Tìm ra nguyên nhân tai nạn thảm khốc tại Cam Ranh - Khánh Hòa

09/03/2013 09:55
Theo Tuổi trẻ
Người thoát chết khóc vì ám ảnh hãi hùng. Người chết thì thân nhân vật vã trước hình hài không nguyên vẹn. Đó là những gì còn lại sau vụ hai xe khách đâm nhau xảy ra trên quốc lộ 1 vào rạng sáng 8-3, đoạn thuộc TP Cam Ranh (Khánh Hòa).
Hôm qua là một ngày đau buồn với nhiều cảnh đau lòng diễn ra ở các bệnh viện của hai thành phố Cam Ranh và Nha Trang.

Chồng mất vợ...

“Đúng là Hoa rồi, đây là vợ tôi rồi!” - anh Võ Ngọc Ảnh (44 tuổi, quê xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nấc nghẹn khi vừa giở tấm đắp che mặt của một nữ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đang đặt tại nhà tang lễ của Bệnh viện Quân y 87. Ở buồng bên cạnh, anh Nguyễn Yên (40 tuổi, là em cọc chèo với anh Ảnh) cũng nấc lên khi nhận ra thi thể vợ mình - chị Đặng Thị Thơm. Chị Đặng Thị Kim Hoa và chị Thơm là hai chị em ruột, cùng ở xã Tịnh Thiện, cách đây hơn mười năm đã rủ nhau vào TP.HCM bán báo dạo mưu sinh. Chiều 7-3, sau kỳ nghỉ tết với gia đình, hai chị em mua vé xe của hãng Chín Nghĩa để trở lại TP.HCM. Không ngờ, đây là chuyến đi cuối cùng của hai thân phận vất vả.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Dùng điện thoại để gọi vào số của chị Thơm, anh Yên trào nước mắt khi thấy trong máy người vợ vừa được anh công an trao lại hiện lên hai chữ “Anh yêu”. Anh thổn thức: “Chị Hoa và Thơm đi làm xa, mỗi năm chỉ về hai lần vào dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch và tết thôi. Trưa hôm qua, cả nhà còn ăn mâm cơm đầy đủ mọi người...”. Anh Yên kể khoảng 9g ngày 8-3, trong lúc anh và anh Ảnh đang làm thợ hồ cho một công trình ở quê thì nhận được điện thoại của một người nói là công an Khánh Hòa, hỏi có phải là chồng chị Thơm hay không. “Khi tôi đáp đúng rồi, anh đó cho biết là vợ tôi đã chết do tai nạn giao thông. Vậy là hai anh em bỏ việc, nhờ người nhà chở vượt 20km từ quê lên TP Quảng Ngãi rồi bắt xe đò, đến chập tối mới tới Nha Trang...” - anh Yên nói.
Còn anh Ảnh thì buồn bã cho biết: “Tôi nghe nói có ba phụ nữ bị chết nhưng chưa rõ danh tính, trên đường đi cứ cầu khấn trong đó đừng có vợ mình. Khi vô nhà tang lễ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, có một nạn nhân nữ chưa có người nhận, tôi nhìn không phải là Hoa hay Thơm, vẫn còn chút hi vọng, nhưng giờ thì...”. Hai người đàn ông đen đúa, vẻ mặt khắc khổ, gần như đổ sụp vì nỗi đau mất mát. Chị Hoa mất đi để lại ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, hai đứa con nhỏ mới 4 tuổi và 8 tuổi của chị Thơm cũng vĩnh viễn không còn mẹ.
Vợ của nạn nhân Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ở P.Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết nhận được tin báo gia đình thuê xe đi từ 2g sáng chạy vào Cam Ranh rồi vòng ra lại Nha Trang, qua bệnh viện tỉnh rồi Bệnh viện Quân y 87 để nhận xác. Chị vừa khóc vừa kể: “Chúng tôi cưới nhau 10 năm nhưng hiếm muộn, phải chạy chữa nhiều nơi mới có được hai đứa con, giờ có con rồi anh lại đi. Tôi chỉ lo nội trợ trông hai con, còn anh là lao động chính của gia đình, giờ anh đi rồi mấy mẹ con không biết phải làm sao”.

