Những cái chết đau lòng do phẫu thuật thẩm mỹ

22/10/2013 15:45
ĐỖ TUYẾT (tổng hợp)
(GDVN) - Làm đẹp luôn là nhu cầu cần thiết được đặt lên hàng đầu đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên với chất lượng dịch vụ của nhiều thẩm mỹ viện "treo đầu dê bán thịt chó" như hiện nay đã khiến không ít người trở thành nạn nhân mang di chứng, thậm chí chết người của việc phẫu thuật thẩm mỹ.
Trong vài năm trở lại đây nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp đang trở thành trào lưu của không ít những cô gái trẻ đến những người trung niên. Không chỉ riêng ở các thị xã, thành phố lớn mà đến các vùng nông thôn hiện nay cũng có không ít thẩm mỹ viện được mở ra để phục vụ nhu cầu làm đẹp cho mọi người.

Thế nhưng không phải trung tâm thẩm mỹ nào cũng an toàn và đáng tin cậy, mà thời gian qua có không ít trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ gây chết người khi khách hàng đến để nâng ngực, sửa mũi, gọt cằm, hay cắt mí mắt....

Mất mạng khi đi xóa sẹo tại thẩm mỹ viện Linh Nhung

Khoảng 12h ngày 4/1/2013, một người phụ nữ tên Hương đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung (số 255 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) để thẩm mỹ xóa sẹo trên mặt.

Thẩm mỹ viện Linh Nhung
Thẩm mỹ viện Linh Nhung

Đến 17h cùng ngày, chị Hương được bác sỹ là chủ thẩm mỹ viện cùng 2 nhân viên đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê. Trong khi ê kíp thực hiện ca mổ vừa tiến hành các công đoạn gây tê vùng cần thẩm mỹ thì phát hiện chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ. 
Ngay sau đó chị Hương đã được ê kíp này  tiến hành cấp cứu, tiêm thuốc chống sốc, rồi đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Sau khi được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, đến 1h10 rạng sáng 5/1, chị Hương đã tử vong.
Tử vong vì bơm ngực ở thẩm mỹ viện Hà Nội
Không có giấy phép phẫu thuật bơm ngực, nhưng "do giới thiệu của người quen", cơ sở của ông Ái vẫn làm cho chị Lộc. Sau ca làm đẹp không lâu, chị Lộc thấy khó thở, buồn nôn rồi tử vong.
Vụ việc xảy ra ngày 4/5/2011, tại Trung tâm thẩm mỹ Hà Nội, địa chỉ ở 257 Giải Phóng. Trung tâm này do ông Phạm Văn Ái (53 tuổi) làm giám đốc. Cơ sở của ông Ái không có chức năng phẫu thuật ngực nhưng cố tình làm "chui" và gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm một phụ nữ tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Khai nhận tại trụ sở cảnh sát, ông Ái cho biết, chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở phố Lê Duẩn) đã đến trung tâm đặt lịch để phẫu thuật thẩm mỹ. Do người quen giới thiệu nên ông Ái "nể" đã làm cho chị Lộc. 
Theo thỏa thuận, phí dịch vụ cho cắt mí là 5 triệu đồng, còn bơm ngực là 2.600 USD. Sau khi làm hợp đồng, ca phẫu thuật được thực hiện lúc 13h ngày 29/4, do ông Ái trực tiếp làm. 
Sau một giờ, ca làm đẹp hoàn thành, chị Lộc được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2h sáng 30/4, chị thấy khó thở kèm theo nôn nên gọi ông Ái. Bác sĩ này cùng với hai bác sĩ khác tới để hỗ trợ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Theo người nhà nạn nhân, chị Lộc hoàn toàn khỏe mạnh trước khi phẫu thuật. Tại công ty, chị là vận động viên tennis, tham gia nhiều giải đấu.
Tử vong vì nâng ngực tại phòng mạch
Ngày 3/2/2006, chị V.Th.B.Th (41 tuổi, ngụ ở Q.Tân Bình) đã đến phòng mạch của bác sĩ Lê Hùng (chuyên khoa ngoại tổng quát, hiện công tác tại Bệnh viện Bình Dân) để được phẫu thuật lấy ra túi nâng ngực mà chị đã đặt trước đó, nay bị chai cứng.

Ê-kíp gây mê và phẫu thuật cho chị Th. hôm đó gồm có bác sĩ Hùng và hai bác sĩ khác (trong đó có một bác sĩ gây mê cũng công tác tại Bệnh viện Bình Dân). Sau khi được gây mê và lấy ra một túi nâng ngực thì chị Th. có dấu hiệu bị sốc phản vệ (sốc thuốc). Chị Th. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sài Gòn để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.
Đoàn kiểm tra kết luận, việc bác sĩ Lê Hùng làm giải phẫu thẩm mỹ là trái phép; tại phòng mạch không có sổ sách khám bệnh; quảng cáo, khám chữa bệnh vượt quá chức năng cho phép; không có phương tiện hấp tiệt trùng dụng cụ y tế (chỉ sấy tiệt trùng dạng khô). 

