Nắng ấm, người Sài thành đổ ra đường du xuân

24/01/2012 08:14
Hoài Lương/Bee
Sau một năm bận rộn với công việc, cứ vào mùng 1 Tết nguyên đán người dân Sài thành lại dành trọn thời gian bên gia đình, đi chùa hoặc đến các khu vui chơi...

Vẫn thói quen hàng năm, đường hoa Nguyễn Huệ, Công viên tượng Bác trước trụ sở UBND TPHCM, Hội Hoa Xuân, các ngôi chùa lớn… luôn là điểm thu hút người dân TPHCM đến vui xuân từ sáng sớm.

Những ngôi chùa cổ kính như chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Long Phước (Bình Thạnh), Xá Lợi… luôn có lượng người tìm đến cầu an nhiều nhất. Mọi người đến đây để cầu mong mọi điều tốt lành trong năm Nhâm Thìn.

Chùa Vĩnh Nghiêm ngày đầu tiên của năm đông nghẹt người đến lễ Phật
Chùa Vĩnh Nghiêm ngày đầu tiên của năm đông nghẹt người đến lễ Phật
Ai cũng mong chư Phật phù hộ cho gia đình và công việc một năm tới thuận lợi và bình an
Ai cũng mong chư Phật phù hộ cho gia đình và công việc một năm tới thuận lợi và bình an
Mua chim để phóng sinh cầu phước
Mua chim để phóng sinh cầu phước
Dâng đèn và dầu lên đức mẹ Quán Thế Âm
Dâng đèn và dầu lên đức mẹ Quán Thế Âm
Ngày mùng 1 quán chay tại đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh) có khá nhiều người đến mua đồ ăn
Ngày mùng 1 quán chay tại đường Nguyễn Văn Đậu (Bình Thạnh) có khá nhiều người đến mua đồ ăn
Khu vực gần đường hoa Nguyễn Huệ lượng người đến vui chơi chụp hình ngày một đông
Khu vực gần đường hoa Nguyễn Huệ lượng người đến vui chơi chụp hình ngày một đông
Các bạn nhỏ nhận quà mừng tuổi tại đường hoa
Các bạn nhỏ nhận quà mừng tuổi tại đường hoa
Đồ chơi tò he truyền thống được quan tâm
Đồ chơi tò he truyền thống được quan tâm
Chụp hình lưu niệm
Chụp hình lưu niệm
Đa số người dân Sài thành không đi chùa thì đến đường hoa Nguyễn Huệ chơi Tết trong sáng mùng 1
Đa số người dân Sài thành không đi chùa thì đến đường hoa Nguyễn Huệ chơi Tết trong sáng mùng 1
Hoài Lương/Bee