Máu đỏ cả mặt đường

Cho đến sáng 8-3, người dân sống ngay khúc cua nơi xảy ra tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. “Khi nghe một tiếng ầm dữ dội phát ra, cả nhà tôi bật điện, tung cửa chạy ra đường, thấy đầu hai chiếc xe khách bị thụng lại, dính chặt vào nhau. Sau đó vài phút thì tiếng kêu cứu, tiếng than khóc trỗi dậy thê thảm. Máu chảy đỏ cả mặt đường. Hàng chục đàn ông, thanh niên ở khu phố lao ra, phá cửa kính xe, cùng các cơ quan chức năng đưa người bị thương nhẹ ra ngoài đi cấp cứu. Nhiều người chết và người bị thương nặng dính chặt trong xe” - chị Nguyễn Thị Hồng Nga, nhà gần đó, kể.
Anh Nguyễn Đức Tài, một người tham gia cứu nạn, nói: “Trời tối mịt, chúng tôi phải huy động đèn pin để cứu người. Xe biển số Quảng Ngãi có nhiều người chết hơn, đủ mọi tư thế, rất hãi. Chúng tôi phải đập kính của hai xe để đưa người bị thương ra”.
Trung tá Nguyễn Văn Khải - trưởng trạm tuần tra kiểm soát Cam Ranh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Xe cấp cứu quá thiếu. Ban đầu chỉ có xe của Bệnh viện Cam Ranh, sau có thêm một xe tăng cường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng mỗi xe chỉ chở được một nạn nhân. Chúng tôi đã phải nhờ một xe du lịch 16 chỗ chở đám cưới từ Bình Dương ra và huy động các loại xe tải nhỏ, xe của CSGT mới có thể vận chuyển hết các nạn nhân đi bệnh viện”.
Vết bùn nghi vấn
Tại hiện trường vụ tai nạn, trên mặt đường vẫn còn dấu vết những vệt bùn đã khô. Theo những người dân địa phương, có một vết bùn dài, dày kéo dài hơn 100m, đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga: “Khoảng 0g30, tôi nghe có tiếng va chạm nhẹ, mở cửa ra xem thì thấy bùn đầy đường, cách đó không xa là một chiếc xe container đang đỗ theo chiều Nam - Bắc. Những người trong xóm ra hỏi thăm thì tài xế xe container nói có va quẹt nhẹ với một xe bồn đi ngược chiều bị mất lái do đống bùn. Vài phút sau thì có một người đi xe máy đổ ngã ngay trước cửa nhà tôi vì chạy vào đống bùn. Chỉ vài phút sau, lúc tôi vừa vô nhà chưa kịp ngủ lại thì vụ tai nạn khủng khiếp này xảy ra”.
Ông Nguyễn Duy Phúc, một nhân chứng khác, nói ngay khi công an phân luồng giao thông sau vụ tai nạn, nhiều xe tải, xe khách đi qua đám bùn nhão này bị trượt bánh xe...

Cứu chữa nạn nhân sau tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, Khánh Hòa - Ảnh: VĂN KỲ
Cứu chữa nạn nhân sau tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, Khánh Hòa - Ảnh: VĂN KỲ


