Nam sinh sư phạm mất tích khi tắm biển cùng bạn

18/04/2014 07:18
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Đến chiều 17/4, thi thể của nạn nhân Phan Trung Hiếu vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 17/4 một nhóm 8 sinh viên (4 nam, 4 nữ) lớp K54, Khoa Sư phạm Toán (ĐH Quảng Bình) rủ nhau đi chơi và tắm biển ở bãi biển thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.

Sau khi vui chơi và ăn uống, cả nhóm rủ nhau xuống tắm biển lúc trời còn mờ sương. Sóng lớn nên cả 8 sinh viên đã bị đánh trôi ra xa, một sinh viên nữ trong nhóm ở gần bờ đã cố gắng may mắn bơi được vào bờ và kêu cứu.

Bờ biển nơi 8 sinh viên gặp nạn khiến em Hiếu mất tích
Bờ biển nơi 8 sinh viên gặp nạn khiến em Hiếu mất tích

Nghe tiếng kêu cứu, 4 thành viên thuộc đội cứu hộ bãi tắm đã dùng thuyền ngư dân địa phương kịp thời cứu được 6 sinh viên đưa lên bờ an toàn.

Riêng Phan Trung Hiếu (SN 1994, trú ở thôn 5, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị cuốn trôi xa bờ nhất nên lực lượng cứu hộ đã không cứu kịp. Còn Cao Thị Thanh Hoài bị sốc nước, ngất xỉu đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới và đang hồi phục tích cực.

Lực lượng cứu hộ và người thân vẫn đang túc trực nơi bờ biển em Hiếu mất tích để tìm tung tích nạn nhân
Lực lượng cứu hộ và người thân vẫn đang túc trực nơi bờ biển em Hiếu mất tích để tìm tung tích nạn nhân

Sau đó, Đồn Biên phòng cửa biển Nhật Lệ đã huy động 1 Canô tiến hành tìm kiếm nam sinh mất tích nhưng do sóng lớn, nước biển đục nên công tác tìm kiếm bị gián đoạn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Hiếu rất khó khăn khi bố mẹ đều là nông dân, mẹ Hiếu đang bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hiện 7 sinh viên thoát chết vẫn trong tình trạng hoảng sợ.

Xuân Hòa - Nhuận Ngọc