Ngày thứ 4 viếng Đại tướng, dòng người mỗi lúc một đông hơn

09/10/2013 14:59
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Trong ngày hôm qua và hôm nay (9/10), đồng bào cả nước lại xếp thành những hàng dài nối tiếp nhau để vào viếng thăm Đại tướng. Đây cũng là ngày có lượng đồng bào tới viếng đông nhất trong những ngày qua.
Hàng vạn người lại tập trung về số nhà 30 khiến con đường Hoàng Diệu chật kín người.
Hàng vạn người lại tập trung về số nhà 30 khiến con đường Hoàng Diệu chật kín người.
Đâu đâu cũng là những đoàn người từ nhiều vùng, nhiều nơi về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đâu đâu cũng là những đoàn người từ nhiều vùng, nhiều nơi về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Con đường Điện Biên Phủ cũng đông kín người dân xếp hàng vào viếng Đại tướng…
Con đường Điện Biên Phủ cũng đông kín người dân xếp hàng vào viếng Đại tướng…
Dòng người cứ nối tiếp, nối tiếp nhau…
Dòng người cứ nối tiếp, nối tiếp nhau…
Hai hàng người nghiêm trang xếp ngay ngắn để tiến về ngôi nhà riêng của Đại tướng.
Hai hàng người nghiêm trang xếp ngay ngắn để tiến về ngôi nhà riêng của Đại tướng.
Biển người” về viếng Đại tướng
Biển người” về viếng Đại tướng
Không quan trọng thời tiết, không phân biệt lứa tuổi mà chỉ nghĩ được viếng hương hồn Đại tướng
Không quan trọng thời tiết, không phân biệt lứa tuổi mà chỉ nghĩ được viếng hương hồn Đại tướng
Điểm cuối hàng được mọi người tập trung trên đường Tôn Thất Đàm (trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Điểm cuối hàng được mọi người tập trung trên đường Tôn Thất Đàm (trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Đoàn Tu gia tỉnh Hải Dương cũng về viếng Đại tướng trong ngày thứ 3 này.
Đoàn Tu gia tỉnh Hải Dương cũng về viếng Đại tướng trong ngày thứ 3 này.
Những cụ già….
Những cụ già….
Những người gặp khó khăn trong việc đi lại…
Những người gặp khó khăn trong việc đi lại…
Nhưng họ đều giữ những kỉ niệm đẹp nhất về Đại tướng. Ông Bùi Trong Lộc (ở giữa), 81 tuổi, Quán Thánh (Hà Nội) mang theo tấm hình chụp chung cùng Đại tướng để đến viếng hương hồn người.
Nhưng họ đều giữ những kỉ niệm đẹp nhất về Đại tướng. Ông Bùi Trong Lộc (ở giữa), 81 tuổi, Quán Thánh (Hà Nội) mang theo tấm hình chụp chung cùng Đại tướng để đến viếng hương hồn người.
Không khó bắt gặp những hình ảnh người dân chắp tay trước nhà Đại tướng.
Không khó bắt gặp những hình ảnh người dân chắp tay trước nhà Đại tướng.
Hay những cái vái kính cẩn để tiễn biệt Đại tướng về nơi vĩnh hằng.
Hay những cái vái kính cẩn để tiễn biệt Đại tướng về nơi vĩnh hằng.
Từng là cảnh vệ bộ công an năm 1956, ông Đỗ Đình Tân, 85 tuổi, ở Tương Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) ngậm ngùi nhìn vào căn nhà của Đại tướng chia sẻ: “Ngày tôi còn làm cảnh vệ, tôi hay được nhìn thấy Đại tướng trong lúc đi làm về. Trong công việc Đại tướng ăn mặc rất giảm dị và quý mến, thân thiện với đồng đội, cấp dưới của mình”.
Từng là cảnh vệ bộ công an năm 1956, ông Đỗ Đình Tân, 85 tuổi, ở Tương Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) ngậm ngùi nhìn vào căn nhà của Đại tướng chia sẻ: “Ngày tôi còn làm cảnh vệ, tôi hay được nhìn thấy Đại tướng trong lúc đi làm về. Trong công việc Đại tướng ăn mặc rất giảm dị và quý mến, thân thiện với đồng đội, cấp dưới của mình”.
Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát vô cùng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam và cả nhân loại.
Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát vô cùng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam và cả nhân loại.
TRẦN KHÁNG