Ngư dân miền Trung hừng hực khí thế tiến ra vùng biển Hoàng Sa

12/05/2014 12:57
HOÀNG QUÂN
(GDVN)- Nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung những ngày này hối hả chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm…để tiến ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, gìn giữ chủ quyền.
Sáng nay 12/5, tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại đây hối hả chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm...để chuẩn bị tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Sáng nay 12/5, tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều tàu thuyền của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại đây hối hả chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm...để chuẩn bị tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Thuyền trưởng và chủ tàu ĐNA 90499 Trương Công Chơi (SN 1967, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng 38 lao động khác đang chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết để ra khơi. Theo ông, một chuyến đi biển dài khoảng 2 tháng với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng.
Thuyền trưởng và chủ tàu ĐNA 90499 Trương Công Chơi (SN 1967, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng 38 lao động khác đang chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết để ra khơi. Theo ông, một chuyến đi biển dài khoảng 2 tháng với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng.
Ông Chơi có thâm niên 25 năm đi biển. Ông cùng các anh em lao động trên tàu đã nhiều lần "đụng độ" với tàu Trung Quốc. Nhưng tất cả các thành viên trên tàu đều không sợ. "Mấy ngày nay tình hình ngoài đó nóng bỏng với việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta, anh em chúng tôi nghe mà "sôi máu". Chuyến đi biển lần này, ngoài đánh bắt hải sản, chúng tôi sẽ góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc", ông Chơi tâm sự.
Ông Chơi có thâm niên 25 năm đi biển. Ông cùng các anh em lao động trên tàu đã nhiều lần "đụng độ" với tàu Trung Quốc. Nhưng tất cả các thành viên trên tàu đều không sợ. "Mấy ngày nay tình hình ngoài đó nóng bỏng với việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển nước ta, anh em chúng tôi nghe mà "sôi máu". Chuyến đi biển lần này, ngoài đánh bắt hải sản, chúng tôi sẽ góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc", ông Chơi tâm sự.
Gạo và thực phẩm được nhanh chóng đưa lên tàu, chờ giờ xuất phát...Theo ông Chơi, khoảng 1 ngày nữa tàu của ông thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa.
Gạo và thực phẩm được nhanh chóng đưa lên tàu, chờ giờ xuất phát...Theo ông Chơi, khoảng 1 ngày nữa tàu của ông thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa.
Vị thuyền trưởng nhiều năm "chinh chiến" trên vùng biển Hoàng Sa cẩn thận kiểm tra lại tàu của mình trước giờ xuất phát. Theo ông Chơi, chuyến vừa rồi tàu của ông đánh bắt được hơn 2 tỷ đồng, trừ mọi chi phí cũng lãi vài trăm triệu đồng. "Biển là nhà, là nguồn sống của anh em ngư dân chúng tôi. Đời tôi, rồi con cháu tôi và nhiều ngư dân khác sẽ tiếp tục bám biển, đánh bắt hải sản và khẳng định chủ quyền đất nước ngoài Biển Đông", thuyền trưởng Chơi nói tiếp.
Vị thuyền trưởng nhiều năm "chinh chiến" trên vùng biển Hoàng Sa cẩn thận kiểm tra lại tàu của mình trước giờ xuất phát. Theo ông Chơi, chuyến vừa rồi tàu của ông đánh bắt được hơn 2 tỷ đồng, trừ mọi chi phí cũng lãi vài trăm triệu đồng. "Biển là nhà, là nguồn sống của anh em ngư dân chúng tôi. Đời tôi, rồi con cháu tôi và nhiều ngư dân khác sẽ tiếp tục bám biển, đánh bắt hải sản và khẳng định chủ quyền đất nước ngoài Biển Đông", thuyền trưởng Chơi nói tiếp. 
Mặc dù trời Đà Nẵng nắng gắt gao từ sớm, nhưng không khí chuẩn bị tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản của nhiều tàu thuyền ngư dân miền Trung tại Âu thuyền Thọ Quang "nóng" hơn.
