Tột đỉnh dã man những vụ cha bạo hành con

19/12/2011 14:17
Chắc chắn không ai có thể quên vụ việc đẫm nước mắt khi báo chí đăng tải thông tin về một người cha nhẫn tâm bắt con mình phải… ăn phân người...
Năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến gần, nhắc lại những câu chuyện đau lòng để chúng ta cùng nhau khẳng định thêm một lần nữa, rằng không vì bất cứ lý do gì, không một ai có quyền hành hạ cả về mặt thể xác lẫn tình thần của một con người, đặc biệt, đó lại là một đứa trẻ, một đứa con máu mủ của mình.

Rơi nước mắt vụ cha bắt con ăn phân người

Chắc chắn không ai có thể quên vụ việc đẫm nước mắt khi báo chí đăng tải thông tin về một người cha nhẫn tâm bắt con mình phải… ăn phân người. Mất mẹ khi chưa đầy 6 tuổi, bé Thuận không những chẳng được cha bù đắp mà sau đó, cậu bé đáng thương còn bị bố đẻ hành hạ, đánh đập, còn người mẹ kế thì ghẻ lạnh, bắt làm lụng quần quật từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ. Đình điểm là vụ người cha nhẫn tâm này bắt Thuận (khi đó đã 11 tuổi) cởi trần truồng rồi dùng dây điện có lõi bằng đồng, chập hai, chập ba làm hung khí thẳng tay quật vào người, khiến khắp người bé chi chit những vết bầm tím, sưng tấy. 
Bé Thuận với những vết sẹo đòn roi trên thể xác và nỗi đau bị cha bắt ăn phân trong tâm hồn
Bé Thuận với những vết sẹo đòn roi trên thể xác và nỗi đau bị cha bắt ăn phân trong tâm hồn
 Bé Thuận với những vết sẹo đòn roi trên thể xác và nỗi đau bị cha bắt ăn phân trong tâm hồn.

Khi vụ việc vỡ lở (tháng 10/2011), dư luận mới bàng hoàng khi được nghe những lời tâm sự đầy nước mắt của bé Thuận kể về nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà bé phải chịu đựng bời người cha tàn ác. Gây phẫn nộ nhất, đau lòng nhất có lẽ chính là lần Thuận bị bố xúc cả một bát phân bắt bé ăn chỉ vì… không chịu ăn cơm.

Nhìn những vệt đòn roi hằn trên người bé, nghe những lời đau đớn của một đứa trẻ mất mẹ kể ra, hàng trăm độc giả đã gửi phản hồi đến VnMedia. Tất cả họ cùng chung một câu hỏi: Vì sao một người cha lại có thể thể đối xử với con ruột của mình như một lòai cầm thú vậy? 
Vụ việc hiện vẫn chưa được xử lý triệt để và người cha dã man này vẫn chưa bị pháp luật trừng trị.
Nghiện ngập, đồi bại, cha và bạn nhậu cưỡng bức con gái 11 tuổi
Cũng ở Hải Phòng, cũng chỉ mới 11 tuổi, nhưng là một bé gái, cháu N. đã phải chịu một nỗi đau đớn kinh hoàng cả về thể xác lẫn tâm hồn, mà người gây ra tội ác không thể tha thứ lại cũng chính là người cha ruột của cháu: tên Bùi Ngọc Thắng.
Căn gác nơi người bố thú tính thường xuyên cưỡng bức con gái 11 tuổi
Căn gác nơi người bố thú tính thường xuyên cưỡng bức con gái 11 tuổi

Là một kẻ nghiện ngập và bị vợ bỏ, tên Thắng, con thú đội lốt người này đã đòi nuôi con gái và giữ cháu bên mình để “phục vụ” mỗi khi hắn có nhu cầu về thể xác. Sự thật khiến dư luận bàng hoàng này chỉ được phanh phui khi chính bà nội của nạn nhân và cũng là mẹ đẻ của tên ác nhân đã tố cáo hắn ra trước pháp luật.

