Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Tội ác sau những ánh đèn màu

03/10/2012 11:09
Khi những cái lắc mông của 2 chân dài múa cột vừa chấm dứt. Người đàn ông trạc 35 tuổi do phấn khích nên hào hứng bước lên ôm cột nhảy loạn xạ. Đám thiếu niên nhếch môi cười khẩy. Thù hận bắt đầu…

Nếu nói rằng đi bar dễ chết hoặc không đi bar nữa rõ ràng là nhận xét chủ quan. Trên thực tế, dân chơi bar tại TP.HCM luôn biết các điểm đến an toàn đa phần nằm ở quận 1, quận 3.

Trong khi đó, các quán bar ở khu vực vùng ven như quận Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân…vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ. Vì sao ?

Bar Monaco nhìn từ "địa lợi" thanh trừng

Trong phần lớn chuyên án mà lực lực điều tra của Công an TP.HCM triệt phá, có khá nhiều vụ trở thành bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đáng lưu ý rằng, các địa bàn ở vùng giáp ranh luôn là nơi tội phạm dễ lộng hành nhất vì công tác phối hợp, truy bắt gặp nhiều khó khăn. Bar Monaco là một trong những “địa chỉ” như thế.

Toi ac sau nhung anh den mau 
Bar Monaco đóng cửa và tháo chạy sau khi xảy ra cuộc đụng độ kinh hoàng làm 1 người chết

Nằm cách khu vực làng hoa Gò Vấp cũ không xa, nhưng chỉ di chuyển khoảng 1km đã là địa bàn quận 12 hoặc hướng ngược lại đã thuộc Tân Bình. Vì thế dân ăn chơi, quậy phá từ 4 quận huyện (Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, Hóc Môn) đổ về, đặc biệt là các ngày cuối tuần khiến những quán cà phê, quán nhậu, bar…chật như nêm.

Trong 7 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn quận Gò Vấp xảy ra 133 vụ phạm pháp hình sự, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Lực lượng công an quận cũng đã điều tra, khám phá 104 vụ, bắt 134 tên.

Ngoài ra, công an quận đã xác lập và khám phá 4 chuyên án lớn, đấu tranh xử lý 3 băng nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, bắt 31 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mới đây, trong một vụ bảo kê, đòi nợ thuê gần 10 tỷ đồng, băng nhóm giang hồ do một nữ quái cầm đầu đã bắt cóc nạn nhân đưa về một căn nhà ở Gò Vấp ép viết giấy nợ 1,5 tỷ đồng. Rất may đội cảnh sát phòng chống tội phạm có tổ chức- Đội 2- PC45 đã can thiệp và triệt phá.

Điểm qua như thế để biết rằng, bar Monaco nằm ở vị trí “thuận lợi” như thế nào trong việc phát sinh tội phạm và gây khó khăn cho công tác quản lý địa phương.

Tối ngày 28/09, 3 ngày sau khi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng khiến cả khu vực kinh sợ, quán bar Monaco đã chính thức xóa sổ trên “bản đồ” ăn chơi. Ngoài cổng của quán bar dán thông báo cần sang quán kèm theo số điện thoại liên hệ.

23h cùng ngày, khi chúng tôi đứng trên vỉa hè hỏi chuyện một số người dân, hàng chục thanh thiếu niên vẫn tìm đến Monaco vì chưa biết cơ sở kinh doanh này đóng cửa. Theo chân những “tín đồ bar”, chúng tôi đến một bãi đáp mới ở cách đó không xa. Điều gì sẽ xuất hiện? Một kịch bản thanh trừng có nguy cơ lặp lại như một “Monaco thứ 2” không ?

“Nổi” và “vớt”

Nhóm dân chơi trước mặt dẫn đường cho chúng tôi đến cà phê N.Tr trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Dù bên ngoài để bảng dịch vụ điểm tâm nhưng phía sau cánh cửa là một bar nhỏ với dòng chữ “Má ơi…!!!” như muốn diễn đạt sự ngạc nhiên, phấn khích.

Trong bar, gần 30 bàn rượu, chưa kể 3 bàn múa cột, 3 băng ghế salon. 23h30’, nhạc dập như muốn thủng màng nhĩ. Khoảng hơn 20 khách dậm giật liên hồi.