Mặc dù trời Đà Nẵng nắng gắt gao từ sớm, nhưng không khí chuẩn bị tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản của nhiều tàu thuyền ngư dân miền Trung tại Âu thuyền Thọ Quang "nóng" hơn.  
Nhiều ngư dân trên tàu QNg 98402TS đến từ Quảng Ngãi ai nấy tay thoăn thoắt vá lại mảnh lưới bị rách sau chuyến đi biển lần trước để chuẩn bị ra khơi.
Nhiều ngư dân trên tàu QNg 98402TS đến từ Quảng Ngãi ai nấy tay thoăn thoắt vá lại mảnh lưới bị rách sau chuyến đi biển lần trước để chuẩn bị ra khơi. 
Chàng ngư dân trẻ tên là Úy (trú Quảng Ngãi) cho biết dù khó khăn, vất vả đến đâu thì anh cùng những ngư dân khác vẫn kiên cường bám biển. "Lưới rách thì vá lại, tàu bị tấn công hư hỏng thì sửa...nhưng tinh thần bám biển quật cường của anh em chúng tôi sẽ không thế lực thù địch nào cản nổi", ngư dân trẻ Úy tự hào tâm sự.
Chàng ngư dân trẻ tên là Úy (trú Quảng Ngãi) cho biết dù khó khăn, vất vả đến đâu thì anh cùng những ngư dân khác vẫn kiên cường bám biển. "Lưới rách thì vá lại, tàu bị tấn công hư hỏng thì sửa...nhưng tinh thần bám biển quật cường của anh em chúng tôi sẽ không thế lực thù địch nào cản nổi", ngư dân trẻ Úy tự hào tâm sự.
Những người phụ nữ - hậu phương vững chắc của những ngư dân đi biển, cũng ra tàu vá lại lưới cho chồng, anh, em, người thân của mình tiếp tục đi biển.
Những người phụ nữ - hậu phương vững chắc của những ngư dân đi biển, cũng ra tàu vá lại lưới cho chồng, anh, em, người thân của mình tiếp tục đi biển.
"Chúng tôi là đàn bà con gái không ra biển lớn được, ở nhà làm hậu phương vững chắc để người thân mình đi biển yên tâm sản xuất, bám biển, bảo vệ chủ quyền", một vợ của ngư dân tâm sự.
"Chúng tôi là đàn bà con gái không ra biển lớn được, ở nhà làm hậu phương vững chắc để người thân mình đi biển yên tâm sản xuất, bám biển, bảo vệ chủ quyền", một vợ của ngư dân tâm sự.
Không khí chuẩn bị đi biển của ngư dân tấp nập giữa trời nắng gắt...
Không khí chuẩn bị đi biển của ngư dân tấp nập giữa trời nắng gắt...
Từ việc tiếp nhiên liệu...
Từ việc tiếp nhiên liệu...
...đến việc chuẩn bị đá lạnh để ướp cá, mực...
...đến việc chuẩn bị đá lạnh để ướp cá, mực...
Chuẩn bị ngư cụ...
Chuẩn bị ngư cụ...
Cùng nhau vá lại lưới...
Cùng nhau vá lại lưới...
...và sơn lại tàu để chống chọi thời tiết khắc nghiệt trên biển.
...và sơn lại tàu để chống chọi thời tiết khắc nghiệt trên biển.
Một số tàu đã chuẩn bị xong nhiên liệu, thực phẩm...Anh em ai nấy đều phấn khởi trước giờ xuất phát.
Một số tàu đã chuẩn bị xong nhiên liệu, thực phẩm...Anh em ai nấy đều phấn khởi trước giờ xuất phát.
Tất cả đã được chuẩn bị kỹ, nhiều tàu bắt đầu tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tất cả đã được chuẩn bị kỹ, nhiều tàu bắt đầu tiến ra biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
HOÀNG QUÂN