Hãy thử phân tích nhé.
Không thể thống kê chính xác một năm Hà nội có bao nhiêu lễ hội văn hóa. Phố hoa chỉ là 1 trong nhiều lễ hội tương tự như vậy và nó quan trọng tới mức phải được bảo vệ xung quanh |
Nhiều người chen lấn nhau để xem, giống như chưa bao giờ thấy vậy |
Thậm chí cả ở cái sân khấu có vài bông hoa, đống thiết bị đắp chiếu cũng đua nhau chụp ảnh và có tới 2 cảnh sát bảo vệ |
Và để bảo vệ cái văn hóa và tránh cái “thiếu văn hóa” của một bộ phận người Hà Nội, người ta tìm cách buộc chằng buộc đụp thế này |
Có lẽ con rồng đan này đang ngoác miệng cười vì người ta chen lấn nhau chỉ để chụp ảnh lưng người khác |
Có thể đám trẻ còn vô tư, chưa có tội |
Nhưng người lớn thì dù có rào rồi thì vẫn cố mà tiến gần tới cái văn hóa 1 chút để thể hiện mình đã đến điểm văn hóa |
Chắc cũng hiếm nơi trên thế giới tiếp khách đến thăm điểm văn hóa công cộng bằng những hàng rào kiểu này |
Nhẹ nhàng hơn thì hàng rào kiểu này |
Và để đảm bảo những gì thuộc về văn hóa được an toàn, cần phải có những cái dùi cui thuộc hàng chống bạo động thế này |
Hoặc bị ngăn cách với khu vực tổ chức lễ hội văn hóa bằng 1 hàng rào sắt |
Theo Thể thao Văn hóa