Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

14/05/2012 13:30
Theo Áng Vân Trang/Người đưa tin
Trong giờ ôn luyện môn Khoa-Sử-Địa, mỗi một từ nói sai, học sinh lại bị cô giáo Nguyễn Thị Hằng vụt một cái vào mặt.
10h30' ngày 10/5/2012, một số phụ huynh học sinh của lớp 5A4 Trường Tiểu học Cao Xanh (Hạ Long-Quảng Ninh) tá hỏa khi thấy con tan học trở về nhà với những vết thương bầm tím trên mặt. Riêng em H.T vừa ra khỏi cổng trường 10 mét đã bị choáng rồi ngất lịm. Mấy người bán hàng nước gần đó vội vàng đưa em lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu.
Phẫn nộ cô giáo dùng thước vụt học sinh, Tin tức trong ngày, danh hoc sinh, co giao danh hoc sinh, hoc sinh, on luyen, thi hoc sinh gioi, phu huynh, bao luc hoc duong, bao

6 học sinh bị đánh đau nhất được cô giáo giữ lại trường cho chườm đá

Tại cổng trường tiểu học Cao Xanh, phụ huynh em Tuấn Anh bức xúc nói: “Mọi hôm con tôi tan học từ 10h20 phút nhưng hôm nay cô giáo lại gọi điện thông báo cháu phải ở lại trường để bồi dưỡng thêm (?).

Không yên tâm, tôi liền đến trường thì thấy cháu cùng 5 học sinh khác đang nằm trên bàn học, cầm cầm chai nước đá chườm 2 bên má. Thấy mẹ đến, cháu òa khóc. Tôi hoảng hốt khi thấy con mình 2 má tím ngắt, sưng vù .

Tìm hiểu nguyên nhân sự việc, em Q.T - lớp trưởng lớp 5A4 kể lại: “Trong giờ học môn Khoa - Sử – Địa, cô giáo cho chúng em kiểm tra thuộc lòng các bạn trong lớp về 40 câu hỏi ôn tập (dài khoảng 3000 từ). Bạn nào trả lời sai dù chỉ một từ cũng phải ghi lại danh sách lại để cô phạt.

Cuối giờ em nộp lại danh sách cho cô, trong đó có tất cả 15 bạn không thuộc bài. Cô lần lượt gọi từng bạn lên bảng rồi thẳng tay dùng thước kẻ vụt vào mặt. Mỗi một từ sai cô giáo vụt vào mặt một cái. Bạn ít nhất cũng bị cô vụt 5 cái vào mặt, vụt đến bạn thứ 5 thì thước bị gẫy. Cô lại lấy một cái thước khác ở trong cặp ra và tiếp tục vụt.”

Phẫn nộ cô giáo dùng thước vụt học sinh, Tin tức trong ngày, danh hoc sinh, co giao danh hoc sinh, hoc sinh, on luyen, thi hoc sinh gioi, phu huynh, bao luc hoc duong, bao

Em Phạm M.H

Đau xót và phẫn nộ là tâm trạng của hầu hết phụ huynh học sinh lớp 5A4 trường tiểu học Cao Xanh (Hạ Long-Quảng Ninh). Phụ huynh em Phạm M.H bức xúc: Tôi không hiểu cô giáo dạy dỗ học sinh kiểu gì?. Nếu các cháu chưa thuộc bài thì có nhiều cách để phạt, đâu đến mức phải đánh vào mặt một cách dã man như thế. Chỉ có ác quỷ mới làm như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, cô giáo Nguyễn Thị Hằng vừa tốt nghiệp CĐSP Quảng Ninh vào tháng 6/2011 và được phân công giảng dạy lớp 5A4 (trường TH Cao Xanh) từ tháng 9/2011 đến nay. Trước khi xảy ra sự việc này, cách đây 1 tháng, cô Hằng cũng đã phạt em M.A (lớp 5A4) xách nước dọn nhà vệ sinh của trường.

Trong khi em xách nước, cửa phòng vệ sinh bị sập. Hoảng sợ, em M.A liền trèo cửa để thoát ra ngoài nên bị ngã từ tầng 5 xuống tầng 4. Hiện tại, em vẫn phải nằm viện điều trị do bị đa chấn thương.

Theo tìm hiểu của PV thì ngoài 2 sự việc nêu trên, trước đó Trường Tiểu học Cao Xanh đã xảy ra một số trường hợp học sinh bị đối xử thô bạo. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì nhưng thông tin này đã bị rơi vào im lặng.

Sẽ họp cảnh cáo cô Hằng (!?)

Trao đổi với Hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Xanh, cô Nguyễn Thúy Bền cho biết: “Cô giáo Nguyễn Thị Hằng là giáo viên trẻ, chuyên môn còn hạn chế.

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng

Nhưng vì nhà trường thiếu giáo viên nên vẫn phải phân công cô đứng lớp. Sự việc xảy ra với 15 em học sinh lớp 5A4, nhà trường đã yêu cầu cô Hằng viết tường trình nhưng hiện vẫn chưa nhận được. Nhà trường luôn cầu thị nên ngay chiều 10/5, mặc dù đang tổ chức thi học sinh giỏi, nhưng vẫn triệu tập phụ huynh của 15 em học sinh nói trên để tìm hướng giải quyết. Về phía nhà trường, BGH sẽ họp hội đồng kỷ luật để cảnh cáo cô Hằng”

Nhiều vụ đánh học sinh bầm dập

Chiều 15/3, cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (3 tuổi, học tại Trường mầm non Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị cô giáo dùng thước đánh thâm tím mặt mày vì tội không chịu đi ngủ mà ra ngoài chơi.

Trước đó, ngày 13/3, cháu Trần Phước Khoa (5 tuổi, học ở Trường mầm non Tuổi Thơ, số 80 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng bị cô giáo Nguyễn Thị Xuân Trang đánh trong giờ dạy thể dục, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Gia đình các cháu đều rất bức xúc và cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lí của con em họ.

Điểm nóng

Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án trụ sở 12.000 tỷ đồng

Hà Nội: Cả khu chợ Trời náo loạn vì taxi lao điên cuồng trên phố

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Viết chữ xấu, một học sinh bị đòn nhừ tử

Giám đốc CA tỉnh Hưng Yên: Việc 2 nhà báo bị hành hung là ngoài ý muốn

Google Maps sửa lỗi vi phạm chủ quyền Việt Nam

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang

Theo Áng Vân Trang/Người đưa tin