Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Tài xế cán chết bé gái khóc nức nở

11/12/2012 19:44
Chiếc “xe điên” do Việt lái đã gây tai nạn liên hoàn làm bé gái 12 tuổi tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương. Bản thân Việt cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu...

Sau khi gây ra vụ tai nạn kể trên, ngày 11/12, Nguyễn Bá Việt (34 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội) bị TAND huyện Đông Anh, Hà Nội đưa ra xét xử tội Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 24/6, Việt điều khiển ôtô Innova trên tầng 2 cầu Thăng Long, hướng Từ Liêm đi Đông Anh (Hà Nội). Khi đến cột đèn T71 mặt cầu Thăng Long, xe của Việt đâm vào sườn bên trái chiếc taxi Nội Bài do anh Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ở Vĩnh Phúc) điều khiển.

Trên xe taxi khi đó có gia đình anh Trần Duy Hưng (38 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng vợ và hai con.

Sau khi va chạm với taxi chở gia đình anh Hưng, xe của Việt tiếp tục đâm vào đầu taxi Mai Linh do anh Bùi Tiến Minh (23 tuổi) điều khiển đi phía sau xe taxi Nội Bài. Trên xe anh Minh có 2 người là bộ đội biên phòng.

Vụ tai nạn khiến bé Trần Tuệ Linh (12 tuổi, con anh Hưng) chết tại chỗ, 6 người khác bị thương. Bản thân Việt cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Trong các nạn nhân của Việt, anh Minh bị tổn thương nhiều phần trên cơ thể, với tỷ lệ thương tích hơn 80%.

Tài xế cán chết bé gái khóc nức nở, Tin tức trong ngày, tai nan lien hoan, tai nan giao thong, tngt, tai nan tham khoc, tai nan chet nguoi, tai nan hi huu, tai nan o to, chet vi tai nan, duong tron, giao thong, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc, vn

Bé Trần Tuệ Linh đã tử vong trên chiếc taxi Nội Bài (Ảnh: VOV Giao thông)

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, tối 24/6, anh ta điều khiển xe Innova trên tầng 2 cầu Thăng Long với tốc độ 80km/h. Dù thời tiết khô ráo, mặt đường trơn nhẵn, đèn đường bật sáng, mật độ giao thông bình thường, nhưng do không bật đèn chiếu sáng, không làm chủ tốc độ, đi sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều đã dẫn đến tai nạn.

Trước vành móng ngựa, Việt khai, hôm xảy ra tai nạn, anh ta vừa nhận được điện thoại của mẹ thông báo vợ anh ta đau bụng, có dấu hiệu của việc sảy thai khiến Việt hoang mang. Vì thế, anh ta tăng tốc, bất chấp luật giao thông.

Bị cáo cho rằng, trước khi lên xe, đã bật đèn chiếu sáng. Đèn tắt có thể do anh ta chạm vào công tắc trong xe.

Tài xế cán chết bé gái khóc nức nở, Tin tức trong ngày, tai nan lien hoan, tai nan giao thong, tngt, tai nan tham khoc, tai nan chet nguoi, tai nan hi huu, tai nan o to, chet vi tai nan, duong tron, giao thong, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc, vn

Chiếc xe Innova bị biến dạng toàn bộ phần đầu (Ảnh: VOV Giao thông)

Việt nói lời xin lỗi tới gia đình cháu Linh – cô bé bằng tuổi con bị cáo. Nhưng đã quá muộn. Chị Ngọc, mẹ của bé gái xấu số đến dự tòa đã không nén được nỗi đau mất con. Mang theo tấm hình con gái bé bỏng, ôm chặt trong lòng, chị không ngờ, sau chuyến du lịch nước ngoài về, con gái chị thiệt mạng oan.

Đau đớn vì mất con, chị phải nghỉ làm tại phòng khám. Chị thổn thức: “Tôi cũng chỉ mong HĐXX có một bản án thích hợp để có đủ sức răn đe với những người ngồi sau vô lăng, coi thường tính mạng người khác”.

Anh Minh, nạn nhân thương tổn nặng nhất về sức khỏe, mang chân tập tễnh tới tòa. Anh cho biết, cứ mỗi lần trái nắng trở trời lại đau đớn.

“Sau nhiều tháng được điều trị, tôi phải cắt bỏ nhiều bộ phận trên người, đến nay tôi mới có chút sức khỏe để tới dự tòa”, anh nói.

Nghe các nạn nhân trình bày, Việt khóc nức nở. Bị cáo nói: “Lỗi hoàn toàn do bị cáo. Tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường theo yêu cầu của các nạn nhân. Từ ngày xảy ra tai nạn, tôi luôn bị ám ảnh”.

Xét bị cáo thành khẩn, bồi thường một phần vật chất cho nạn nhân, bố là thương binh nên Tòa đã tuyên phạt Việt 7 năm 3 tháng tù giam tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo T.Nhung (Vietnamnet)