, một người bạn như mơ thì cuộc đời Vũ sẽ được vui và hạnh phúc, nào ngờ…

Cái kết oan nghiệt

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trinh thi đậu một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, còn Vũ vẫn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Ngày Trinh lên đường đến nơi phồn hoa đô thị nhập học, đôi bạn trẻ khóc hết nước mắt. Trong giây phút chia ly, họ đã hẹn thề trọn đời, trọn kiếp bên nhau. Thế nhưng có lẽ vì xa mặt cách lòng nên chỉ sau một thời gian ngắn ngày người yêu đi xa thì Vũ đã quên mất lời thề và trái tim bắt đầu dành cho người con gái khác. Người con gái làm trái tim của kẻ đa tình này loạn nhịp đó là Nguyễn Thị Thúy Vi (18 tuổi, ngụ TP. Buôn Ma Thuột).

Còn về phía Trinh, đang học ở tận Sài Gòn nhưng cô gái này vẫn hay tin bạn trai của mình đem lòng yêu cô gái khác. Bị phản bội, Trinh vô cùng hụt hẫng, đau khổ. Nhiều lần Trinh gọi điện nói chuyện với người yêu thì Vũ vẫn một mực phủ nhận “anh chỉ có một mình em thôi”. Biết bạn trai đang phản bội mình, muốn “bắt cá hai tay” nên Trinh quyết định bắt quả tang để vạch mặt kẻ Sở Khanh kia.

Trinh đã nhờ Bùi Thanh Hưng là bạn thân của hai người bí mật theo dõi Vũ. Khi nhận được thông tin chính xác từ phía “nội gián” rằng người yêu mình đã có cô gái khác, Trinh căm giận và quyết tâm lên kế hoạch “xử” đôi tình nhân này. Ngay lập tức, cô nữ sinh này đón xe về lại TP Buôn Ma Thuột. Khi vừa đặt chân tới nơi, Trinh đã hẹn gặp Vũ rồi dùng những lời đường mật hòng nối lại tình xưa. Thế nhưng lúc này Vũ “lật mặt” cho rằng mình không còn tình cảm nữa nên cương quyết chia tay, vì vậy giữa hai người đã cãi nhau.

Đêm nằm một mình, tưởng tượng người mình yêu và đã từng nghĩ sẽ lấy làm chồng, trọn đời trọn kiếp bên nhau giờ lại đang “tay trong tay” với người con gái khác khiến Trinh như muốn phát điên và nảy sinh quyết tâm phải cho Vũ một bài học cho sự phụ tình. Trong hai ngày vào khoảng giữa tháng 9/2012, nhiều người đã chứng kiến hai lần liên tiếp cô nữ sinh vốn hiền lành, ngoan ngoãn Nguyễn Thị Đoan Trinh cầm dao rượt đuổi đòi đâm Vũ trên phố. Tuy nhiên, Vũ đã kịp thời bỏ chạy được. Khi biết chuyện của con trẻ, cha của Vũ đã gọi điện cho Trinh để hỏi rõ sự tình và nói sẽ báo công an nếu Trinh gây thương tích cho con trai ông. Thế nhưng Trinh không trả lời mà cúp máy.

Chiều 9/9, Trinh và Hưng đang ngồi nói chuyện ở một quán nước bên bờ hồ Ea Kao (thuộc xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) thì thấy Vũ đi xe máy chở sau là Vi. Cơn ghen tuông tiếp tục nổi lên, Trinh lại nhờ bạn dùng xe máy phóng đuổi theo. Trước khi đi, Trinh lấy trong cốp xe ra con dao Thái Lan để “xử” bạn trai và “tình địch”. Sau một hồi rượt đuổi thì Trinh cũng đuổi kịp được Vũ. Như không thể kìm chế được lòng hận thù, Trinh đã cầm dao đâm một nhát vào lưng “tình địch” khiến cô này bị thương. Thấy người yêu mới bị đâm, Vũ rồ ga, phóng xe bạt mạng chở Vi tiếp tục chạy trốn. Trong khi chạy trốn, Vũ có gọi điện về cho cha nói: “Con Trinh đâm Vi bị thương nặng lắm, ba kêu công an bắt nó đi”. Nhưng vì có lẽ vẫn còn một chút thương đối với người yêu cũ nên vài phút sau Vũ lại gọi điện cho mẹ, dặn bà gọi điện kêu Trinh trốn đi không thì công an sẽ bắt.

Lúc này biết Trinh vẫn đang truy tìm mình để trả thù nên Vũ ra sức phóng xe trốn chạy. Thế nhưng vì vết đâm quá sâu nên Vi ra rất nhiều máu. Bất đắc dĩ, Vũ đành dừng xe để xem xét vết thương cho người yêu. Thấy vết đâm quá nặng, Vũ vội đưa Vi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vừa đến khúc cua trên đường Trần Quý Cáp (thuộc khối 2, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) thì xe của Vũ chở Vi đã giáp mặt với xe của Hưng chở Trinh đi ngược chiều. Khi hai xe đi ngang nhau, Trinh lại vung dao đâm một nhát trúng ngực Vũ. Dính nhát dao chí mạng, nạn nhân đã đổ gục xuống nằm im bất động.

Khi này thấy người yêu nằm gục bên vũng máu thì Trinh dường như mới tỉnh ngộ cuồng ghen. Lập tức hung thủ cùng Hưng vội đưa Vũ vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Vũ đã không thể qua khỏi. Sau cái chết của Vũ, biết mình đã gây ra một tội tày đình nên Trinh và đồng phạm đã lên kế hoạch chạy trốn. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, chỉ vài giờ sau khi lẩn trốn, cặp đôi này đã bị công an tóm gọn.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà cô nữ sinh đại học Nguyễn Thị Đoan Trinh đã cùng bạn ra tay sát hại người yêu mình một cách dã man. Để rồi giờ đây một thanh niên trẻ bỏ mạng, còn kẻ gây án thì đang chờ một bản án nghiêm khắc từ phía pháp luật. Con đường tương lai tươi đẹp của Trinh đã đóng lại chỉ vì hành động quá nông nổi và bồng bột. Những ngày tháng tới đây, có lẽ Trinh sẽ hối hận về tội ác của mình đã gây ra cho gia đình ân nhân nhưng giờ thì đã quá muộn màng

Theo An Nguyên (Cảnh sát toàn cầu)