Nỗi đau sau ngày nữ sinh lớp 9 đâm chết bạn

01/06/2012 10:23
Theo VietNamNet
Sáng nay, 31/5, người dân cả xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tới dự đám tang và thắp cho cô học trò Phạm Thị Ngọc Ánh nén tâm nhang để linh hồn em được siêu thoát về nơi suối vàng.

Bàng hoàng

Suốt hai ngày qua, cả thôn Đồng Mít và người dân xã Đồng Tâm gần như không ngủ. Cái chết đột ngột của của cô học trò lớp 9 Phạm Thị Ngọc Ánh khiến cả xóm nhỏ bàng hoàng.

Noi dau sau ngay nu sinh lop 9 dam chet ban
Trắng đường khăn tang tiễn đưa cô học trò lớp 9 xấu số.

Ở xóm 10 bên cạnh, không phải người thân thích, nhưng sáng nay, cụ ông Trần Văn Đa, 80 tuổi, cũng lục tục dậy sớm sang thắp nén hương cho cô cháu gái nhỏ. Sức yếu, ông chỉ đứng ở vòng ngoài bởi dòng người tới dự đám tang quá đông.

Sống đến tuổi "xưa nay hiếm" mà ông vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngồi tựa lưng dưới mái hiên ngôi nhà cạnh đám tang, ông cho biết : “Trước đây, chỉ có chuyện thanh niên tụ tập, gây gổ với nhau đơn giản rồi thôi. Tôi chưa bao giờ thấy một việc đau lòng như hôm nay”.

Lặng lẽ gạt những giọt nước mắt đang rơi, chị Hoa hàng xóm nhà Ngọc Ánh tâm sự: “Ánh ngoan, lễ phép. Gia đình làm nông vất vả, hết đi học về em lại lo phụ giúp bố mẹ chuyện đồng áng”.

Có trong đoàn đưa tang hôm nay còn có anh Nguyễn Văn Trung- hội trưởng hội cha mẹ học sinh Trường THCS Đồng Tâm nơi hung thủ và nạn nhân đang theo học.

Suốt hai ngày qua, anh tất bật với các việc cùng giáo viên động viên học sinh lớp 9 vững tâm chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ cho biết: “Tháng 8/2011, xích mích đã xảy ra giữa 4 học sinh lớp 9A (trong đó có Ngọc Ánh và em Trần Thị Hoài) và Hà Trang lớp 9B.

Nhà trường đã mời bố mẹ và các em lên để có biện pháp kỷ luật, uốn nắn kịp thời. Gia đình cùng các em đã nhận ra sai sót và hứa sẽ sửa chữa. Cho đến trước sáng ngày 30/5, thời điểm xảy ra án mạng, nhà trường vẫn rất yên tâm. Nào ngờ…”

Cô học trò ngoan

Khi tiếng kèn trống đưa ma cất lên cũng là khi tiếng khóc càng nghe đau xót. Con đường từ nhà Ngọc Ánh ra nghĩa trang gần 1 km chật kín người và khăn tang. Dọc đường, đi qua trang trại của nhà, người anh trai của em tên Phạm Quang Thái (lớp 11) nước mắt nhạt nhòa. Thái nhớ lại kỉ niệm hồi còn nhỏ, hai anh em thường ra đây bơi thuyền, té nước. Rồi bị bố mẹ quở mắng. Nay mái ấm kia, con thuyền chỉ còn Thái và bố mẹ.

Hai ngày qua, các giáo viên trong đó có thầy chủ nhiệm lớp 9A Nguyễn Văn Thanh gần như túc trực ở trường và gần gũi với gia đình em Ngọc Ánh.
Noi dau sau ngay nu sinh lop 9 dam chet ban
Tiền sảnh Trường THCS Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội nơi xảy ra vụ án mạng.

Trong suốt quãng thời gian làm chủ nhiệm lớp 9A thầy Thanh cho biết: “Ánh học lực khá, tính hơi trầm nhưng rất ngoan ngoãn và hòa nhã với bạn bè. Giáo viên không phải nhắc nhở em nhiều”.