Cũng nhờ thế mà một sự thật kinh hoàng hơn đã bị phanh phui, đó là bé N. không chỉ bị bố đẻ cưỡng bức, mà còn bị cả bạn nhậu của bố, tên Đoàn Văn Sức nhiều lần cưỡng hiếp. Vụ việc đã cứa vào lòng những người có lương tâm, và là lời lên án mãnh liệt những kẻ mất nhân tính đối với chính con ruột của mình.
Người cha thú tính này hiện đang bị tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa.
Nổi "máu điên", cha nung sắt dí vào người con gái ruột
Mất cha mẹ là một điều hết sức đau khổ, nhưng có cha mẹ là những kẻ có “máu điên” thì còn kinh hoàng hơn. Nhiều kẻ làm cha, làm mẹ chỉ vì một phút nóng giận đã có thể dùng nhục hình đối con cái như thời trung cổ. 
Đó cũng chính là trường hợp cháu Bùi Thị Ngọc Ngân (14 tuổi), ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Vụ việc đau lòng xảy ra khi Bùi Văn Cường, 50 tuổi, ngụ ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền cùng với vợ là Nguyễn Thị Châu đi làm ruộng về nhà không thấy cháu Ngân đâu. Thấy một số việc tại nhà Ngân chưa làm xong, Cường đi tìm và kêu Ngân về.  Khi Ngân về đến nhà, Cường dùng dây kẽm trói chân của Ngân vào lan can nhà, dùng cây tre đánh vào mông và chân của Ngân vài cái. Dường như chưa hả cơn giận nên Cường lấy cây sắt (loại sắt phi 6) đốt lửa nóng rồi châm nhiều cái vào tay và chân của Ngân. 
Do bị hành hạ đau đớn, cháu Ngân kêu cứu thì được người dân cùng xóm phát hiện can ngăn và báo công an. Kết luận giám định, Bùi Thị Ngọc Ngân bị thương tật tỉ lệ 30,68%. 
Bùi Văn Cường hiện đã bị khởi tố bị can, chờ pháp luật xét xử.
Giận vợ, tẩm xăng thiêu sống con
Sáng 27/4, bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phải cấp cứu một ca bệnh cực kỳ hi  hữu. Cháu bé  Vũ Quốc Linh (3 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa) bị bỏng xăng rất nặng, nguy kịch đến tính mạng. Kẻ gây ra vụ việc kinh hoàng này chính là bố đẻ của cháu, tên Vũ Văn Quang, 31 tuổi.
Nhìn hình ảnh này, không ai không cảm thấy cực kỳ căm phẫn người cha vô nhân tính đã đang tâm tẩm xăng thiêu sống con mình
Nhìn hình ảnh này, không ai không cảm thấy cực kỳ căm phẫn người cha vô nhân tính đã đang tâm tẩm xăng thiêu sống con mình
Do có mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, trú tại xã Tế Tân, Nông Cống, mẹ cháu Linh), và vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tên Quang do không tìm được vợ về nên đã chuẩn bị khoảng 2 lít xăng tẩm lên người con. Đến nhà mẹ vợ, Quang đưa con vào, chốt cửa cổng lại bật lửa đốt con trai rồi mở cổng chạy trốn. 
Cháu Linh được người nhà đưa vào bệnh viện sáng 27/4 trong tình trạng bị bỏng xăng rất nặng, gần 40% cơ thể. Cháu bị sốc bỏng, mất nhiều nước, huyết tương; đặc biệt bị bỏng nặng ở vùng cổ, mặt, nhiễm độc xăng, bị bỏng hô hấp. Cháu bé sau đó đã được cứu sống, nhưng phải tháo bỏ cả 10 ngón tay vì bị cháy khô. Đây không phải là lần đầu tên ác thú này có ý định đốt con. Trước đó, đã một lần Quang dội xăng vào người con trai nhưng chưa kịp đốt thì cháu bé được cứu.
Ác nhân Vũ Văn Quang mới đây đã bị xử 20  năm tù, nhưng dư luận xã hội cho rằng mức án này là quá nhẹ, bởi nạn nhân và cũng chính là con đẻ của Quang may mắn sống sót là ngòai ý muốn của tên này.
                                                        *         *          *
Trên đây chỉ là 5 trong số nhiều vụ bạo hành con đẻ đã bị phanh phui ra ánh sáng, bởi thực tế, hàng ngày có thể còn rất nhiều vụ việc đang âm thầm diễn ra đâu đó mà nạn nhân - những đứa trẻ đã không thể, không dám hoặc không biết cách tố cáo tội ác của những kẻ đã sinh thành ra mình. Vì vậy, rất cần có sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó đặc biệt là các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và gần nhất là những người thân, là hàng xóm… để xã hội không còn những em bé phải chịu sự hành hạ dã man, thậm chí mất đi mạng sống quý báu của mình.
Xuân Hưng/Vnmedia