Nữ sinh lớp 8 và ký ức đau buồn về thầy giáo "dê xồm"

29/03/2012 11:56
Theo Đỗ Hưng/Đời Sống & Pháp Luật
“Sau mỗi lần làm chuyện đó với em, thầy S. đều đưa cho em thuốc ngừa thai để em uống và thầy giữ lại một viên”.

Câu chuyện về người thầy “bảnh trai” dụ dỗ, ép buộc rồi cưỡng hiếp nữ sinh lớp 8 của trường THCS An Lạc (quận Bình Tân, TP. HCM) gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Chúng tôi đã tìm đến những người trong cuộc để tìm hiểu thực hư của câu chuyện không được hay ho này…

Ký ức đau buồn của cô nữ sinh lớp 8

Chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra ở những nơi heo hút, thiếu các phương tiện thông tin đại chúng, khi mà người dân không được tiếp cận những kiến thức của pháp luật, vậy mà nó xảy ra ngay một thành phố phồn hoa và văn minh bậc nhất cả nước. Lời kể hồn nhiên của cô bé T.L. như làm đắng lòng người mẹ đang ngồi nghe lại sự việc. Thầy S. cao hơn 1,7m, đạo mạo và khá sáng sủa nên có nhiều nữ sinh hâm mộ. Ở trường, thầy S. hay có những câu chuyện sau giờ học về cuộc sống đời thường, về gia đình nên càng khiến cho các em ngưỡng mộ. Thậm chí, nhiều nữ sinh trong lớp rất thần tượng thầy. Biết tâm lý những cô bé tuổi mới lớn thường có cảm xúc buồn vui bất chợt, là người từng trải, thầy P.X.S. đã nhanh chóng nắm bắt được tâm trạng thất thường của T.L.. Khi thầy trò thân tình hơn, thầy và trò đã trao cho nhau email, nick chat và số điện thoại để tiện trao đổi với nhau về việc học tập.

Một buổi trưa đầu năm 2010, em T.L. lang thang trên mạng với nỗi buồn man mác của cô gái đang ở lứa tuổi dậy thì. Thầy S. nhảy vào chat với T.L. và an ủi em đủ điều. Sau cuộc trò chuyện, thầy P.V.S. kêu em qua nhà thầy “nhậu” để cùng được chia sẻ nỗi niềm với em. Không cần đắn đo nhiều, T.L. thoát khỏi nick chat và đến ngay nhà thầy. Thầy S. còn dặn dò, trên đường đi mua thêm khô bò làm mồi để “nhậu”. Khi L. mang “mồi” đến nơi, thầy S. chào đón cô bé rất nhiệt tình. L. vừa bước vào trong nhà, thầy S. nhanh chóng khóa chặt cánh cửa mà T.L. chẳng hề mảy may nghi ngờ. Những ngụm bia cay cùng khô bò trên bờ môi của cô bé mới lớn làm em nhanh chóng say mềm. Được nửa lon bia, thầy S. bỗng dưng “đè” T.L. ra để làm chuyện người lớn. Cô bé khóc lóc van xin đủ điều nhưng thầy S. vẫn không buông tha. Sau khi thỏa mãn dục vọng, thầy S. buông T.L. ra và cô bé chạy về nhà. Lần đó, T.L. không dám kể sự việc cho gia đình nghe. Một tuần sau, thầy S. tiếp tục ép buộc cô bé phải đến nhà để làm cái chuyện mà em chẳng muốn. “Ông thầy này tiếp tục kêu cháu qua nhà để… dạy bài”, L. kể lại. Được biết năm lớp 7, L. đoạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi môn toán của quận Bình Tân nên năm nay T.L. cũng được trường đưa vào đội tuyển thi Violimpic (thi toán online).

Nhớ lại lần trước, T.L. sợ hãi không dám đi nhưng thầy S. đe dọa: “Không qua thì thầy gửi danh sách lên cô chủ nhiệm hạ bậc hạnh kiểm”. Bị ép buộc, T.L. đành miễn cưỡng qua nhà thầy trong cái nắng của buổi trưa. Lần này, thầy S. tiếp tục làm chuyện vợ chồng với cô học trò chỉ đáng tuổi con mình. “Sau mỗi lần làm chuyện đó với em, thầy S. đều đưa cho em thuốc ngừa thai để em uống và thầy giữ lại một viên”, L. tức tưởi cho biết.

