Thầy giáo bị nữ sinh tố "tước cái ngàn vàng": Họ vu khống tôi

24/03/2012 17:47
Theo Việt Dũng/Phunutoday
“Việc H. và gia đình đứng ra tố cáo tôi tước cái "ngàn vàng" là sự vu khống..."

“Thầy S. là người hòa nhã, đúng mực, rất năng nổ trong công tác, hầu như năm nào cũng là lao động tiên tiến” – Thầy Lưu Mạnh Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Yển Khê khẳng định.

Theo các thầy cô giáo trường Yển Khê, thầy S. (người bị trò H tố hại đời mình tại nhà nghỉ-pv) có trong mình sự sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhiều năm hoạt động trong các phong trào đoàn khiến thầy S. giành được nhiều sự ưu ái, ngưỡng mộ của đồng nghiệp và học sinh. Bên cạnh đó, thầy S. nổi tiếng vì đức tính hiền lành, khiêm nhường, hòa nhã với tất cả mọi người.

Thầy S. từng tốt nghiệp Cao đẳng ngoại ngữ, sau đó tiếp tục học liên thông và hiện đã có bằng ĐH Ngoại ngữ. Thầy giáo này về công tác tại trường THCS Yển Khê từ tháng 3/1998, từng làm Bí thư đoàn trường, vài năm trở lại đây đảm nhận vị trí Chủ tịch công đoàn của nhà trường.

Giáo viên trong trường cũng cho biết thầy S. là người hiền lành, thật thà, được học trò quý mến. Gia đình thầy S. hiện đã có 2 con, hai vợ chồng sống trong khu tập thể ngay gần trường, vợ thầy S. là giáo viên của một trường cấp 3.

Vụ tố thầy hiếp dâm: "Họ vu khống tôi", An ninh - Hình sự, tuoc cai ngan vang, vu an, cai ngan vang, nu sinh, thay giao dam o, thay giao, bao, bao cong an, bao an ninh

Căn hộ thầy S. ở luôn luôn đóng kín cửa và khóa bên ngoài

“Thầy S. là người hòa nhã, đúng mực, rất năng nổ trong công tác, hầu như năm nào cũng là lao động tiên tiến” – Thầy Lưu Mạnh Thắng, Hiệu trưởng trường THCS Yển Khê khẳng định.

Thầy Thắng và những thầy cô giáo của trường THCS Yển Khê đều khẳng định, thầy giáo này là người có đạo đức tốt, nhiều năm là lao động tiên tiến, sống chan hòa và quan tâm đến đồng nghiệp.

Theo những lứa học sinh trước đây của thầy S., thầy giáo có chuyên môn chính là dạy Tiếng Anh nhưng nhiều lúc trường thiếu người dạy thì thầy S. còn kiêm luôn giáo viên thể dục, giáo dục công dân.

Trong cư xử với học trò, thầy S. là người vui vẻ, hòa đồng và khá tâm lý. Thầy S. được học trò nhớ đến là một người hay cười, rất quan tâm đến học sinh từ chuyện học đến chuyện chơi. Với cả những người đã từng được thầy S. dạy, thầy thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han các em đang làm gì, gặp khó khăn trong công việc thế nào.

“Thầy tốt lắm, trong tất cả những buổi liên hoan, dã ngoại thầy đều tham gia với học sinh như một người anh cả chăm sóc các em nhỏ. Mọi thứ bọn em đều được hướng dẫn tỉ mỉ, hỏi han và giúp đỡ nhiệt tình cho đến khi hoàn thành mới thôi” – bạn Anh, học sinh cũ của thầy S. hiện đang làm việc tại TP Việt Trì cho biết.

"Tính tôi thanh niên nên thường gần gũi hỏi han"

“Thầy là người có ăn có học hẳn hoi, gia đình vợ con đàng hoàng, có nếp có tẻ thì ai người ta làm chuyện đồi bại ấy!” - một hàng xóm của thầy giáo S. khẳng định.

Vụ việc thầy giáo S. bị học sinh tố cáo cướp “cái ngàn vàng” được phát tán rộng rãi, toàn bộ người dân và học sinh xôn xao. BGH trường THCS Yển Khê cho biết họ tỏ ra vô cùng lúng túng vì đây là vụ việc chưa từng xảy ra trong tiền lệ và không biết giải quyết thế nào?

Sau khi tiếp nhận những bức xúc trên của gia đình nữ sinh H, PV đã tìm đến nhà cô chủ nhiệm lớp 8A Hà Thị Minh Thanh để làm rõ sự việc.

“Một bên là thầy, một bên là trò nên tôi không thể nói gì vào lúc này được. Tại cơ quan công an, tôi đã khai báo hết, có gì các anh chị cứ lên đó mà hỏi. Còn nếu không thì thứ 2 lên trường gặp Hiệu trưởng, tôi không được phép phát ngôn bên ngoài, cũng không được phép bình luận gì cả” – cô Thanh lảng tránh.

Chiều 22/3, PV đã có buổi làm việc với thầy giáo S., người bị nữ sinh Đỗ Viết H. tố cáo đã cướp mất đời con gái của mình vào ngày 14/2/2012.

PV mất khá nhiều thời gian đợi chờ trước cửa căn nhà luôn đóng kín, tuy nhiên thầy S. không hề xuất hiện. Chỉ khi PV đến trường tìm gặp, được sự đồng ý của BGH thì thầy S. mới ra mặt.

Tại buổi phỏng vấn nhanh, thầy S. đã lên tiếng khẳng định: “Việc H. và gia đình đứng ra tố cáo tôi là sự vu khống, sự việc đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như danh dự của tôi, của gia đình và cả nhà trường. Tôi hy vọng phía công an sớm điều tra kết thúc vụ việc”.

“Tôi coi tất cả học trò đều như nhau, tính tôi thanh niên nên thường gần gũi hỏi han các em. Thậm chí còn đi chơi, liên hoan cùng cả lớp. Điều này anh có thể hỏi tất cả các em học sinh khóa trước thì biết, chuyện yêu đương với học trò là không bao giờ có” – Thầy S. khẳng định.

Để hỏi thêm về mối quan hệ với của thầy S. với học sinh H., phóng viên đề cập đến chuyện H. đã 2 lần viết tay giấy cho thầy trong lớp và chuyện thầy thường xuyên nhắn tin gọi điện cho em H. Thầy S. từ chối trả lời và cho biết đã cung cấp đầy đủ cho cơ quan công an nên không muốn đề cập đến chuyện này nữa.

“Tôi khẳng định không có chuyện nhắn tin hay gọi điện, tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa.” – Thầy S. khẳng định.

Theo thầy S. cho biết, việc có nhắn tin gọi điện hay không thì cơ quan công an sẽ điều tra ra vì công an đã thu giữ chiếc điện thoại của thầy và của học sinh để điều tra.

Trong khi đó, thầy Hiệu trưởng Lưu Mạnh Thắng cho biết, trong báo cáo tường trình được gửi tới nhà trường, thầy S. khẳng định không hề có chuyện ép em H. vào nhà nghỉ để quan hệ. Đồng thời, thầy S. cũng đề nghị nếu là tin đồn thì BGH phải có hướng xem xét để thầy yên tâm công tác.

 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Theo Việt Dũng/Phunutoday