Những hình ảnh "nóng" nhất về Trường Sa

09/08/2012 11:16
Lê Ngọc Dương Cầm - Ảnh: Duy Anh
(GDVN) -  Qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh, Trường Sa hiện ra đẹp như bức tranh thuỷ mặc, thấm đẫm tình người. 

Dù mưa hay nắng, bão táp, phong ba, các chiến sĩ trẻ vẫn ngày đêm bám biển, đi tuần tra, giữ chủ quyền của tổ quốc.
Dù mưa hay nắng, bão táp, phong ba, các chiến sĩ trẻ vẫn ngày đêm bám biển, đi tuần tra, giữ chủ quyền của tổ quốc.
Quân, dân tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng…
Quân, dân tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng…
Giây phút bình yên nơi đầu sóng ngọn gió: Một cô gái trẻ vừa từ TP.HCM ra đảo thăm các chiến sĩ, đang say sưa hát trong tiếng đàn guitar bập bùng.
Giây phút bình yên nơi đầu sóng ngọn gió: Một cô gái trẻ vừa từ TP.HCM ra đảo thăm các chiến sĩ, đang say sưa hát trong tiếng đàn guitar bập bùng.
Chiến sĩ luyện tập trong buổi bình minh trên đảo Tốc Tan.
Chiến sĩ luyện tập trong buổi bình minh trên đảo Tốc Tan.
Những chuyến hàng ấm tình người từ đất liền vừa cập bến Trường Sa Đông.
Những chuyến hàng ấm tình người từ đất liền vừa cập bến Trường Sa Đông.
Trao nhau những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mừng vui, những cái bắt tay ấm tình người giữa người đất liền và lính xa nhà.
Trao nhau những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mừng vui, những cái bắt tay ấm tình người giữa người đất liền và lính xa nhà.
Giàn mồng tơi xanh mướt trên Trường Sa Đông, giúp các chiến sĩ cải thiện đời sống. Thật kỳ lạ, loài dây leo mong manh này có thể vươn lên tươi tốt trước nắng, gió của trời, biển.
Giàn mồng tơi xanh mướt trên Trường Sa Đông, giúp các chiến sĩ cải thiện đời sống. Thật kỳ lạ, loài dây leo mong manh này có thể vươn lên tươi tốt trước nắng, gió của trời, biển.
Và cây đu đủ đã hiên ngang trổ trái ngọt trên vùng đất khắc nghiệt.
Và cây đu đủ đã hiên ngang trổ trái ngọt trên vùng đất khắc nghiệt.
Một chiến sĩ đang hái rau muống, nấu bữa cơm chiều cho đồng đội trên đảo Tốc Tan.
Một chiến sĩ đang hái rau muống, nấu bữa cơm chiều cho đồng đội trên đảo Tốc Tan.
Thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì trời, biển thiêng liêng của tổ quốc.
Thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì trời, biển thiêng liêng của tổ quốc.
Cô gái TP.HCM ký tặng các chiến sĩ trẻ hình ảnh của mình, trước giờ chia tay.
Cô gái TP.HCM ký tặng các chiến sĩ trẻ hình ảnh của mình, trước giờ chia tay.

Lê Ngọc Dương Cầm - Ảnh: Duy Anh