Trắng đêm "chơi tới bến" cùng sinh viên phố núi

23/05/2012 11:02
Theo Zing.vn/Infonet.vn
Từng tốp trai gái cùng rượu mạnh, nhạc bốc, mình trần uốn éo nhảy múa tại những “trường bay sành điệu” của sinh viên phố núi và tiếp đến là rủ nhau vào "động" hoặc dẫn bạn gái đi nhà nghỉ...
Rượu mạnh, nhạc bốc để giải khuây

Trong những năm gần đây các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu...luôn ổn định ở giá cao nên những gia đình ở Tây Nguyên cũng trở nên khá giả, khang trang hơn. Nhiều gia đình sắm hẳn xe tay ga hạng sang cho con đi học và kèm theo đó là tiền chu cấp hàng tháng nhiều hơn.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của nhiều sinh viên tại khu vực thuộc trường Đại học Tây Nguyên. Không còn cảnh thua kém sinh viên ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, sinh viên nơi đây đã khoác lên mình bộ áo choàng mới với những thú chơi tiêu khiển  “độc” mà ngay cả sinh viên các thành phố lớn cũng phải nể.

Một thời gian công tác gần địa bàn Đại học Tây Nguyên, “mục sở thị” những mốt chơi “hot” và “độc” của sinh viên phố núi khiến anh bạn đi cùng tôi là sinh viên đang học tại TP.HCM cũng phải ngao ngán.

Trong các cuộc vui, sinh viên phố núi thường có kiểu chơi "độc", chẳng kém cạnh so với sinh viên ở các thành phố lớn

Trong các cuộc vui, sinh viên phố núi thường có kiểu chơi "độc", chẳng kém cạnh so với sinh viên ở các thành phố lớn

Buổi tối trong khuôn viên Đại học Tây Nguyên tĩnh mịch và mát mẻ, từng sinh viên thong dong bước ra về sau buổi học thêm ngoại ngữ, lúc này đồng hồ đã chỉ gần 9h. Đang còn miên man phiêu diêu với cây cỏ hoa lá thời tiết mát mẻ của phố núi thì bỗng dưng chuông điện thoại của bạn tôi reo lên.

Từ phía đầu dây bên kia nói to: “Đi bay không mày?”. Anh bạn tôi chưa kịp hiểu “bay” là gì thì người ở đầu dây bên kia nói thẳng: “Bay đêm giải khuây ấy mà”.

Đúng như đã hẹn trước chúng tôi đi đến một điểm hẹn trong một con hẻm nhỏ của phố Buôn Mê Thuật. Đột nhiên tiếng xe tay ga gào rú trong hẻm nhỏ làm loạn cả vùng trời. Nhóm sinh viên rủ chúng tôi “bay đêm” đã đậu bến “trường bay”.

Vẫn còn “choáng” bởi dàn tay ga mát mắt của cô cậu sinh viên, ngay lập tức một tiếng nói vang vọng khiến cả hội sung sướng: “Nhanh lên không hết phòng”. Cả hội lao vào phòng “Vip sinh viên” như con thiêu thân.

Mọi cung bậc cảm xúc của cuộc chơi được đi theo nhịp độ từ thấp tới cao. Chưa đủ “sướng”, hội “thiếu gia” chuyển sang nhịp độ “sốc” vốn là sự ưa thích bấy lâu của các cô cậu ấm sinh viên. Ngay lập tức nhân viên phòng dọn dẹp mang thêm bia rượu. Lúc này cuộc chơi mới bắt đầu.

Những kiểu chơi thác loạn như thế này không còn là điều gì đó quá xa lạ

Những kiểu chơi thác loạn như thế này không còn là điều gì đó quá xa lạ

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc đập mạnh lúc trầm lúc bổng, ánh đèn mờ lấp lánh... từng chai bia được khui ra, trải dài khắp mặt bàn. Tiếng nhạc mỗi lúc một mạnh lên, đám sinh viên dần ngất ngây với những cảm giác mạnh nên cứ lắc léo đu đưa  theo điệu nhạc không ngừng. Ai đó hứng thú với màn thác loạn gầm rú cả căn phòng. Những âm thanh hỗn độn của tiếng nhạc cực “hót” và tiếng la ó cứ triền miên đến chóng cả mặt.

Thấy tôi ngồi trong góc phòng, một nam sinh tiến lại mình uốn éo nắm tay kéo tôi tham gia cuộc vui. Cố sức nói lớn vào tai: “Anh không quen như thế này”. Ngay lập tức ‘thiếu gia” ấy  đáp lại: “Đời sống được mấy hồi, trẻ không chơi già nuối tiếc, chơi hết mình đi anh rồi ngày mai tính tiếp”.

Cuộc vui còn chưa hết những kịch bản “hot”, tiếp đến là rượu “ông tây ngất ngây” mà nhóm hay gọi được chuyển lên “sàn bay”. Ai nấy đều “máu” với màn thoát  mình trần nhảy  điên loạn trong không gian đặc rượu và nhạc.

Cả nam và nữ thiếu gia mình uốn éo đầy khiêu gợi và những “đụng chạm” thể xác liên tục khiến cảnh thác loạn càng mạnh càng nóng hơn. Cuộc vui chỉ dừng lại khi đồng hồ điểm sang 2h sáng. Tất cả sinh viên thở hồng hộc, sặc mùi men, lảo đảo rời khỏi căn phòng, sau đó tiếp tục tìm đến "tăng 3" là các động mại dâm hoặc dẫn bạn gái đi thuê nhà nghỉ để thỏa mãn niềm vui tới bến.

Sinh viên cũng “say” cá độ

Vào những ngày cuối tuần ở nhiều quán cà phê bên cạnh các trường ĐH trên địa bàn Tây Nguyên xôm tụ số lượng đông những con bạc sinh viên ăn ngủ cùng trái bóng. Họ đến với bóng đá không phải niềm đam mê mà vì cá độ.

Bước vào đầu năm học, nhiều con bạc sinh viên thay vì cầm tiền đi học con chữ thì họ lại đem nướng vào cá độ bóng đá và rồi trượt dài trong cuộc đời mình khi còn là sinh viên của nhiều trường đại học.

Dễ nhận thấy với những sinh viên ham bắt độ, họ thường đi lại ở các quán cà phê tìm kèo trên các mặt báo; rồi nghỉ học kéo dài, mãi khi đi học thì ngủ gật trước lớp. Hết tiền thì chạy khắp nơi, vay mượn bạn bè hay đến các tiệm cầm đồ cầm cố vật dụng rồi tiếp tục lao thân vào trò vô bổ.

Rất đông sinh viên đang ghi kèo tại một điểm cá độ

Rất đông sinh viên đang ghi kèo tại một điểm cá độ

Đêm cá độ ngày ngủ bù, thua trận cũng chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ đến trường học, bạn bè, thầy cô… nên tranh thủ “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” ngay tại quán quán cà phê.

Sinh viên H.A, ĐH Tây Nguyên: “Nhiều bạn nam sinh viên thường xuyên qua lại xóm trọ, lúc đầu em nghĩ các bạn đến phòng bạn gái chơi; nhưng họ đi lại suốt ngày đêm tại nơi đây, sau này mới biết những nam sinh qua đây là chơi bắt độ”.

Không còn cảnh chịu lép vế so với sinh viên các thành phố lớn, nhiều “thiếu gia” sinh viên  trên phố núi cũng lao vào những cuộc chơi vô bổ thâu đêm suốt sáng. Hậu quả của nó sẽ là không nhỏ nếu không biết điểm dừng.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Zing.vn/Infonet.vn