Toàn cảnh không khí vui đón giao thừa trên khắp mọi miền Tổ quốc

22/01/2012 21:02
Nhóm phóng viên
(GDVN) - Kim đồng hồ Bưu điện Hà Nội nhích dần về mốc 0h, hàng vạn người cùng hô vang" 5, 4, 3, 2, 1" và tất cả như vỡ òa, pháo hoa sáng rực...
24h: Chiếc đồng hồ Bưu điện Hà Nội nhích dần về mốc oh, hàng vạn người cùng hô vang" 5, 4, 3, 2, 1" và tất cả như vỡ òa, pháo hoa sáng rực... Họ ôm lấy nhau, năm mới đã về.  Tại thủ đô Hà Nội, do tiết trời khá lạnh (13 độ ) nên phần đông người dân ra đường đón không khí giao thừa là thanh niên. Những chiếc áo ấm dày cộm khoác lên người không làm giảm đi nỗi hân hoan trên mặt các bạn trẻ.
Pháo hoa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Pháo hoa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm vẫn là nơi tập trung nhiều người nhất. Chẳng những được trang hoàng lộng lẫy với nhiều chùm đèn màu sặc sỡ, nơi đây có tới 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao của thủ đô, một ở trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, 1 trước Bưu điện thành phố. Tại TP Hồ Chí Minh: các đường phố tại trung tâm thành phố đã kẹt cứng người và xe. Cụ Lược gửi gắm lời chúc qua báo Giáo dục Việt Nam: "Mong ước lớn nhất của mình trong năm mới là bài trừ được tham nhũng, vì đó chính là cản ngại lớn nhất trên đường phát triển của đất nước. Công việc tôi sẽ cố gắng làm trong năm là sẽ viết thư góp ý đến các tờ báo trong nước về cách viết hiện nay khi nhiều tờ báo đã làm cho sự trong sáng của tiếng Việt mất đi rất nhiều...". Tại Vĩnh Long, lúc này, hàng vạn người dân túa ra đường, đường phố đông vui, tấp nập...23h54: Hàng trăm người dân tại Vườn hoa sông Tiền đang vang tiếng vỗ tay sau khi nghệ sĩ Bạch Tuyết kết thúc bài hát vọng cổ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Lúc này, trời Hà Nội, Hải Phòng lại đổ mưa lây phây. Sắp đến giờ giao thừa, rất nhiều người dân, nhất là giới trẻ, từ các tỉnh lân cân: Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ đổ về cầu Mỹ Thuận để chờ xem bắn pháo  từ quảng trường TP.Vĩnh Long, nằm bên bờ sông Tiền. Uớc tính có khoảng trên 1500 người đứng dọc hai bên cầu Mỹ Thuận có chiều  dài 1.535 mét.
Người dân tập trung tại cầu Mỹ Thuận chờ xem bắn pháo hoa
Người dân tập trung tại cầu Mỹ Thuận chờ xem bắn pháo hoa
23h36: Phóng viên Xuân Hòa tại TP Vinh cho biết, tại đây đang có mưa khá nặng hạt. Tuy nhiên, vẫn có rất đông người dân tập trung tại quảng trường Hồ Chí Minh vui giao thừa, chờ xem bắn pháo hoa. Hai địa điểm bắn pháo hoa tại TP Vinh là phường Bến Thủy và quảng trường Hồ Chí Minh. Hiện đường dẫn vào quảng trường Hồ Chí Minh đang bị ách tắc kéo dài nhiều km. Người dân đang hồi hộp chờ giây phút giao thừa. Trời vẫn đổ mưa mau.23h35:  Tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), trời đổ mưa mau nhưng hàng nghìn người dân vẫn tập trung tại trung tâm huyện chờ xem bắn pháo hoa. Đây là lần thứ 3, địa phương này tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, đại tá Phạm Tiến Dũng Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị công an thành phố, các sở ngành quận huyện thị xã triển khai đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các trận địa bắn pháo hoa tại 29 điểm với 30 trận địa. Trong số đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao, riêng khu vực Hồ Gươm có 2 trận địa: một là trước Bưu điện Hà Nội, thứ hai là trước trụ sở Báo Hà Nội mới. Điểm bắn tầm cao khác là công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn của quận Tây Hồ, hồ Văn Quán. 23h15:Tại Hà Nội, trời đã tạnh mưa, hàng vạn người dân đang có mặt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, "xí" chỗ chờ đến thời khắc pháo hoa lúc giao thừa. Trao đổi với phóng viên, rất đông người dân tỏ ra bức xúc khi lực lượng công an có mặt tại đây tỏ ra "dửng dưng" trước hàng chục quán xá tự phát, bày bày ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây mất mĩ quan. Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam ghi nhận, các điểm trông giữ xe máy tại khu vực này đang nâng giá vé lên tới mức... không tưởng. "Giá trông giữ mỗi xe máy dao động từ 30 - 50 nghìn/xe. Tôi không hiểu lực lượng chức năng tại quận Hoàn Kiếm có thực sự muốn giải quyết vấn nạn này hay không bởi mỗi kỳ lễ tết thì tình trạng này lại diễn ra", một du khách lắc đầu ngán ngẩm. Trên đường phố đang có rất đông khách nước ngoài tỏ ra háo hức khi đón Tết cổ truyền của Việt Nam.23h03: Lúc này, hàng nghìn người dân đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung tại cầu Mỹ Thuận, nhìn về phía bờ Vĩnh Long chờ xem bắn pháo bông (pháo hoa) giờ giao thừa. 22h48: Phóng viên Xuân Ngọc vừa gửi về chùm ảnh ghi nhận không khí đón xuân rất đông vui tại trung tâm TP Hải Phòng.
