"Nữ hoàng chim mồi" dính đòn ghen kinh hoàng

16/03/2012 17:40
Trần Đình
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chính “chim mồi” cũng bị “sập bẫy” bởi không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng “chết” dưới chân xác đàn bà.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chính “chim mồi” cũng bị “sập bẫy” khi ra tay thực hiện những ngón nghề mồi chài, bởi không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng “chết” dưới chân xác đàn bà. Xung quanh việc “chim mồi” bị “sập bẫy” là những câu chuyện bi hài.

Khi “chim mồi” bị… dính câu!


Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, tuổi nghề của những cô gái làm công việc mồi chài khách rất ngắn. Lý do thật dễ hiểu là những người đàn ông chơi bời thì không trêu hoa ghẹo nguyệt mãi một nơi. Tức là nhìn ngắm, tán tỉnh mãi một cô nàng thì họ cũng chán. Giới ăn chơi thường gọi những cô gái không còn sức cuốn hút nữa là “chim mồi” hết thời. Bên cạnh đó, chủ các quán bar, vũ trường sau thời gian khai thác triệt để nhan sắc của các cô rồi cũng… để gió cuốn đi mà thôi. Thêm một nguyên nhân làm cho tuổi nghề “chim mồi” rất ngắn xuất phát từ chính bản thân các cô gái. Các chân dài không thích đến “mồi” một chỗ mà luôn muốn thay đổi môi trường ăn chơi, đua đòi. Sống trong môi trường bia rượu và bu xung quanh mình là giới đàn ông thừa tiền nhưng thiếu tình nên nhiều cô bỏ nghề giữa chừng hoặc rơi vào “bẫy” do chính mình giăng ra.
Hình ảnh minh họa (nguồn internet)
Hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Thảo Ly – “nữ hoàng chim mồi” mà chúng tôi đã đề cập trong số báo trước là một trường hợp điển hình. Khi bước vào cái nghề “ngồi mát ăn bát vàng” lại được đám đàn ông, lắm tiền và sành điệu vây quanh, Thảo Ly luôn ngỡ mình là một bà hoàng thật. Khi ấy, đàn ông trong mắt cô giống như những đứa trẻ, thích thì cô ban phát cho một cái hẹn, không thích thì ngúng ngẩy bỏ đi. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Thảo Ly bị “sập bẫy”. Số là trong một lần mồi chài khách tại nhà hàng K, cô gái mới vừa tròn 20 tuổi lúc ấy bị hớp hồn bởi một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và vô cùng ga lăng. Chỉ vài lần tiếp xúc ngắn ngủi Thảo Ly đã thực sự bị gã đàn ông chạc tuổi cha mình với dáng người đạo mạo này chinh phục. Một lần tâm sự với chúng tôi, Thảo Ly cho biết: “Trong những năm tháng làm công việc tiếp xúc và lôi kéo khách hàng, mình chưa gặp một người đàn ông nào hoàn hảo đến thế. Ông ta là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản. Nghĩa là ông ta rất giàu có, biệt thự, ô tô thay đổi liên tục. Không những lắm tiền mà ông ta còn rất ga lăng với em. Chỉ cần em gợi ý là những vật dụng hàng ngày như điện thoại, quần áo thời trang được ông ta sắm sửa ngay”. Chính vì choáng ngợp trước vẻ hào hoa và giàu có của người đàn ông này mà chỉ sau vài lần tiếp xúc, Thảo Ly đã nằm gọn trong vòng tay của gã.
Từ khi làm người yêu bé nhỏ của gã đàn ông trên, Thảo Ly không phải đi làm. Suốt ngày cô chỉ việc trưng diện, dạo phố và tắm rửa sạch sẽ, thơm tho nằm nhà chờ người yêu đến. Thỉnh thoảng, người tình đi công tác xa, Thảo Ly cũng được sắp xếp đi theo như những món trang sức bên cạnh chàng trong những căn phòng khách sạn sang trọng và tiện nghi. Họ cặp kè với nhau được gần nửa năm thì gặp họa. Một lần Thảo Ly cùng đám bạn ngồi khoe chiến tích tại quán cà phê Highland trên đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), bất ngờ một chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ xịch trước mặt, 5 gã thanh niên mặt mày bặm trợn cùng một người phụ nữ lớn tuổi nhảy xuống, tiến thẳng về bàn của Thảo Ly. Không nói không rằng 5 gã thanh niên lôi Thảo Ly ra lề đường. Cùng lúc ấy, người phụ nữ đi trên xe cầm kéo xông tới và xảy ra một vụ đánh ghen ầm ĩ. Trước khi lên xe tẩu thoát, người phụ nữ còn quay lại chỉ mặt Thảo Ly và quát: “Lần sau mày còn quyến rũ chồng tao thì tao cho một ca a-xít vào mặt, nghe chưa con”. Được những người bạn đưa vào bên trong và cho mượn quần áo để thay, Thảo Ly ê chề lê tấm thân bầm dập về nhà. Cô uất ức: “Vậy mà khi quen mình, nó (người đàn ông đã cặp kè với cô) nói là còn độc thân và hứa hẹn nay mai sẽ đám cưới với mình”.
Giới chân dài làm “chim mồi” tưởng được “phóng sinh” nhưng lại sập bẫy của những gã sở khanh là những chuyện không hiếm. Đáng lưu ý là trường hợp Nguyễn Thu T (22 tuổi, quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Trong những tháng ngày bôn ba tại đất Đà thành để làm “chim mồi” cho các quán nhậu và nhà hàng. T quen biết với một thanh niên bản địa. Từ những cử chỉ ga lăng, chiều chuộng của gã thanh niên, T nhanh chóng trở thành người tình của gã lúc nào không hay. Ăn ở với nhau được vài tháng, T phát hiện ra người tình có dáng dấp thư sinh của mình không chỉ là một con nghiện nặng mà còn là đầu nậu chuyên cung cấp heroin và kẹo (tức thuốc lắc – PV) cho đám dân chơi tại các quán bar, vũ trường. Phát hiện thì cũng đã muộn vì T cũng bị gã người tình nhiều lần cho “lên tiên” cùng ma túy. Lâm vào vòng xoáy nghiện ngập như gã người tình và để có tiền hút hít, T trở thành một tay chân đắc lực cho việc buôn ma túy của gã chồng hờ. Ngày đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử lưu đông tại quận Thạnh Khê (TP. Đà Nẵng), T rưng rưng những giọt nước mắt muộn màng: “Giá như em không đua đòi ăn chơi, giá như em cố gắng lao động chân chính như những người bạn cùng trang lứa thì sẽ không phải trả giá cho những năm tháng chôn vùi tuổi xuân trong tù”.
Số ít may mắn được … “phóng sinh”

