Đã cả chục năm nay, người dân phố Trung Kính chịu cảnh sống giữa con đường lồi lõm đủ mọi loại "ổ khủng long" |
"Hố tử thần" trên đoạn đầu đường Phạm Hùng sẵn sàng "nuốt" người đi đường |
Hầm đi bộ nhếch nhác, bẩn thỉu |
Làn nào cho xe máy, làn nào cho ô tô??? |
Đường Láng (Hà Nội) - một số đoạn chỉ cần mưa bé cũng lụt |
Bì bõm trên những chiếc "ao" giữa phố đã quá quen với người Hà Nội |
Tốc độ thi công "mọc rễ" giữa khu dân cư |
Xe bus xì khói đen vào mặt người đi đường |
Mịt mù... "bụi tỏa ngàn sương" trên đoạn đường đi từ Phạm Hùng xuống Bắc Linh Đàm. |
Ao tù giữa phố |
Đoạn đường Hồ Tùng Mậu có không ít các ụ lô cốt và chắp vá |
Đường Phạm Văn Đồng một ngày mịt mù khói bụi |
Vỉa hè đường Lê Văn Lương một số đoạn đã có dấu hiệu lồi lõm, bong tróc. |
Nhiều hầm đi bộ ở Hà Nội không hề có tác dụng. |
Cảnh tượng quen thuộc ở các bến xe bus trong nội thành Hà Nội. |
Dưới hầm đi bộ thành nơi nghỉ trưa ngon lành và sạch sẽ cho nhiều người |
Một bến xe bus trên đường Phạm Hùng - Bắc Linh Đàm đất và cát mịt mù |
Hoàng Lâm