Phố ‘đùi’ bủa vây vùng đất Tổ

07/10/2011 13:33
Ngọc Khánh
(GDVN) -Tuyến phố “đùi” có tới hơn chục quán đèn đỏ lập lòe. Nhìn từ ngoài vào, dưới ánh đèn mờ, những cái đầu trọc lóc khắc vào bóng tối như những bức tượng.
Từ phố “đùi” cho tới ngã ba “hàng”

Trong nhiều năm qua, người dân thành phố Việt Trì (Phú Thọ) truyền tai nhau những cung đường “bướm đêm” hoạt động quanh năm suốt tháng. 

Tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Thụy Vân khá rộng rãi, nhà nghỉ, cà phê ở đoạn đường này mọc lên như nấm. Buổi tối, khu phố này rực một màu đỏ bởi các biển quảng cáo, ánh đèn trong nhà hắt ra thứ ánh sáng đỏ màu tiết lợn. 

Như một thói quen về những phố đèn đỏ khác, người ta cũng đủ hiểu về loại hình kinh doanh ở đây. Mấy cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi trước cửa quán như một…lời mời chào ngầm những “khách làng chơi”.
 
Những chiếc quần cực ngắn, áp hai dây trễ nải sẽ giúp "đàn bướm" mồi chài khách ở phố "đùi" (Ảnh minh họa)
Những chiếc quần cực ngắn, áp hai dây trễ nải sẽ giúp "đàn bướm" mồi chài khách ở phố "đùi" (Ảnh minh họa)
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai người bạn tên Văn P và Th là người địa phương nên biết rất rõ tệ nạn mại dâm ở đây. Theo P, cứ tầm chiều tối, khi những công nhân làm việc trong KCN Thụy Vân tan ca, những cô gái mặc quần “cực” ngắn, áo hai dây trễ nải lại mang ghế ra ngoài ngồi vắt chân khoe những cặp đùi trắng nõn nên mọi người gọi khu này là phố “đùi”.

Đặc điểm chung là dịch vụ kết hợp “2 trong 1” chẳng hạn như nhà nghỉ, gội đầu, tẩm quất thư giãn, cà phê, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì phục vụ tại chỗ. Với những vỏ bọc trá hình như thế, tệ nạn mại dâm đã hoạt động ở đây một thời gian rất dài mà chưa được xử lý triệt để.

Tuyến phố “đùi” có tới hơn chục quán đèn đỏ lập lòe. Nhìn từ ngoài vào, dưới ánh đèn mờ, những cái đầu trọc lóc khắc vào bóng tối như những bức tượng. Tất cả các quán kinh doanh mặt hàng “tươi sống” này đều có bảo kê làm việc. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì đội này lộ diện xử lý ngay.

Chạy xe chầm chậm để quan sát, chúng tôi thấy một tốp thanh niên đang đứng trao đổi với nhau. P cho biết, từ giá cả tới phong cách phục vụ, “thượng đế” đều làm việc qua bảo kê. Nếu thỏa thuận được thì khách mới được chọn “hàng”.

 
Những quán cà phê biến tướng cũng trở thành tệ nạn nhức nhối trên thành phố của Lễ hội Đền Hùng (Ảnh minh họa)
Những quán cà phê biến tướng cũng trở thành tệ nạn nhức nhối trên thành phố của Lễ hội Đền Hùng (Ảnh minh họa)

Tại quán cà phê có tên “Nh.”, đèn đỏ là thứ ánh sáng duy nhất ngự trị ở đây. Hắt qua những gốc cây trên vỉa hè, ánh đèn làm cho không gian im phăng phắc. Nhìn vào bên trong, một vài mái tóc xõa đang ngồi đợi khách tới để phục vụ. 

Một chiếc xe ôtô màu đỏ đi chậm rồi dừng hẳn trước biển quảng cáo. 

Một thanh niên đầu trọc, mặc áo đen bước tới. Qua cửa kính ô tô, hai bên trao đổi với nhau điều gì đó rồi chiếc xe lăn bánh. Tất cả diễn ra chớp nhoáng. 

Theo chỉ dẫn của Th, chúng tôi tiếp tục xâm nhập thiên đường của “bướm đêm” – đại lộ Hùng Vương, đoạn thuộc phường Vân Phú, TP Việt Trì. 

Tính sơ sơ cũng có khoảng gần chục quán đèn mờ núp dưới vỏ bọc cà phê, tẩm quất thư giãn. Chỉ cần thấy bóng dáng chiếc xe nào đi chầm chậm, có dấu hiệu “giải nhiệt” là lập tức những cái vẫy tay mời chào của các cô gái ngồi trước cửa quán hiện ra. Không một tiếng í ới, chỉ cần một điệu cười buông lơi là đủ hiểu.