Khi đã đưa thân vào con đường làm “chim mồi”, không sớm thì muộn, các chân dài rồi cũng sẽ như những con thiêu thân. Nếu những cô gái có bản lĩnh, không bị cám dỗ bởi đồng tiền hay sa đà vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng thì cũng bị người đời bĩu môi, khinh rẻ. Đó là nhận xét của Trâm Anh, một chân dài xinh đẹp giờ đã giải nghệ. Và cũng đã may mắn thay Trâm Anh đã kịp nhận ra và tìm cho mình được bến bờ hạnh phúc.

Trâm Anh kể: “Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp lớp 12, em không chịu học hành tiếp mà theo đám bạn đi ăn chơi lêu lổng bên ngoài. Trước khi làm “chim mồi” câu khách tại một nhà hàng sang trọng thì em đã có 2 năm làm công việc tương tự tại những quán bar, vũ trường trong thành phố. Nhớ lại những tháng ngày ấy, bây giờ em cảm thấy rùng mình. Làm thì cũng có nhiều tiền thật nhưng lúc nào cũng ngộp thở trong bia rượu và đàn ông. Làm nghề này mà không uống thì có nước mà bỏ nghề. Còn những người đàn ông quay quanh mình họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là chỉ muốn được lên giường với mình mà thôi! Họ săn đón, ga lăng, chiều chuộng, tỏ vẻ sành điệu, xem tiền như rác trước mặt mình cũng chỉ nhằm mục đích ấy. Sau khi chiếm đoạt được mình rồi thì họ xem mình chẳng ra gì. Thậm chí nhiều lúc trở lại chỗ mình làm họ không thèm nhìn mặt và lao vào săn tìm những con hàng mới mà họ muốn chinh phục”.

Nhấp một ngụm cà phê đá, Trâm Anh tiếp: “Cũng may cho em, sau khoảng thời gian lăn lộn tại các quán bar, vũ trường, em làm quen với một chị bạn là chủ một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Đi chơi với nhau vài lần, chị ấy mời em về làm ở nhà hàng của chị. Công việc ở đây nhẹ nhàng và ít bị khách ép uống hơn. Trong một lần tình cờ đi đến bàn khách chào mời, trò chuyện, em gặp được người đàn ông mà bây giờ chính là ông xã của em và là cha của hai đứa nhỏ. Ngày ấy, khi còn làm công việc lôi kéo và mồi chài khách, dường như em không tin vào lời lẽ của đàn ông. Quen nhau và đi chơi cùng nhau nhiều lần nhưng em chẳng tin ông xã của mình ngày ấy thật sự yêu thương và muốn đến với mình một cách nghiêm túc. Sau một năm quen nhau, anh ấy ngỏ lời cưới hỏi, ban đầu em không chấp nhận và nói thật với anh ấy những gì mình đang suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, nhờ lòng vị tha và độ lượng của anh mà mình nhận ra rằng anh muốn đến với mình một cách chân tình. Rồi một đám cưới như trong mơ mà em không bao giờ nghĩ tới đã diễn ra. Bây giờ em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc bên hai đứa con ngoan ngoãn và người chồng lúc nào cũng thông cảm và yêu thương vợ con”.

Chuyện của Trâm Anh được xem như câu chuyện cổ tích trong giới chân dài làm “chim mồi” đã diễn ra trong thực tế. Tuy nhiên, rất ít cô gái làm nghề “chim mồi” có được cái diễm phúc may mắn như Trâm Anh. Điều này, có lẽ không chỉ các cô gái dấn thân vào con đường này mà ngay cả những người ngoài cuộc cũng đoán được số phận và tương lai của họ nếu không sớm tỉnh để thoát ra khỏi thế giới “chim mồi”.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Trần Đình