Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nghịch tử hắt xăng thiêu cha đã ra đầu thú

02/11/2012 16:19
Theo Hoàng Dung/ Khampha.vn
Ngày 2-11, theo thông tin của Công an huyện Cư M’gar - Đắk Lắk, Nguyễn Văn Tri đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành động đổ xăng thiêu cha ruột của mình.
Vào trưa ngày 27/10, khi ông Nguyễn Bá C. (SN 1961, ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) đang ngồi uống rượu tại nhà ông Đoàn Văn A (ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar), Nguyễn Văn Tri chạy đến và mang một can xăng hất vào người ông C. châm lửa đốt. Lửa bùng lên, ông C. chạy ra giếng nước gần đó, nhảy xuống để tự cứu mình. Lúc này, Tri cũng lao theo, nhưng phải để cứu cha mà còn ra tay ném đá xuống giếng hòng sát hại bằng được nạn nhân. Ông A và những người xung quanh đã can ngăn Tri. Sau đó, hắn bỏ đi khỏi địa phương.
Ông Nguyễn Bá C bị bòng nặng. Hiện tại, ông đã qua cơn nguy hiểm.
Ông Nguyễn Bá C bị bòng nặng. Hiện tại, ông đã qua cơn nguy hiểm.
Bước đầu, Tri khai nhận do có mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình nên Tri đã thực hiện hành vi trên. Trước khi đốt cha, Tri đã ngồi một mình uống hết 3 xị rượu, rồi sau đó lấy xăng trong xe máy của hắn để thực hiện hành vi.
Ông Nguyễn Tăng Cường (tổ trưởng tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú) cho biết, gia đình ông C. hay xảy ra cãi nhau và đã có lần Tri và ông C. vác dao rượt nhau. Được biết, Tri có thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Sau đó, trở về địa phương lấy vợ và hiện có 2 con.
Ông C. đang điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk và bị bỏng độ 2, 3 với 72% diện tích cơ thể. Công an huyện Cư M’gar đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Hiện đối tượng Tri được gia đình bảo lãnh nên đang tại ngoại.
Theo Hoàng Dung/ Khampha.vn