Ngoài ra, tại phòng mạch còn có một số hộp thuốc (loại kháng viêm - giảm đau) đã hết hạn sử dụng, số thuốc này đã bị tịch thu để tiêu hủy

Tử vong vì nhờ lang băm nâng ngực
Một phụ nữ địa chỉ tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM, đã tử vong sau ba ngày bơm ngực làm đẹp. Một "lang băm dạo" đã bơm thẳng một thứ chất lỏng vào hai bên để nâng ngực cho chị tại phòng riêng. Sau đó chị C bị bất tỉnh phải đi cấp cứu.
Ngày 21/2/2006 chị C có đưa một người phụ nữ lạ về phòng riêng để thực hiện nâng ngực. Người phụ nữ này đã bơm thẳng một thứ chất lỏng vào hai bên ngực. Sau khi người phụ nữ đó ra về, chị C cũng không ra khỏi phòng riêng. Đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện chị C bị sùi bọt mép và đang nằm bất tỉnh nên đưa chị đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.
Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, đang ở trạng thái hôn mê sâu, nước vàng rỉ ra từ hai lỗ bơm trên hai ngực và tử vong hai ngày sau đó.
Chết vì nâng ngực tại thẩm mĩ  viện Hồng Chi
21h30 phút ngày 19/4/2005, chị Ngô Thị Kim Hoa, 26 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng mệt mỏi, tím tái, da nhợt nhạt và dần đi vào hôn mê sâu. Khoảng 45 phút sau, chị Hoa đã chết. 
Trước đó, chị Hoa có nhờ anh Ngô Duy Cương (ở quận Long Biên) đưa đi bơm sillicon, nâng ngực. Nơi họ chọn để "làm đẹp" là thẩm mỹ viện Hồng Chi ở số 1 dốc ga Long Biên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thẩm mỹ viện Hồng Chi
Thẩm mỹ viện Hồng Chi
Đến nơi, chị Hoa vào bên trong bơm ngực còn anh Cương ngồi đợi ở ngoài. Chờ hơn 4 tiếng , thấy quá lâu mà chị Hoa chưa ra, anh Cương nóng ruột vào hỏi thì được nhân viên cho biết: “Chị Hoa đang bị mệt nên để chị Hoa nghỉ...”.
Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Cương gọi điện báo cho chị Hải đến thẩm mỹ viện Hồng Chi còn anh Cương có việc bận ra ngoài. 20 giờ cùng ngày, anh Cương quay lại cùng chị Hải lên gác 3 thì thấy chị Hoa trong tình trạng mắt lờ đờ, người tím tái, hỏi không trả lời. Hai người đã nhanh chóng đưa chị Hoa đi cấp cứu.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Pháp y Trung ương tiến hành khám nghiệm giám định pháp y. Kết quả cho thấy, toàn bộ các cơ quan bên trong bị phù xung huyết nặng, tim nhẽo....Theo các gác giám định viên pháp y Trung ương, nguyên nhân dẫn đến việc nạn nhân tử vong là do suy tim cấp và phù phổi cấp, mất sức phản vệ vì dị vật vào cơ thể.
Thẩm mỹ viện làm chết người... vứt xác sông Hồng

Mới đây, ngày 22/10/2013, cơ quan cơ quan có thông báo ban đầu về nguyên nhân mất tích của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho phía gia đình biết.

Theo đó, các nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường, ở số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi được triệu tập đã khai nhận, chị Huyền sau khi vào thẩm mỹ viện làm mắt vào khoảng 10h ngày 19/10, đã tử vong.

Thẩm mỹ viện Cát Tường
Thẩm mỹ viện Cát Tường

Khi thấy nạn nhân tắt thở, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, những nhân viên này đã chở xác nạn nhân lên cầu Vĩnh Tuy và vứt xuống sông Hồng. Theo anh Huy, chồng nạn nhân, sáng ngày 22/10, khi giặt quần áo cho vợ, anh đã tìm thấy phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ghi ngày 18/10, trước thời điểm chị Huyền mất tích 1 ngày.

Trước đó, lúc 9h ngày 19/10, anh Huy nhận được điện thoại cuối cùng, sau đó 11h, điện thoại tắt máy không liên lạc được. Đến 0h10 ngày 20/10, anh Huy nhận được một cuộc điện thoại lạ nói là tìm thấy xe máy của chị Huyền tại khu vực Sài Đồng, Long Biên; trên xe còn nguyên chìa khóa và tài sản.

Nhận được thông báo, gia đình anh Huy đã thông báo về sự mất tích bất thường đến cơ quan công an. Đến sáng nay, gia đình anh Huy nhận được hung tin .Theo thông tin ban đầu, thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ tên Tường ở bệnh viện Bạch Mai làm chủ./.
ĐỖ TUYẾT (tổng hợp)