Tận mắt "biệt phủ" nguy nga của chủ nhân bữa tiệc 2000 mâm cỗ

13/03/2013 08:10
Trọng Trinh-Huệ Nguyễn
(GDVN)  -Theo một người dân trong làng đã trực tiếp phục vụ trong bữa tiệc 2000 mâm cỗ diễn ra vào ngày rằm tháng giêng cho biết thì số lượng cỗ được làm còn nhiều hơn con số 2000. Hôm đó người dân các nơi đổ về chật kín cả đường làng...
Khung cảnh nguy nga và tráng lệ của quần thể 'biệt phủ' tự xây dựng duy nhất ở nước ta. Chủ nhân của khu 'biệt phủ' này là một người phụ nữ mà người dân hay qua lại lễ bái gọi là 'mẹ'.
Khung cảnh nguy nga và tráng lệ của quần thể 'biệt phủ' tự xây dựng duy nhất ở nước ta. Chủ nhân của khu 'biệt phủ' này là một người phụ nữ mà người dân hay qua lại lễ bái gọi là 'mẹ'.
Tuy không phải là ngày mà "mẹ" làm lễ, nhưng vẫn không ít người đến đây lễ bái, cầu mong được ăn lộc.
Tuy không phải là ngày mà "mẹ" làm lễ, nhưng vẫn không ít người đến đây lễ bái, cầu mong được ăn lộc.
Người dân chen nhau sắp lễ để vào cúng bái. Những cô gái trẻ thì thỏa sức tạo dáng chụp ảnh.
Người dân chen nhau sắp lễ để vào cúng bái. Những cô gái trẻ thì thỏa sức tạo dáng chụp ảnh.
Dòng người vẫn đổ về phủ chính, cầu mong cho bản thân và gia đình vượt qua những hạn lớn nhỏ trong năm.
Dòng người  vẫn đổ về phủ chính, cầu mong cho bản thân và gia đình vượt qua những hạn lớn nhỏ trong năm.
Đoàn người này đến từ huyện Đông Anh Hà Nội.
Đoàn người này đến từ huyện Đông Anh Hà Nội.
Những người trong đoàn ngồi khấn vái trong phủ.
Những người trong đoàn ngồi khấn vái trong phủ.
Vào những ngày lễ chính, người dân chen nhau không có chỗ mà ngồi thảnh thơi cúng bái như thế này.
Vào những ngày lễ chính, người dân chen nhau không có chỗ mà ngồi thảnh thơi cúng bái như thế này.

Trong phủ luôn có hàng trục người chuyên làm các công việc, quét dọn, phục vụ các công việc trong phủ. Những ngày lễ chính "mẹ" còn phải thuê rất nhiều người dân trong làng để phục vụ cho công việc.
Trong phủ luôn có hàng trục người chuyên làm các công việc, quét dọn, phục vụ các công việc trong phủ. Những ngày lễ chính "mẹ" còn phải thuê rất nhiều người dân trong làng để phục vụ cho công việc.
Cận cảnh ngọn tháp cao ngất ngưởng ở phủ chính. Đố là biểu tượng mà mọi người có thể nhận biết phủ từ xa.
Cận cảnh ngọn tháp cao ngất ngưởng ở phủ chính. Đố là biểu tượng mà mọi người có thể nhận biết phủ từ xa.
Mầu đỏ là mầu đặc trưng trong phủ, những họa tiết hoa văn được đắp rất cầu kỳ.
Mầu đỏ là mầu đặc trưng trong phủ, những họa tiết hoa văn được đắp rất cầu kỳ.
Một đội quân khoảng 20 người, họ đến từ Huế, những con người có đôi bàn tay cực kỳ tinh xảo họ đã có mặt hàng năm nay và chuyên làm việc trang trí cho phủ.
Một đội quân khoảng 20 người, họ đến từ Huế, những con người có đôi bàn tay cực kỳ tinh xảo họ đã có mặt hàng năm nay và chuyên làm việc trang trí cho phủ.
Họ chỉ việc ngồi đập vỡ những bình gốm sứ rồi biến những cảnh vật trang trí thành cây gốm sứ,...
Họ chỉ việc ngồi đập vỡ những bình gốm sứ rồi biến những cảnh vật trang trí thành cây gốm sứ,...
Từ ngày 'biệt phủ' đông đúc người qua lễ bái, người dân nơi đây cũng làm dịch vụ để kiếm thêm thu nhập, như xây nhà vệ sinh, bãi để xe, dịch vụ ăn nghỉ. Trong làng biệt thự mọc lên như nấm.
Từ ngày 'biệt phủ' đông đúc người qua lễ bái, người dân nơi đây cũng làm dịch vụ để kiếm thêm thu nhập, như xây nhà vệ sinh, bãi để xe, dịch vụ ăn nghỉ. Trong làng biệt thự mọc lên như nấm.
Trọng Trinh-Huệ Nguyễn