Phóng viên Lê Ngọc Dương Cầm tại Thị xã Vĩnh Long điện thoại về cho biết, hàng vạn người dân đang tập trung tại Công viên sông Tiền xem một chương trình nghệ thuật tổng hợp.22h46: Phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam vừa có mặt tại thành phố Tân An (Long An) và Mỹ Tho (Tiền Giang). Không khí trước giờ giao thừa tại hai nơi này đang rất tưng bừng. Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời quang mây tạnh, nhiệt độ khoảng 25 độ,  rất thích hợp cho mọi người du xuân. Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên chúng tôi mới truyền về:
Vòng xoay vào thành phố Tân An được trang trí bằng những cây xanh được các nghệ nhân tạo hình rất đẹp mắt.
Vòng xoay vào thành phố Tân An được trang trí bằng những cây xanh được các nghệ nhân tạo hình rất đẹp mắt.
Khu vui chơi rộng lớn cho người dân tỉnh Long An, được chuẩn bị khá chu đáo.
Khu vui chơi rộng lớn cho người dân tỉnh Long An, được chuẩn bị khá chu đáo.
Cổng chào tại TP. Mỹ Tho được trang hoàng rực rỡ.
Cổng chào tại TP. Mỹ Tho được trang hoàng rực rỡ.
Đến giờ này là 22 giờ, con đường ngợp hoa của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn tấp nập người mua. Khoảng 1 giờ nữa, chợ hoa này sẽ được dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa.
Đến giờ này là 22 giờ, con đường ngợp hoa của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn tấp nập người mua. Khoảng 1 giờ nữa, chợ hoa này sẽ được dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa.
Những đội lân thiếu nhi làm tưng bừng thêm không khí xuân trên các con đường TP.Mỹ Tho.
Những đội lân thiếu nhi làm tưng bừng thêm không khí xuân trên các con đường TP.Mỹ Tho.
Trong khi đó, có rất nhiều bạn trẻ tập trung tại đền tưởng niệm liệt sĩ lộng gió ở khu Giếng nước.
Trong khi đó, có rất nhiều bạn trẻ tập trung tại đền tưởng niệm liệt sĩ lộng gió ở khu Giếng nước.
22h18: Ngay từ chập tối ngày 29 Tết, Công an Hà Nội đã huy động tối đa các lực lượng, đảm bảo duy trì 100% quân số của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an các địa phương tham gia trực chốt tại những tuyến đường trọng điểm, khu vực bắn pháo hoa, điểm vui chơi lễ hội để tập trung tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông. Nhờ vậy, mặc dù lượng người đổ ra đường đón xuân mới và xem bắn pháo hoa khá đông, đôi lúc có xảy ra tình trạng ùn ứ tại tại những trục đường chính song nhìn chung trật tự giao thông đô thị ổn định, không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng như những năm trước. Thượng tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, do làm tốt công tác nắm tình hinh, triển khai đồng bộ các lực lượng thực hiện phương án phòng chống đua xe máy trái phép nên giao thừa năm nay các “quái xế” không còn tái diễn cảnh tu tập thành đám đông, phóng nhanh lạng lách trên đường. Hoạt động của các đối tượng tội phạm hình sự cũng được ngăn chặn, giảm hẳn so với trước. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, trên đường phố có nhiều trường hợp thanh niên du xuân bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm. 21h58: Phóng viên Xuân Ngọc cho biết, tại đường Cầu Đất (Hải Phòng) vừa xuất hiện một tốp khoảng 20 nam nữ thanh niên, điều khiển xe tay ga, xe Wave cầm theo cờ, đua xe bất chấp dòng người đông đúc trên đường.21h43: Trò chuyện với cộng tác viên báo Giáo dục Việt Nam tại đường hoa Nguyễn Huệ, cụ Lược, người quê gốc Hà Nội, đã sinh sống tại TP Hồ Chí Minh từ những năm 70 của thế kỷ trước nói: "Đi chợ hoa mới càng thấy đất nước ta nay đã khác xưa rất nhiều. Tôi nhớ, thưở trước, cứ trưa 30 Tết là hàng hoa trên đường Nguyễn Huệ đã “xả bông” để người bán kịp về quê ăn Tết. Cũng vì lẽ đó, nhà nghèo của những thập niên 80 có thú vui đi lượm bông còn tốt vào chiều tối 30 Tết để về trưng Tết. Năm nay thì khác, dù đã rất muộn nhưng người mua hoa và người bán hoa vẫn thong thả nhìn nhau. Có lẽ bên bán nghĩ, trước sau gì người mua cũng phải mua thôi! Người mua thì nhất định chờ hoa “đại hạ giá” mới chịu mua”...