Chúng tôi gật gù theo nhạc được khoảng nửa tiếng sau thì một nhóm thanh niên kéo vào tụ quanh 2 bàn ngay sau lưng. Có vẻ đã uống từ trước, nhóm này kéo bàn xích lại loa thùng công suất lớn cho dễ “thăng”.

Toi ac sau nhung anh den mau 

 Lực lượng chức năng nghi vấn thuốc lắc tại một quán bar từng kiểm tra tại TP.HCM.

Một lúc sau, các thành viên của nhóm này kéo nhau ra trước cặp loa thùng kế bàn DJ nhảy nhót. Bản mix của Pys Gangnam Style nổi lên, 3 thanh niên cũng bắt chước điệu nhảy ngựa khiến các vệ sĩ trong bar phải che miệng cười.

Có vẻ dư âm của vụ truy sát đẫm máu tại Monaco còn đó, khi thấy nhóm kia tiến sát bàn chúng tôi, lập tức 3 vệ sĩ bước đến dang tay ra nhắc nhở, lâu lâu đẩy nhẹ các vị khách phấn khích về vị trí bàn mình.

Sau 0h, các bàn hầu hết đã bắt đầu ngấm rượu, quản lý bar điều 2 chân dài bước lên bàn múa cột. Hai cô gái trong 2 bộ váy vàng và hồng bó sát lưng, xăm hình bọ cạp bắt đầu màn rửa mắt đặc trưng. Các động tác đu cột, lau cột và kẹp chân vuông góc…được phô diễn ở mức độ trung bình yếu vẫn nhận được những tiếng hò reo.

Bên phải chúng tôi sát với băng ghế salon lớn nhất trong bar là một nhóm đi hơn 10 người, được bổ sung thêm 3 chân dài tha thướt góp vui cho bữa tiệc. Ngay khi những cái lắc mông của 2 chân dài múa cột vừa chấm dứt.

Người đàn ông trạc 35 tuổi trong nhóm do phấn khích nên hào hứng bước lên ôm cột nhảy loạn xạ. Đám thiếu niên nhếch môi cười khẩy.

Vệ sĩ trong bar dù đã mấy lần nhắc khéo người đàn ông đi xuống nhưng do có vẻ là khách tiềm năng nhất của đêm nay nên quản lý bar đành chiều lòng sở thích phô diễn nghệ thuật “đỉnh cao” ngẫu hứng ấy.

Nhóm thiếu niên kia ‘chôn chân’ ở gần cặp loa thùng đã lâu nên có một người chỉ trỏ muốn kéo nhau lên tranh bàn múa cột với vị khách tiềm năng kia. Cả nhóm nhao nhao như bầy cào cào, cứ đẩy nhau tiến về bàn múa cột khiến một lần nữa nhóm vệ sĩ lại năn nỉ quay lại vì nguy cơ đụng độ.

Những hình ảnh đập vào mắt nhóm chúng tôi trong vòng 2 giờ đồng hồ, đủ để hiểu những mâu thuẫn vụt vặt nào có thể đẩy cuộc vui tại quán bar vượt mức cao trào và trở thành cuộc chiến giành vị thế. Đa phần các bar đều như thế.

Tháng 07/2012 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng vừa bác kháng cáo, tuyên y án đối với Trần Chí Tâm (tức Đài Loan, 25 tuổi), Lê Hiệp Thành (tức Cu, 19 tuổi) và Trần Thanh Ngọc (tức Bụi, 25 tuổi) mức án chung thân; Nguyễn Chí Hào (18 tuổi) 15 năm tù, Lê Minh Cảnh (tự Cảnh Đen, 24 tuổi) 14 năm tù giam về cùng tội “giết người”.

Trước đó, nhóm của Tâm thường tới quán bar Galaxy (đường Hoàng Lê Kha thuộc khu phố 3, P.3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) chơi và hay mang theo hung khí gây gổ, đánh nhau với khách đến quán. Sợ mất khách, quản lý bar Galaxy để cho nhóm Tâm vào chơi, ăn uống miễn phí và làm luôn nhiệm vụ bảo kê.

Cho đến khi tại bar Galaxy xảy ra một vụ ẩu đả kiểu “chơi trội”, “chơi nổi”, Tâm tập hợp đàn em mang theo dao bầu, ống tuýp sắt, các loại dao xếp…xông vào đánh chém đối phương khiến anh này đứt cổ tay phải. Sau đó, cả nhóm đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong. 

(Theo Vietnamnet)