Những phút cuối đời của trùm giang hồ Khánh Trắng qua ảnh

Thứ năm 14/06/2012 06:29
(GDVN) - Đôi mắt ấy, mở căng hết cỡ như muốn xé toang tấm khăn bịt mắt để một lần cuối nhìn thấy sự sống trên thế giới của con người.
Sau tiếng súng lục vang lên, ông Vọng - phu trường bắn lại đối diện với công việc thường nhật của mình. Ông Vọng từ từ, hạ Khánh "trắng" xuống, gỡ khăn che mặt, bóc băng dính gắn miệng. Ông đã nhiều lần đối diện với sự sống và cái chết, nhưng với mỗi tử tù là một ám ảnh khác nhau. Ông thoáng giật mình, theo phản xạ, khi nhìn thấy đôi mắt trắng dã giãn hết đồng tử, trợn tròn, trừng trừng của Khánh. Đôi mắt ấy, mở căng hết cỡ như muốn xé toang tấm khăn bịt mắt để một lần cuối nhìn thấy sự sống trên thế giới của con người.
(Tổng hợp)

Bạn thấy thái độ của CSGT trên thế nào?

  • Không chấp nhận được
  • Chấp nhận được
  • Nên thông cảm với CSGT