Nghi ngờ xăng “rởm”, hàng trăm người bủa vây cây xăng bắt đền

24/03/2012 21:27
Lộc Hà - Cao Nguyên
(GDVN) - Nghi ngờ cửa hàng bán xăng “rởm”, hàng trăm người dân đã kéo đến cây xăng bắt đền.
Theo phản ánh từ nhiều người dân, đã một tuần nay, những chiếc xe đổ xăng tại cây xăng Đồi Nên (xã Dĩnh Trì – TP Bắc Giang – Bắc Giang) đều xảy ra hiện tượng ì máy, không nổ được máy, chết máy giữa đường. Nghi ngờ cây xăng bán xăng rởm, sáng 24/3, hàng trăm chủ phương tiện ùn ùn kéo đến cây xăng đòi ‘xử lý’ chủ cửa hàng.
Có mặt tại cây xăng Đồi Nên (xã Dĩnh Trì – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang), theo ghi nhận của phóng viên, số lượng khách hàng về đây ngày một đông. Họ đã tìm nhiều cách hút xăng từ trong xe ra để được đền bù. Trao đổi với phóng viên, lúc đầu khi có một số người đến tố cáo, chủ cửa hàng đã nhanh chóng đền bù tại chỗ cho các chủ xe.
Tuy nhiên, do số lượng người không dừng lại ở con số một hai mà lên đến hàng trăm người nên buộc cửa hàng phải đóng cửa.

Nhiều chiếc xe phải dùng dây để kéo đến cây xăng Đồi Nên để bắt đền
Nhiều chiếc xe phải dùng dây để kéo đến cây xăng Đồi Nên để bắt đền
Theo anh Nguyễn Ngọc Thiện, chủ chiếc xe BKS 98L – 1530 cho biết: "Những lần trước tôi cũng đổ xăng ở đây nhưng không có chuyện gì xảy ra, xe vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi khi tôi đổ xăng tại cửa hàng này, khi chạy, xe có nhiều trục trặc. Nhiều lúc đang đi trên đường, xe tự dưng bị tắt máy, tưởng do máy bị hỏng, cháy buri nhưng khi vào hiệu sửa xe thì họ bảo xe không có vấn đề gì cả. Đến khi hút xăng ra và đổ xăng mới vào thì xe lại chạy bình thường. 
Còn theo anh Nguyễn Đình Lưa (40 tuổi), trú tại phố Cóc – Dĩnh Trì, anh có hai chiếc xe máy  và thường xuyên mua xăng ở cây xăng Đồi Nên về chạy, mỗi ngày mua khoảng 50-70.000 đồng tiền xăng. "Những lúc tôi mua xăng ở cây xăng khác thì xe chạy vẫn bình thường, máy chạy rất êm. Tuy nhiên, lần nào tôi đổ xăng ở cây xăng Đồi Nên là về máy chạy bị đầm, có những buổi sáng, phải đạp cả buổi mà xe vẫn chưa nổ", anh Lưa nói.
 
Nhiều người đã kéo xe và tập trung về cây xăng Đồi Nên "bắt đền" khiến cửa hàng xăng phải đóng cửa
Nhiều người đã kéo xe và tập trung về cây xăng Đồi Nên "bắt đền" khiến cửa hàng xăng phải đóng cửa
Qua quan sát bằng mắt thường, phóng viên ghi nhận những chai xăng được người dân hút ra từ bình xăng có màu khá nhạt và có mùi hắc gắt, khó chịu. Những chủ phương tiện đặt ‘nghi ngờ’ rằng xăng đã bị pha thêm nước nên gây ra tình trạng xe phát ra những tiếng nổ lạ, xe khó khởi động, khi đang di chuyển trên đường thường đột ngột tắt máy.
Một chủ nhân của chiếc ô tô mang BKS 30S-7857 cho biết: “Tình trạng xe bị ì máy, trục trặc suốt ngày, lúc thì nổ mãi máy mới nổ và thậm chí nhiều lúc đang đi giữa chừng thì tự dưng máy bị chết đã diễn ra khoảng  5-6 hôm rồi. Vì tin tưởng và cây xăng Đồi Nên cũng gần nhà, tôi làm nghề lái xe taxi nên thường xuyên phải đổ xăng tại đây, hầu như ngày nào cũng đổ xăng 2 lần sáng – tối.
 
Tưởng xe chạy lâu rồi nên có nhiều hỏng hóc và đã đến lúc phải sửa thế nhưng đem ra ngoài hàng kiểm tra, bảo dưỡng,  thợ sửa bảo xe chẳng làm sao cả, chỉ cần tháo hết xăng cũ ra, thay xăng khác vào là được”.

Bác Nguyễn Danh Lê bức xúc hút xăng từ chiếc xe máy của mình ra để bắt đền
Bác Nguyễn Danh Lê bức xúc hút xăng từ chiếc xe máy của mình ra để bắt đền
Trao đổi với phóng viên về việc người dân tố xăng rởm tại cây xăng Đồi Nên (xã Dĩnh Trì – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang), Đại tá Nguyễn Văn Chức – Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: “Nhận được thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường để ổn định tình hình. Đồng thời lấy mẫu xăng để đem đi giám định. Nếu có sai phạm xảy ra, nhất định chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
                                                                         

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Lộc Hà - Cao Nguyên