Tết vừa qua, gia đình T.L. đón nhận một sự kiện lạ chưa từng có. Ngày 28 Tết (âm lịch), thầy S. mang đến biếu gia đình T.L. một chai rượu ngoại. Chị L.T.K.L. mẹ của cô bé cho biết, nhận được chai rượu của thầy, gia đình rất ngạc nhiên. Bản thân chị buôn bán cafe tạm bợ ở đầu đường số 1 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) chồng lái xe ôm rong ruổi từng ngày để kiếm sống. Bỗng dưng Tết đến, gia đình bỗng được thầy “chiếu cố” nên càng thắc mắc. Biết con gái mới lớn, đang ở độ tuổi tò mò về giới tính, chị L.T.K.L. khuyên dặn con gái đủ điều. Nếu đi qua nhà thầy phải đi thành nhóm, vì nghe nói nhà thầy rất rộng. Giữa thầy và trò, mẹ của T.L. thường hay bảo con phải giữ một khoảng cách nhất định nếu không sẽ dễ có nhiều điều không hay. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trên thực tế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chị K.L. và gia đình. Sự ham muốn của người thầy như không ngăn cản được cảnh giác của một người mẹ trẻ. T.L. lại sa vào cái bẫy của người thầy mà em từng mến mộ kính trọng.

Lần thứ ba, cô bé T.L. được thầy S. gọi đến để trông nhà giúp. Xong việc, thầy về và lì xì cho cô học trò nhỏ 100.000 đồng. Cầm tiền trên tay chưa kịp cho vào túi, thầy S. ôm hôn rồi đòi làm chuyện đó với cô bé. T.L. ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay thầy S…

“Lộ chuyện” khi các nữ sinh bàn kế hoạch đánh thầy

Những lần bị thầy S. thực hiện hành vi đồi bại, T.L. về nhà không dám kể lại với mẹ bất kỳ điều gì. Cô bé luôn sống trong sự lo lắng, sợ hãi và thậm chí là sự căng thẳng tột độ. Chị L.T.K.L. nhiều lần gợi chuyện để con cùng tâm sự nỗi lòng nhưng tuyệt nhiên cô bé không hé môi nửa lời.

Cây kim để lâu trong bọc rồi cũng phải lòi ra, hành vi đồi bại của thầy S. thực sự bị phát giác khi một nhóm học sinh nữ của trường, trong đó có T.L. đang bàn cách để đánh thầy (?). T.L. cho biết, sau những lần bị thầy S. làm “chuyện người lớn”, cô bé về nhà cứ suy nghĩ miên man. Lo sợ bạn cũng sẽ bị thầy hãm hại như mình, T.L. mới tính đến việc đánh thầy S. Phụ huynh các em vô tình nghe được vụ việc nên báo lên cô chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường.

Ngày chị L.T.K.L. biết con gái bị hãm hại, anh L.T.Q (cha của T.L.) rất bức xúc và nghĩ đến chuyện tìm thầy S. để giải quyết theo cách của mình. Chị K.L. hết mực khuyên can chồng vì chị tin pháp luật sẽ bảo vệ con người. Hằng đêm, nghĩ đến con gái, chị L.T.K.L. cứ khóc suốt. Những ngày đầu gặng hỏi cháu kể lại sự việc, chị K.L. khá sốc nhưng phải nén nỗi đau vào lòng.

Những ngày sau đó, nhiều phụ huynh tiếp tục gọi điện thoại cho chị L.T.K.L. yêu cầu phải làm rõ vụ việc để đưa thầy S. ra pháp luật. Phụ huynh trong trường không chấp nhận con em mình đang được một người thầy có hành vi đồi bại như vậy đứng trên bục giảng. Em T.L. cho biết, hằng ngày thầy S. vẫn thường xuyên đến lớp và giảng dạy bình thường.

Chị L.T.K.L., mẹ nạn nhân kể lại, sau khi sự việc bị phát giác, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân tiếp nhận thụ lý. Từ đó đến nay, cô bé T.L. đã 3 lần đến công an quận Tân Bình để lấy lời khai và được cơ quan này đưa đi giám định. Bức xúc trước việc con gái mình bị thầy S. hãm hại, chị L.T.K.L. yêu cầu được biết kết quả giám định từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng, đây là điều “bí mật” nên không thể cung cấp (?).

Để rộng đường dư luận, chiều 22/3, PV đã liên hệ với thầy S. theo số điện thoại 0903660xxy đểt tìm hiều rõ vụ việc. Đầu máy bên kia, giọng người đàn ông cho biết, không phải số máy của người tên S.. Sau đó PV đặt vấn đề muốn biết, sáng hôm sau sẽ liên hệ lại. Tuy nhiên, sang ngày hẹn, người đàn ông kia không gọi lại như đã hứa và lẩn tránh PV.

Liên quan đến vụ thầy giáo P.X.S. ở trường THCS An Lạc bị tố cáo có hành vi hiếp dâm nữ sinh T.L. (chưa đủ 14 tuổi), Thượng trá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng công an quận Bình Tân cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ theo đơn tố cáo của mẹ nạn nhân. Hiện công an quận Bình Tân đang tiến hành điều tra để làm rõ vị việc.

Theo Đỗ Hưng/Đời Sống & Pháp Luật