Ngay trong buổi chiều, khi chúng tôi đi khảo sát thực tế cũng đã nhận được cái vẫy tay kèm theo nụ cười của một cô gái mặc áo vàng ngồi trước của quán cà phê vườn N. Ý. Đi qua quán N. Ý vào buổi tối cùng ngày, vẫn là cô gái mặc áo vàng đó đang cùng một “đồng nghiệp” trao đổi với hai người đàn ông đi trên chiếc Dream. Bảo P và Th dừng xe đợi ở cách đó hơn 100m, chúng tôi quyết định tiếp cận quán cà phê này.

Lúc này đã gần 23h đêm, men theo sát những ngôi nhà, chúng tôi dừng lại cách nơi hai cô gái đang trao đổi với khách chưa đầy 20m. 

Dưới bụi cây trong bóng tối, phóng viên quan sát rất rõ từng cử chỉ của các đối tượng. Hai cô gái đứng trên vỉa hè, mặc chiếc quần dường như không thể ngắn hơn nữa. Sau một hồi trao đổi, hai người đàn ông ngồi lên xe, lập tức hai “con bướm” kéo tay lại như cố níu giữ bước chân của khách. Sau một vài câu, hai vị khách xuống dắt xe vào nhà cùng gia chủ. Chiếc cửa xếp đóng sập, tất cả lại chìm vào im lặng. 

Tại sao khách đến uống cà phê lại phải dắt xe vào tận trong nhà rồi khóa cửa? Rón rén bước vào cửa nhà, đưa mắt nhìn qua khe cửa, chúng tôi nghe thấy tiếng của một cô hướng dẫn khách xuống khu “cà phê vườn” ở phía sau nhà. Liếc mắt theo một lối đi nhỏ, phóng viên thấy chỉ thứ ánh sáng yếu ớt, mờ đục. Phải chăng đây chính là thiên đường của những cuộc mây mưa chớp nhoáng của những kẻ “ham của lạ”?.

Th cho biết, trước đây gái bán hoa vẫy khách một cách trắng trợn, lộ liễu nhưng thời gian gần đây hoạt động mại dâm kín đáo hơn do một số đợt truy quét của công an.

Trên tuyến đường này, mọi người kháo nhau một nơi gọi là ngã ba “hàng”. Đó chính là ngã ba lối rẽ từ Quốc lộ 2 vào Đền Hùng. Dọc tuyến đường Hùng Vương cho tới ngã ba “hàng”, hoạt động mại dâm diễn ra mạnh mẽ. Do các tuyến xe khách, xe chở hàng đường dài lưu thông rất lớn, hơn nữa từ khi Lễ hội Đền Hùng trở thành Lễ hội cấp Quốc gia thì tình trạng mại dâm trên địa bàn TP Việt Trì cũng trở nên phức tạp.

Công an “quét” mãi không sạch?

Trao đổi với Thượng tá Đào Diệu Sơn – Phó trưởng Phòng điều tra hình sự PC45, Công an tỉnh Phú Thọ, vấn đề mại dâm đã tồn tại ở Việt Trì từ lâu đặc biệt trong năm năm trở lại đây, tình hình diễn ra phức tạp, công khai hơn. Không chỉ có phố “đùi”, ngã ba “hàng”, tệ nạn mại dâm còn lan ra tới đường Nguyễn Tất Thành, xã Dữu Lâu, phường Thanh Miếu và có xu hướng tràn về nông thôn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã lập kế hoạch đấu tranh triệt phá 10 vụ, bắt 43 đối tượng. 

Thượng tá Sơn cho biết, thời gian trước, hoạt động mại dâm có tính chất chuyên nghiệp, nở rộ và có xu hướng liên kết với nhau thành đường dây chăn dắt tinh vi. Các nhà nghỉ liên kết với các chủ nhà trọ để chứa gái mại dâm, khi khách có nhu cầu thì các chủ nhà nghỉ gọi điện thoại để đưa gái đến. Nhiều quán cà phê, cắt tóc gội đầu, mát - xa thư giãn đều phục vụ mại dâm tại chỗ khi khách có nhu cầu.

Tuy nhiên, hiện tại thì hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố Việt Trì có xu hướng co cụm lại, kín đáo hơn. Một số quán vẫn còn có mại dâm trá hình, một số nhà nghỉ khách sạn có thuê nhân viên vừa làm lễ tân vừa làm gái bán dâm.

Chúng tôi có đặt vấn đề, lực lượng chức năng nắm bắt được quy luật, xu hướng hoạt động của tệ nạn mại dâm nhưng tại sao không xử lý triệt để tệ nạn này, ông Sơn cho biết do sự phối hợp của các cơ quan chức năng với chính quyền địa phương chưa đạt hiệu quả cao.

Một số cán bộ địa phương chưa nhận thức, đánh giá đúng tính chất nguy hiểm của tệ nạn này nên chưa tập trung chỉ đạo huy động các ngành, các đơn vị tham gia mà chỉ giao cho cơ quan công an đảm nhiệm.

Nếu không được xử lý triệt để tệ nạn này, Việt Trì đánh mất đi hình ảnh là cội nguồn đất Việt, trong suy nghĩ của du khách chỉ biết tới những con phố đèn đỏ và những “đàn bướm” ăn đêm trên thành phố lễ hội.
Ngọc Khánh