Thời điểm này tại Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố đã đông vui hơn mặc dù trở vẫn đổ mưa nặng hạt. Anh Bình, một chủ quán cà phê tại đây cho biết: "Tình hình kinh doanh buôn bán năm nay có phần không được "xôm" như năm trước, cầu mong năm Nhâm Thìn sẽ mang tới nhiều an lạc hơn nữa".

21h25: Phóng viên Sỹ Nam tại thủ đô Hà Nội điện báo, bất chấp trời đang đổ mưa ngày càng nặng hạt, khu vực quanh hồ Gươm, đền Ngọc Sơn đang có hàng chục vạn người dân thong dong đi bộ, chờ đến thời khắc giao thừa.
Tại khu vực Hồ Gươm lúc 21h23
Tại khu vực Hồ Gươm lúc 21h23
21h19: Trở lại với Thành phố mang tên Bác, trái với không khí có phần trầm lắng hơn tại Hà Nội, trên các trục đường Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, khách du xuân nhộn nhịp đi lại thưởng lãm những con đường đầy hoa. Khách đi sắm tết vào phiên chợ chiều ba mươi ở chợ Bến Thành vẫn còn khá đông. Đến lúc này hoa đào, quất đã được bán hết. Các loại hoa còn lại ở các điểm bán chủ yếu là mai, cúc vàng. Rải rác một số điểm trên đường Lê Thánh Tôn, những cành đào Thái đang được nhiều người mua. Hầu hết trước cổng các ngôi chùa lớn như Vĩnh Nghiêm, Xá lợi, Giác Lâm... rất nhiều ngưòi tập kết các cây đại nhang, cành vàng lá ngọc, cầu may mắn để chuẩn bị cho vài tiếng đồng hồ nữa khách thập phương đến viếng chùa hái lộc.  Chị Lê Nguyễn Kim Châu, trú tại quận Bình Thạnh vui vẻ cho biết: "Nhà vừa ăn xong cỗ tất niên là tôi và ông xã xách xe Honda chạy lòng vòng. Kinh tế năm vừa qua của đất nước có nhiều gian khó nhưng nhìn chung, vẫn là năm có nhiều an lành, hạnh phúc".

