Sinh nhật đặc biệt của bé Bích và ước muốn rơi nước mắt

14/09/2011 06:31
Nam Phong
(GDVN) - Sinh nhật, khi được tặng gấu và búp bê, cô bé sống sót trong vụ thảm sát cướp vàng ước ao: "Khỏi bệnh, cháu sẽ mang búp bê về cho em Thảo chơi"

Tối ngày 13/9, cháu Trịnh Thị Ngọc Bích, nạn nhân sống sót cuối cùng vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, tròn 9 tuổi. Được sự đồng ý của gia đình cháu Bích, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam là "người ngoài" duy nhất được dự buổi sinh nhật của cháu cùng ông nội, các bác, các cậu và anh chị họ của cháu trong bệnh viện Việt Đức. 

Là những người theo dõi từng ngày, từng giờ vụ việc đau lòng xảy ra với gia đình cháu Bích, chúng tôi thực sự rất xúc động khi chứng kiến cảnh cháu hồn nhiên và vui đùa cùng người thân…

Sinh nhật đặc biệt của bé Bích và ước muốn rơi nước mắt, Tin tức, Eva tám, tham sat tiem vang, le van luyen, chau bich, sinh nhat lan thu 9, tiem vang bac giang, ngoc bich

Cháu Bích bên chiếc bánh sinh nhật nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của cháu.

17h ngày 13/9, chúng tôi có mặt tại khu vực chữa trị tự nguyện trong bệnh viện Việt Đức. Trong phòng điều trị, cả chục người thân của cháu Bích và bác sĩ điều trị cho cháu đang quây quần vui sinh nhật cùng cháu Bích.

Trong buổi sinh nhật của cháu Bích tràn ngập tiếng cười. Nhưng bao nhiêu tiếng cười cũng là bấy nhiêu nỗi đau, sự xót xa ngậm ngùi phải kìm nén trong lòng mà ai cũng không thể nói ra…

Thương nhớ cháu, ông Trịnh Văn Ngà đã ngoài 70 tuổi lặn lội từ Bắc Giang xuống với cháu từ vài ngày nay để vui Trung thu và dự lễ sinh nhật của cháu Bích. Trong gian phòng điều trị của cháu Bích, ông Ngà ngồi phía cuối giường, mắt không ngừng nhìn đứa cháu nội vẫn còn quá ngây thơ và chưa biết chuyện bố, mẹ và em của cháu đã bị giết hại. Cặp mắt người ông này chứa đựng đầy nỗi đau xót.

Sinh nhật đặc biệt của bé Bích và ước muốn rơi nước mắt, Tin tức, Eva tám, tham sat tiem vang, le van luyen, chau bich, sinh nhat lan thu 9, tiem vang bac giang, ngoc bich

Ông Tín đã lặn lội từ Bắc Giang xuống để chúc mừng sinh nhật cháu gái trong bệnh viện.

Lần này chúng tôi gặp lại ông sau gần nửa tháng, chân của ông đã đỡ đau, nhưng ông như đã gày đi vì thương con, nhớ cháu.

Không những chỉ có ông Ngà, các bác, các cậu và các anh chị họ của cháu Bích có mặt tại đây cũng cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra để cháu được vui sinh nhật mà không có bố mẹ và em gái. Cố kìm nén nỗi xót xa, sự đau buồn vào bên trong nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn hiện lên nét u sầu.

Sau khi cùng thổi nến, các anh chị của Bích giúp cháu cắt bánh ngọt để cháu đem mời ông nội, các bác, các cậu, bác sĩ Dung và mọi người. Trong bộ váy hồng xinh xắn, với chiếc cánh bướm mọi người tặng cháu dịp Trung thu và chiếc bờm tai thỏ rất điệu đà, cháu Bích một tay bưng bánh mời từng người rất ngoan ngoãn. Sau đó, mọi người cùng chụp ảnh với cháu Bích.

Một người cô của Bích quay đi, lau vội giọt nước mắt: "Chúng tôi chưa dám nói cho cháu biết sự thật, tổ chức sinh nhật cũng là giúp cháu quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em gái... Nhìn cháu cười mà tôi rớt nước mắt".

Sinh nhật đặc biệt của bé Bích và ước muốn rơi nước mắt, Tin tức, Eva tám, tham sat tiem vang, le van luyen, chau bich, sinh nhat lan thu 9, tiem vang bac giang, ngoc bich

Bánh sinh nhật mà mọi người trong gia đình mua để tổ chức sinh nhật cho cháu Bích.

 Nhìn cảnh cánh tay phải của cháu đeo bao bảo vệ, cánh tay trái mới liền các vết thương, cháu bưng bánh mời mọi người, tác giả bài viết thực sự rất xúc động. Xúc động bởi cháu rất ngoan ngoãn và lễ phép và bởi nhìn ánh mắt cháu ngây thơ, đáng yêu nhưng cháu không hề hay biết tai họa kinh hoàng đã ập đến với gia đình cháu.

Cháu Bích vẫn tin rằng bố mẹ và em gái của cháu đang còn sống và đang điều trị tại bệnh viện khác. Trong buổi sinh nhật của cháu, không ai dám nhắc tới bố mẹ cháu trước mặt Bích bởi sợ cháu đòi về, đòi gặp em Thảo của cháu.

Khi Bích và người chị họ cùng bóc quà, đôi mắt của cháu rất háo hức. Thấy chị họ tặng cháu gấu bông và hai con búp bê, Bích mừng lắm và ước muốn: "Sau khi khỏi bệnh sẽ đem về cho em Thảo chơi cùng".

Mọi người tới chúc mừng sinh nhật Bích với lời chúc mong cháu ngoan ngoãn, nghe lời các bác sĩ điều trị để chóng khỏi bệnh.

Sinh nhật đặc biệt của bé Bích và ước muốn rơi nước mắt, Tin tức, Eva tám, tham sat tiem vang, le van luyen, chau bich, sinh nhat lan thu 9, tiem vang bac giang, ngoc bich

Trong buổi sinh nhật của cháu Bích, các Bác sĩ điều trị cho cháu cũng tới chúc mừng cháu

Chào cháu Bích và chúc cháu chóng lành bệnh, tôi bước ra về. Cháu Bích rất lễ phép chào lại và cảm ơn. Bước ra khỏi căn phòng nơi cháu Bích đang điều trị, hình ảnh đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ ấy vẫn không hề thoát khỏi ý nghĩ của tôi.

Tội ác của Lê Văn Luyện gây ra là quá ác độc, nhân tính con người thực sự đã không còn. Cháu Bích không hề có tội lỗi gì nhưng nỗi đau mà rồi đây cháu sẽ phải đối mặt là quá lớn, quá tàn nhẫn. Dẫu biết rằng, rồi kẻ có tội cũng sẽ bị chừng trị theo quy định của Luật pháp. Nhưng điều ấy cũng không thể xoa dịu vết thương lòng, sự tổn thương quá lớn về tinh thần của cháu Bích và gia đình cháu… !

Nam Phong