Nghi án bé gái 8 tuổi bị bắt cóc rồi cưỡng bức

03/10/2012 17:41
Theo VietNamNet
Người đàn ông đi xe máy lang thang sang xã bên, gặp bé Thuỳ Dương đang đi chơi, ông ta rút 500 đồng cho bé gái rồi chở thẳng về nhà riêng. Sau nhiều giờ truy tìm công an đã giải cứu thành công bé gái.
Ngày 3/10, ông Lê Bá Khánh, Trưởng công an xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá cho biết, hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra thu thập chứng cứ để xem xét khởi tố vụ án liên quan đến vụ bắt cóc và hãm hại bé gái 8 tuổi trên địa bàn.
Theo trình bày của ông Lê Xuân Dân, ông ngoại cháu Lê Thuỳ Dương (SN 2004, trú tại xóm 13, xã Bắc Lương), trước đó vào khoảng 17h ngày 26/9, khi bé Thuỳ Dương đang chơi cùng bạn trước cổng nhà thì ông Lê Tất Phúc (SN 1954, thôn 8, xã Thọ Lộc) đi xe máy ngang qua ngõ.

Gia đình bức xúc tường trình sự việc với PV.
Gia đình bức xúc tường trình sự việc với PV.

Ông Phúc dừng xe, rút tờ tiền 500 đồng cho Thuỳ Dương, sau đó bắt cóc bé gái lên xe máy chở qua cánh đồng...

Sự việc nhanh chóng được báo với gia đình Thuỳ Dương và công an địa phương.

Nhận được tin báo của gia đình ông Dân, công an xã Bắc Lương đã cử toàn bộ công an viên, dân quân trong xã đi truy bắt đối tượng, đồng thời báo cáo sự việc về công an huyện để phối hợp tìm kiếm.

Công an huyện Thọ Xuân cũng đã cử ngay một đội CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL 47 giám sát nhằm ngăn chặn kẻ bắt cóc bỏ trốn khỏi địa bàn. Đồng thời, một đội điều tra công an huyện cũng được cử xuống xã Bắc Lương để xác minh đối tượng và tìm kiếm cháu bé.

Lực lượng công an nhận được nguồn tin từ một người dân sống gần nhà ông Phúc cho biết, một cháu bé có nhận dạng giống Thuỳ Dương hiện đang bị giam giữ trong nhà Lê Tất Phúc tại xã Thọ Lộc. Áp sát căn nhà nhưng sợ đối tượng manh động, các cán bộ điều tra phải tính toán rất kỹ các phương án giải cứu cháu bé.

Khoảng 19h cùng ngày, Phúc bỏ cháu bé trong nhà rồi đi ra ngoài. Nắm bắt được tình hình các chiến sỹ công an ập vào giải cứu bé Thuỳ Dương. Tuy nhiên, khi vừa thấy có người lạ xông vào nhà, Phúc chửi bới và lao vào tấn công lực lượng chức năng.

Kể từ khi xảy ra sự việc, tinh thần cháu bé rất hoảng loạn.
Kể từ khi xảy ra sự việc, tinh thần cháu bé rất hoảng loạn.

Cháu bé nhanh chóng được đưa về xã Thọ Lộc lập biên bản vụ việc rồi cho về nhà. Khi về đến nhà, gia đình bé gái phát hiện trên người cháu bé dính đầy bùn đất, tay trái cháu bị sưng tấy, vùng kín của cháu cũng bị tấy đỏ, hai chân nhiều vết trầy xước.

Đến sáng 27/9, người nhà đã đưa cháu Thuỳ Dương lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để giám định sức khoẻ. Các bác sỹ kết luận, màng trinh chưa bị rách nhưng xung quanh vùng âm hộ bị đỏ, sưng tấy, có biểu hiện việc cháu bị hiếp dâm.

Theo người nhà cháu Thuỳ Dương cho biết, bé gái có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ đã ly hôn, gia cảnh nghèo khó nên mẹ cháu bỏ quê vào nam làm thuê mưu sinh để cháu về sống cùng gia đình bà ngoại.

Kể từ khi xảy ra sự việc, tinh thần cháu bé rất hoảng loạn, không muốn ăn, không đi vệ sinh được, nhiều lúc cháu cứ la hét trong giấc ngủ.

Vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân điều tra làm rõ.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Theo VietNamNet