Một “hiệp sĩ” săn bắt cướp bị đột tử

04/01/2012 06:30
Mới đây nhất, ngày 30-12-2011, anh cùng các “hiệp sĩ” khác bắt quả tang một đối tượng móc túi tại Trung tâm Thương mại chợ Đình
CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương cho biết vừa mất một thành viên xông xáo là “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Trí (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi). “Hiệp sĩ” Trí qua đời vào rạng sáng 3-1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau khi bị đột quỵ tại nhà vào khoảng 23 giờ ngày 2-1.

Theo CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, anh Trí nhiều lần cùng CLB theo dõi, trấn áp tội phạm. Mới đây nhất, ngày 30-12-2011, anh cùng các “hiệp sĩ” khác bắt quả tang một đối tượng móc túi tại Trung tâm Thương mại chợ Đình, thị xã Thủ Dầu Một. Hiện gia đình “hiệp sĩ” Trí rất khó khăn, vợ anh đi làm thuê để nuôi con nhỏ 3 tuổi.
T.Ly – N.Ý/Người lao động