Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nỗi kinh hoàng của cô gái bị giết hụt vì không cho bạn trai "quan hệ"

19/12/2012 10:13
Theo Dòng Đời
Sau khi bạn gái không đồng ý cho quan hệ tình dục, gã thanh niên 19 tuổi đã không kiềm chế được bản thân, vung dao giết hụt người yêu rồi tự kết liễu đời mình trong phòng tắm.

Hành động dại dột của chàng trai đã khiến cô gái trẻ bị sốc nặng về tâm lý và để lại sự đau đớn, tiếc thương cho các bậc sinh thành.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan cảnh sát điều tra, nữ sinh Nguyễn Thị Minh (SN 1992, quê Hải Dương), người bị bạn trai đâm dao vào ngực tại nhà nghỉ Huy Khánh (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), sau khi được điều trị đã xuất viện.

Sau phen chết hụt, cô gái này vẫn chưa bình tâm trở lại. Mỗi khi nhắc đến “người yêu”, Minh lại khóc và co rúm người. Hiện tại, vết thương trên ngực, sườn và bụng của Minh đã không còn nguy hiểm. Sức khỏe của cô gái đang dần hồi phục. Minh cũng đủ tỉnh táo để kể lại toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.

Gã thanh niên bị ám ảnh tình dục

Minh kể: “Đầu năm 2012, qua một người bạn cùng trường giới thiệu, em có quen với anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1993, ở Phú Thọ). Lúc ấy, anh Thanh là công nhân một nhà máy nhôm kính ở tỉnh nhà. Sau khi gặp gỡ, em bị ngợp bởi anh Thanh là người đẹp trai, khỏe mạnh và biết tự lập từ sớm. Rồi chúng em yêu nhau lúc nào không hay”.

Lúc quen Thanh, Minh đang là sinh viên một trường cao đẳng có trụ sở đặt tại huyện Gia Lâm. Trái với vẻ đẹp trai, cao to của Thanh, Minh lại có dáng người nhỏ thó, ốm yếu. Sự đối lập về ngoại hình và khoảng cách địa lý, nghề nghiệp khiến mọi người không tin họ có thể đến với nhau. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian gặp gỡ, trò chuyện qua điện thoại, Minh nhận lời yêu Thanh. Cứ cuối tuần, chàng trai lại về Hà Nội, đến nhà trọ thăm bạn gái.

Theo lời Minh, trong khoảng thời gian yêu nhau, không ít lần người yêu cô tỏ ra bi quan, chán nản và đòi tự tử. Chính Minh cũng không thể hiểu vì sao tâm lý của Thanh lại bất ổn đến vậy. Đặc biệt hơn, nhiều khi nói chuyện, cô gái còn không tin vào tai mình khi bị người yêu áp đặt những điều kiện kỳ quái.

“Anh ấy nói rằng, khi yêu nhau, hoặc em phải cho anh ấy quan hệ tình dục, hoặc cả hai cùng chết, hoặc Thanh sẽ chết một mình và nhắn tin địa điểm để em đến nhặt xác. Ba điều này được anh ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất là vào những lúc cả hai nảy sinh cãi vã” - Minh nói trong nước mắt.

Tuy nhiên, có lẽ vì quá yêu nên cô gái trẻ chỉ còn biết lựa lời khuyên giải bạn trai. Những lúc đó, Thanh gật đầu cho qua chuyện nhưng rồi vẫn giữ nguyên "quan điểm" của mình. Nhiều khi, Minh đau khổ, khóc suốt đêm vì nghĩ rằng bạn trai không thật lòng. Tuy nhiên, vì tình cảm lấn át, làm lu mờ lý trí, Minh vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ này.

Vẫn theo lời Minh kể, tối 26/11, Thanh đến nhà trọ gặp cô và mang theo một con dao chọc tiết lợn. Lâu ngày không gặp, chưa để bạn gái nói gì, Thanh đã nhắc lại điều kiện của mình và đề nghị Minh “hợp tác”. Quá đau lòng vì cách ứng xử của người yêu nên Minh kiên quyết từ chối. Ngay lập tức, Thanh dọa sẽ tự tử và nhắn địa chỉ cho người yêu đến nhặt xác. Sợ bạn trai quẫn trí làm chuyện dại dột, Minh đành đồng ý đi theo Thanh.

Giết hụt người yêu rồi tự sát

Sau một hồi đi dạo loanh quanh, Thanh dẫn Minh vào nhà nghỉ Huy Khánh. Tại đây, cô gái trẻ như ở trong địa ngục vì nhiều lần bị bạn trai nhắc lại các yêu cầu. Minh vẫn kiên trì khuyên nhủ bạn trai không thực hiện những suy nghĩ tiêu cực và nên trở về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ ngày 27/11, Thanh lấy con dao chọc tiết lợn, miết khẽ lên vùng bụng của người yêu. Thấy máu chảy, Thanh chạy vào phòng tắm lấy khăn để thấm cho Minh.

Khi vừa ra đến nơi, thấy bạn gái không đề phòng, gã trai này liền trùm chiếc khăn lên đầu người yêu rồi vung dao đâm thẳng vào ngực cô gái. May mắn, mũi dao chỉ trượt qua quần áo bên ngoài và làm rách phần da ở mạn sườn của Minh. Quá hoảng sợ, Minh vùng dậy, bật cửa chạy ra ngoài thoát thân. “Ngoảnh lại, em thấy anh ta vào nhà tắm rút dao tự kết liễu đời mình" - Minh run rẩy.

Một người dân gần nhà nghỉ Huy Khánh cho hay, hôm xảy ra vụ án mạng, chị và một số người dân đang ngồi trước cửa nhà thì thấy một cô gái tầm 20 tuổi chạy ra từ nhà nghỉ trong tình trạng máu me đầy người, đầu tóc rối bời và rất hoảng loạn. Ngay lập tức, họ đưa cô gái này đi bệnh viện cấp cứu.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, mẹ của Nguyễn Văn Thanh đang sinh sống trong miền Nam. Cha của Thanh đã già yếu đang sống ở Phú Thọ. Khi quen Minh, nhiều lần bạn bè và gia đình Thanh đã khuyên nhủ nên chia tay vì hai bên có quá nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, Thanh vẫn hết sức si mê và bảo vệ tình yêu của mình. Có lần, chàng trai này còn đánh mắng những người bạn thân vì họ can thiệp, khuyên nhủ quá nhiều trong chuyện tình cảm.

Thấy Thanh cố chấp, không chịu nghe theo, mọi người đành mặc kệ. Cũng theo những công nhân cùng làm nhôm kính với Thanh thì thi thoảng thanh niên này có những hành động bột phát khó kiểm soát về mặt tinh thần.

Tử vong do vết thương ở ngực

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó đội trưởng Đội Hình sự, công an huyện Gia Lâm - cho biết: "Theo thông tin ban đầu mà cơ quan công an thu thập được, khoảng hơn 23 giờ ngày 26/11, anh Nguyễn Văn Thanh và chị Nguyễn Thị Minh có thuê phòng tại nhà nghỉ Huy Khánh. Đến 12 giờ ngày 27/11, công an huyện nhận được tin báo tại phòng 203 nhà nghỉ này xảy ra một vụ án mạng.

Khi mở khóa bước vào, chúng tôi thấy một nam thanh niên đang nằm bất động trên vũng máu. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra còn phát hiện 1 con dao chọc tiết lợn dài chừng 30cm nằm ở gầm giường gần đó. Thấy nam thanh niên còn sống, cơ quan công an đã lập tức điều xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng ngực quá nặng nên anh Thanh đã tử vong tại bệnh viện".


*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Dòng Đời