Cho tới tận bây giờ, cái gật đầu của cô học trò khi được hỏi “có phải Phạm Ánh lớp 9A không?” trước khi em mất cứ đeo bám trong tâm trí người giáo viên trẻ Trương Thị Dương.

Khóc ngất trước lĩnh cữu cô con gái xấu số người mẹ của Ngọc Ánh, cô Trần Thị Nhuận vẫn chẳng thể tin con đã bỏ mình đi mãi mãi. Nồi cơm và chút thức ăn mẹ để dưới bếp, nhắc con hâm nóng ăn trước khi đi học sáng 30/5 vẫn còn đó. Cô chẳng ngờ hình ảnh con ngồi soi gương chải tóc trước nhà lại là lần cuối được nhìn con. Hôm nay, em đã nằm lặng im dưới nấm mồ chôn sâu.

Mắt cô đờ đẫn. Rồi cô nhớ lại những bữa cơm đạm bạc do bàn tay con nấu, nhớ cái dáng nho nhỏ vẫn cùng bố mẹ và anh đi gặt lúa, làm cỏ sắn ngoài đồng xa. “Ôi, con gái tôi đâu rồi?”

Chị họ của Ngọc Ánh, Phạm Thị Duyên cho biết: “Em ấy nói muốn thi vào Trường THPT Mỹ Đức B hoặc C. Nếu không đỗ thì chị cho em theo học cắt tóc, trang điểm chị nhé”.

Bức xúc

Với cái nhìn nhân từ, ông Đa phân tích: “Các cháu mới 15,16 còn non nớt. Hung thủ hay nạn nhân ở đây đều đáng thương. Nói chữ “yêu” mà đã biết yêu là gì, trái phải đã biết cho tường để phân minh? Nhà trường quan tâm thế mà gia đình bỏ bê thì cũng thành hỏng”.
Noi dau sau ngay nu sinh lop 9 dam chet ban
Di ảnh của Ngọc Ánh

Nhưng mặc cho lời nhận xét tốt của cô Dương, giáo viên chủ nhiệm Hà Trang về cô học trò “năng động, đi đầu trong hoạt động văn nghệ của lớp” hay “từ học kỳ I xếp học lực trung bình đã lên khá ở học kỳ II lớp 9” những người dân thôn Đồng Mít và xã Đồng Tâm đều bày tỏ bức xúc trước cái chết của Ngọc Ánh.

Nhiều phụ huynh và học sinh lảng tránh khi được hỏi về gia đình Hà Trang. Họ sợ “người cha côn đồ” của em. Người thân của Ngọc Ánh cho biết: Trước đó, Thùy Trang và 5 em lớp 9A có mâu thuẫn do Trang ghen ghét chuyện nhóm ăn mặc gì cũng giống nhau, kiểu cách.

Đặc biệt là mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Hoài và Trang. Gia đình nhà Hoài đã phải sang xin lỗi gia đình Trang, mong giảng hòa. Vậy nhưng, bố Trang vẫn sang đe dọa, chửi bới. Thế nên “cha nào con nấy”, Trang cũng tính hung hăng không kém.

Sáng 30/5, khi trống vào tiết sắp đến trên đường từ tiền sảnh nhà 2 tầng, đoạn ở gần cầu thang, Trang tính gặp Hoài để “nói chuyện”.

Hành động bất ngờ và nhát dao oan nghiệt của Trang đáng lí dành hết cho Hoài. Nhưng người chết lại là Ngọc Ánh. Hoài đang hiện vẫn đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội). Sau khi đâm bạn rồi bỏ chốn, gia đình đã đưa Trang ra đầu thú tại cơ quan công an.

Anh Trung, hội trưởng hội phụ huynh Trường THCS Đồng Tâm lo lắng: “Nhìn các cháu lớp 9 khóc lóc thế kia mà ngày thi cận kề thấy đau lắm. Mai mốt phụ huynh sợ không có các cháu tới trường này mới thực sự là điều xót xa nhất”.
Theo VietNamNet