Thượng tá Đậu Quang Tuyến, phó trưởng Công an TP Cam Ranh, cho biết lần theo vết bùn, Công an TP Cam Ranh đã tạm giữ hành chính một xe tải chở bùn rơi vãi trên đường sát nơi xảy ra vụ tai nạn. “Qua làm việc, tài xế xe tải cho biết xe chở chất thải từ Nhà máy đường Cam Ranh đến một cơ sở sản xuất phân vi sinh ở P.Cam Phúc, khi chạy đến đoạn này thì bửng thùng xe bật ra làm rơi một khối lượng chất thải xuống đường. Hiện chúng tôi đang điều tra liệu chất thải này có gây trượt cho các phương tiện qua lại và có liên quan đến vụ tai nạn hay không” - ông Tuyến nói.
Cách nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thảm khốc chưa tới 1km, từng xảy ra một vụ tai nạn dính chùm khá hi hữu. 2g10 sáng 2-7-2007, xe khách từ bến xe miền Đông (TP.HCM) đi Hà Nội, khi vừa qua khỏi cầu Nam Đồng Bà Thìn (thuộc phường Cam Nghĩa) thì bị lạc tay lái, tông thẳng vào xe tải đông lạnh chạy chiều ngược lại làm cả hai đầu xe bẹp nát, tài xế và phụ xe đông lạnh bị thương. 20 phút sau đó, lại có xe khách trên 60 chỗ chạy từ Nghệ An vào TP.HCM, tông vào phía sau xe tải chạy cùng chiều, rồi lách sang bên phải đường tông tiếp một lần nữa vào xe tải đông lạnh vừa bị nạn. Cú tông lần thứ hai khiến xe tải đông lạnh bị tống văng tới dập vào hông của xe khách thứ nhất, kẹp chết phụ xe cùng một hành khách đang đứng lấy hành lý.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại hiện trường sau vụ tai nạn:

Ông Ngô Văn Vàng khóc con trai Ngô Hữu Phước chết trong vụ tai nạn
Ông Ngô Văn Vàng khóc con trai Ngô Hữu Phước chết trong vụ tai nạn
Bé Trịnh Huy Ngọc Bảo bị đa chấn thương mặt
Bé Trịnh Huy Ngọc Bảo bị đa chấn thương mặt
à Trịnh Thị Lãnh đau đớn khi nhận thi thể con là Lê Trịnh Duy Khoa - Ảnh: VĂN KỲ - CHÂU TƯỜNG
à Trịnh Thị Lãnh đau đớn khi nhận thi thể con là Lê Trịnh Duy Khoa - Ảnh: VĂN KỲ - CHÂU TƯỜNG
Một nạn nhân bị thương ở vùng mặt
Một nạn nhân bị thương ở vùng mặt
Sơ đồ vụ tai nạn - Đồ họa: VĨ CƯỜNG
Sơ đồ vụ tai nạn - Đồ họa: VĨ CƯỜNG

Diễn biến vụ tai nạn
- 15g30 ngày 7-3, xe khách Hyundai loại 45 chỗ ngồi chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM của Công ty TNHH vận tải ôtô Chín Nghĩa do anh Võ Ngọc Phương (31 tuổi, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm tài xế xuất bến.
- 16g ngày 7-3, xe khách Thaco Hyundai loại 40 giường nằm và hai ghế ngồi của Hãng Cúc Dũng do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ở xã Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm tài xế chạy tuyến TP.HCM - Bình Định khởi hành từ bến xe Bảo Trân (đối diện bến xe miền Đông). 17g cùng ngày, cảnh sát giao thông có kiểm tra xe này.
- 0g40 ngày 8-3, tai nạn kinh hoàng xảy ra tại km1497+150 quốc lộ 1, thuộc P.Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Xe của Hãng Chín Nghĩa đã tông vào xe của Hãng Cúc Dũng làm chín người chết tại chỗ (trong đó có cả hai tài xế).
- Ngay sau đó, cảnh sát giao thông và các lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. 61 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có 24 người bị thương rất nặng. Tiếp tục có thêm hai người chết trên đường cấp cứu và tại bệnh viện.
- 3g, các lực lượng chức năng giải phóng xong hiện trường, không để ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1.
- 11g, lãnh đạo TP Cam Ranh và Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đến tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi người bị thương nặng 1 triệu đồng, bị thương nhẹ 500.000 đồng.
- Đến 22g30, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nạn nhân cuối cùng bị chết trong vụ tai nạn là chị Võ Thị Thọ (32 tuổi, quê Bình Thuận) được thân nhân đến nhận thi thể để đưa về quê an táng.
Theo Tuổi trẻ