Phóng viên Lê Ngọc Dương Cầm tại Vĩnh Long điện thoại cho biết, từ chập tối, dòng người khắp các ngả đường đã đổ về trung tâm thị xã Vĩnh Long. Những điểm trình diễn văn nghệ cũng đông người. Đến lúc 21h19, Công an thị xã Vĩnh Long cho biết, tình hình an ninh trật tự vẫn rất tốt.
21h10: Cần Thơ: Từ chập tối, đại lộ Hòa Bình, đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Trần Văn Khéo, Lê Lợi… đã chật người xe. Dòng người di chuyển liên tục, chậm chạp với một rừng mũ bảo hiểm, và khá trật tự.Tại thủ đô Hà Nội: Mưa rơi nặng hạt. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục người dân bán bóng bay... vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa. Chị Lan, quê tại Thanh Hóa nói giọng buồn rầu: "Bán được ít đồ quá chú à, biết như vậy đã về nhà ăn Tết cùng gia đình có phải vui biết bao. Năm nay buôn bán khó khăn hơn năm trước, họ chỉ đi qua chứ ít ai dừng lại mua". Đây cũng là nhận xét của nhiều người dân tranh thủ buôn bán dịp Tết. Đến chiều nay, 29 Tết, giá quất giảm tới 2/3 so với vài ngày trước. Đến khoảng 17h, trên đường phố đã có rất nhiều cây quất bị vặt trụi quả, vứt lay lắt trên lề đường. Một người bán đào cũng lắc đầu ngán ngẩm khi phóng viên hỏi thăm. Tại Hải Phòng: Mưa rơi lất phất, hàng nghìn người dân đang đổ về khu vực trung tâm thành phố để chờ xem bắn pháo hoa. Năm nay, trên địa bàn thành phố Cảng có 2 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa. Khu vực phố cà phê tại gần quảng trường Nhà hát lớn thành phố đã gần chật kín khách. Phóng viên Xuân Ngọc tại khu vực này cho biết thêm, do trời bất ngờ đổ mưa, rét nên các tuyến đường tại trung tâm thành phố cũng thưa vắng hơn so với đêm 30 Tết Nguyên đán năm trước. 21h: Tại thành phố Hồ Chí Minh, phố xá nơi đây vào những giờ phút cuối năm trở lại nhịp sống nhộn nhịp thường ngày, khác với không khí khá trầm lắng vào buổi chiều. Đông nhưng thong thả và trật tự... một không khí rất xuân.
Cộng tác viên Kim Dung của báo Giáo dục Việt Nam cho biết, tại khu chợ Bà Chiểu vẫn khá nhộn nhịp dòng người ra vào mua sắm các mặt hàng rau quả, trái cây. Cả người bán và người mua thong dong mua sắm và hình như, cũng ít ai buông lời nói thách hay trả giá. "Xuân mà", một người dân vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, tại một số khu chợ hoa trong thành phố đã vãn khách. Lúc này, nhiều chủ cửa hàng đang tất bật dọn đồ, lau dọn cửa hàng. Một số hoa kiểng đắt tiền vẫn được "chừa lại" để khách du xuân thưởng lãm.
Tại Hà Nội: Trời đổ mưa xuân lất phất, Các trục đường chính tại trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hàng Bông, Hàng Đào, Lý Thường Kiệt... khá đông người qua lại. Trong khi đó, khu vực quanh Lăng Bác, đường Thanh Niên, Nhật Tân, Âu Cơ... lại thưa vắng người qua lại.

Các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Giảng Võ, Thái Hà, Tây Sơn,... đường phố vắng vẻ hơn ngày thường. 

Các trụ sở cơ quan Trung ương và Hà Nội, cũng như những trụ sở ngoại giao được trang hoàng lộng lẫy.

Phóng viên Sỹ Nam điện thoại cho biết, tại đường Điện Biên Phủ được trang trí hệ thống đèn rất bắt mắt, thu hút nhiều người tới chụp ảnh. Từ khoảng 20h45, trời đổ mưa nặng hạt hơn. Nhiệt độ lúc này khoảng 12 độ C kèm theo gió rét.

Cũng giống như những năm trước, những khu vực sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa đã được trang trí cờ hoa và dựng những sân khấu từ sáng có rất nhiều thợ ảnh phục vụ suốt đêm. 
Tại Hồ Gươm tập trung khá nhiều các phương tiện để thực hiện cầu truyền thanh, truyền hình lúc giao thừa của các đài truyền hình và đài tiếng nói Việt Nam. Có rất đông khách du lịch nước ngoài đang cười vui thong dong đi bộ, hòa cùng dòng người thưởng lãm không khí du xuân. 
Chùa Trấn Quốc nằm bên Hồ Tây
Chùa Trấn Quốc nằm bên Hồ Tây
Phủ Chủ tịch
Phủ Chủ tịch
Lăng Bác
Lăng Bác
Đường Điện Biên Phủ được trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh
Đường Điện Biên Phủ được trang hoàng lộng lẫy, thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh
"Còn gần 3 giờ đồng hồ nữa mới có bắn pháo hoa nhưng tôi với bạn gái đã chồn chân mỏi gối ở đây từ 7 giờ tối. Muốn ngắm pháo hoa ở vị trí này, chịu khổ, chịu cực cũng... vui", anh Nguyễn Thanh Tú, trú tại Phố Huế vui vẻ nói.


Nhóm phóng viên