Nghi vợ ngoại tình, chồng cầm dao đâm

18/03/2014 14:21
Việt Văn
(GDVN) - Chỉ vì nghi vợ ngoại tình, người chồng đã nhẫn tâm đâm vợ đến chết rồi tự tử nhưng bất thành và phải trả giá bằng án phạt 14 năm tù giam.

Sáng 18/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận Bình Tân) và tuyên án phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Buổi xét xử diễn ra trong khu dân cư thuộc phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM với sự theo dõi của đông đảo người dân. Tất cả điều tỏ ra câm phẫn trước hành động tàn ác của người chồng và chạnh lòng cho hoàn cảnh của hai đứa con thơ còn quá nhỏ dại.

Bị cáo Võ Thanh Tuấn bị phiên tòa xét xử lưu động sáng nay
Bị cáo Võ Thanh Tuấn bị phiên tòa xét xử lưu động sáng nay

Theo hồ sơ vụ án, ở với nhau có hai con chung nhưng mãi đến năm 2009, Võ Thanh Tuấn và Trương Thị Phượng (29 tuổi) mới đăng ký kết hôn. Cuối năm 2012, Tuấn đưa vợ con vào TP.HCM bán quần áo dạo sống qua ngày. Cũng trong thời gian này, Tuấn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Buồn chuyện gia đình, chị Phương gửi con cho bà nội nuôi để đi bán quán cơm và ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng.

Vì quá nhớ con nên sáng ngày 2/12/2012, chị Phương hẹn chồng đưa con đến một quán cà phê thuộc phường Bình Hòa Hưng, quận Bình Tân để gặp. Do mẹ chồng không đồng ý cho Tuấn mang con đi nên Tuấn đến một mình. Sau cuộc gặp tại quán cà phê, cả hai tiếp tục thuê phòng trọ để tiện tiếp tục nói chuyên nhằm giải quyết mâu thuẫn. Chị Phương lên phòng trước còn Tuấn trở ra đi mua cháo cho đứa con nhỏ đang ở nhà cùng bà Nội gần đó. Trên đường quay lại phòng trọ để gặp vợ, Tuấn nảy sinh ý định giết vợ nên mua dao xếp giấu trong người.

Tại phòng trọ, Tuấn cùng chị Phượng nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, cãi cọ Tuấn đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát. Sau đó, Tuấn dùng dao tự sát nhưng mọi người chạy vào phòng, giật dao và đưa cả hai đi cấp cứu. Vợ chồng Tuấn thoát chết nhưng chị Phượng mang thương tích 73%. 

Nhiều người theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Tuấn
Nhiều người theo dõi phiên tòa xét xử bị cáo Tuấn

Tại tòa, Tuấn thừa nhận việc phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng cho rằng: "Vì chị Phượng có quan hệ với người đàn ông khác, đòi chia tay, không chịu quay về với chồng con nên bị cáo mới nảy sinh ý định giết vợ. Giờ bị cáo cảm thấy hối hận với hành vi mình gây ra, mong tòa xem xét để được sớm trở về với gia đình, chăm lo cho con trẻ", bị cáo Tuấn giãi bày

Tuy nhiên, chị Phượng phủ nhận lời khai của Tuấn, cho rằng: "Chồng chỉ ghen tuông bóng gió rồi đánh đập mình. Do không chịu nổi cảnh sống này tôi mới đòi ly dị chứ không quan hệ với ai".

Tại phiên tòa xét xử lưu động, TAND TP.HCM đã xét thấy đây là vụ án "Giết người" do bị cáo Võ Thanh Tuấn thực hiện. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình với ý thức muốn tướt đoạt mạng sống của vợ. Xét thấy đây là hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần một bản án nghiêm. Do đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tuấn 14 năm tù giam về tội "Giết người".

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều cặp vợ chồng không giải quyết được mâu thuẫn, chỉ vì tức giận nhất thời mà có những hành vi thiếu kìm chế, để lại hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Cái giá phải trả là quá lớn nếu biết cách giải quyết mâu thuẫn trong êm đẹp thì không có kết quả đau lòng. Kết thúc phiên tòa, ai nấy dự khán cũng đều chạnh lòng cho vợ chồng bị cáo Tuấn, bởi gia đình ly tan, hai đứa con thơ sớm phải xa cha mẹ và thiếu đi sự chăm lo.

Việt Văn