Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nát bàn tay, người chi chít vết thương vì cưa hộ thỏi sắt

24/11/2012 13:05
Xuân Hoà
(GDVN) - Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/11, tại xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Theo những nhân chứng chứng kiến vụ nổ trên, vào thời điểm trên,  anh Công (SN 1976) đang hàn giàn tôn cho một người dân trong xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên thì ông Nguyễn Đình Sửu (trú tại xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) mang đến một thỏi sắt và nhờ anh Công dùng máy cắt sắt cưa đôi về để làm đe.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khiến anh Công bị thương nặng
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khiến anh Công bị thương nặng
Chiếc máy cưa bị hư hỏng nặng sau vụ nổ, các mảnh vỏ đạn vung vãi khắp nơi
Chiếc máy cưa bị hư hỏng nặng sau vụ nổ, các mảnh vỏ đạn vung vãi khắp nơi
Tuy nhiên, khi anh Công đang cưa thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Khi mọi người chạy ra thì thấy tại hiện trường anh Công bị nát bàn tay và bị thương nhiều chỗ trên người.  Chiếc máy cưa bay ra ngoài vườn, thỏi sắt cũng vỡ tung, mảnh vỡ bay khắp nơi.

Ngay sau đó, anh Công được đưa xuống Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên sau đó anh Công tiếp tục được chuyển ra  Hà Nội để chữa trị.

Ông Sửu cho biết, ông được người khác cho thỏi sắt trên cách đây 1 năm. Theo nhận định ban đầu, có thể thỏi sắt trên là đầu đạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Tây đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Xuân Hoà